1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    kết nghĩa vườn đào, ngồi giữa là trương phi "dương béo" ngồi bên trái là quan công "linh bất lực" ngồi bên phải là Lưu bị Biệt hiệu "vô danh" hí hí
    Được quanvuanh sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 07/05/2008
  2. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cùng nhau xuất phát tại ga Hà Nội
    [​IMG]
    Cùng nhau cụng Sâm panh trên đỉnh Fan, cụng ly thế này chỉ có ở FanWin mới có, đoàn nào mà có "chết liền"
    [​IMG]
    Và cùng nhau về đích an toàn
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    2 thèng pede =))
    càng nhìn càng thấy hài
    [​IMG]
  4. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh hai thằng ku Hoàng và Quân kinh quá aaaaaaaáa........
  5. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Tình yêu đơm hoa nhưng ko biết có kết trái hay ko trên đỉnh Fansipan
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Phong
    Chúc bạn Phong nghe lời bố và làm ăn phát đạt
    Tặng bạn Phong bức ảnh làm quà
    [​IMG]
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày vẫn ghé thăm, chờ đợi, mong ngóng tin tức của mọi người.
    Ai cũng bận, Hồng cũng bận, làm xong việc rồi bây giờ tranh thủ làm việc riêng
    Trong chuyến đi, anh chị em hò dô ta nhau lên đỉnh; về Hà Nội lại động viên nhau post bài không mệt mỏi. Quả thật, chuyến đi thành công ngoài sức tưởng tượng. Mỗi con người để lại cho Hồng một ấn tượng, cuốn hút Hồng theo cách khác nhau. Để viết ra cảm xúc trong những ngày "ăn nằm" với nhau như vậy có lẽ không bao giờ là đủ. Sẽ có những ký ức rơi vào quên lãng theo thời gian, nhưng có những ánh mắt, nụ cười, cái siết tay... hay chỉ đơn giản là việc chia nhau từng viên kẹo, từng ngụm nước trong lúc đói khát... Hồng chắc ai cũng cảm thấy ấm áp mãi trong lòng. Lưu giữ lại những kỷ niệm thật đáng quý đó bằng cách này hay cách khác. Có người chọn giữ lại chiếc gậy để treo lên trần nhà; có người muốn cất giữ đôi giầy vải trong tủ kính; có người lại trao gửi tình cảm qua khóm lan rừng cất công nâng niu trên cả chặng đường... Còn Hồng chọn những bức ảnh và cất giữ mọi tình cảm trong tim...
    [​IMG]
    Cảm ơn
  8. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Những chàng trai đáng yêu
    [​IMG]
  9. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn Phong
    Ảnh đẹp! Hồng viết dễ thương quá!
    Hix nhưng mà hôm trước tớ vừa bị lên lớp vì tội lấy phong lan ở rừng
  10. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    À còn một chuyện nữa là cả nhà chọn lấy một cái ảnh đẹp chụp cùng các anh porter đi! Mình đi rửa rồi gửi lên cho các anh làm kỉ niệm. Hứa rồi mà!
    Gửi các bạn có ý định leo Fan:
    Đợt vừa rồi tụi tớ đi theo tour, cũng chẳng mặn mà gì với bên điều hành tour nhưng với các anh porter thì cảm thấy rất gắn bó
    Thực ra "các anh" cũng tầm tuổi tụi mình thôi Có nhóc còn nhỏ tuổi hơn, tranh thủ nghỉ 30-4 để đi làm. Tớ nghĩ nếu các bạn có ý định leo Fan thì có thể liên hệ trực tiếp luôn với các anh ấy vì nhóm tớ đi rồi và thấy có thể tin tưởng được. Tớ thấy nhìn chung những người dân tộc ở Sapa vẫn rất chất phác, hiền lành và tốt bụng (Mặc dù cũng phải thừa nhận là nhiều người...cũng ghê lắm!!!)
    Đây là số điện thoại của anh Chứ (hixhix không biết có viết đúng tên không nữa-anh người H''Mông nhé) 0168 325 8807
    Địa chỉ: Anh Chứ thôn Cát Cát xã San Sả Hồ huyện Sapa
    Người H''Mông đi rừng không hát và không nói đùa các bạn ạ

Chia sẻ trang này