1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hép pi bớt đây to phongvandaihiep........
  2. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Vụ này mình sẽ thay mặt nhóm Fanwin làm nhé, mọi người cứ yên tâm. Mình sẽ in ảnh và gửi cho anh Chứ.
  3. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Then kiu anh!
    Ôi nhớ rừng!!!!!
    Đi làm nốt ngày mai là được nghỉ
    Thứ 7 em hứa sẽ post bài chăm chỉ
  4. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết điều gì đó chia sẻ với cả nhà nhưng mà khó quá, khó hơn cả ngày đầu leo Fan. thôi thì mọi người cố gắng viết mỗi người một đoạn vì ai cũng bận, mình sẽ viết phần mở bài.
    Bắt đầu nè.
    Có một điều mà mọi người trong đoàn mình ko phải ai cũng biết đó là người khởi sướng cho chuyến đi này ko phải là mình mà là "Ỉn con" Hiền heo. Ban đầu ý định của mình là đi Điện Biên-Lai Châu nhưng sau khi bị Hiền dụ dỗ mình đã thay đổi kế hoạch chuyển sang leo Fan. Ban đầu tập hợp bạn bè anh em cũng chỉ được 4-5 người cuối cùng bỏ cuộc chỉ còn 3 đó là Mình, Hiền sau đó kết nạp được đồng chí Công SS. máu đi quá mà ko bít làm thế nào, bạn bè anh em cứ rủ nó lại biểu là mình điên thế mới cú chứ và cái khó cũng nó cái khôn mình tìm đến với ttvnol vào ngày 19-3 nơi mà những người có cùng chung sở thích cùng chung niềm đa mê có thể dễ dàng tìm đến nhau. sau vài ngày đăng tin thì số lượng các bạn tham gia rất nhiệt tình và máu lửa. Đông như vậy làm mình vừa mừng vừa lo mừng là ở chỗ mình đã tìm được nhiều bạn có cùng sở thích khám phá lo cũng ở chỗ đông qua ko biết mình có tổ chức được không vì mình chưa tổ chức bao giờ, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên mình mở một chủ đề trên diễn đàn, tổ chức một chuyến đi chơi và rùi quyết định của mình dần dần thay đổi vì lòng nhiệt tình của mọi người, tối đa 6 người, tối đa 10 người và cuối cùng mình cũng chốt được một con số đó là 12. lại còn có cả đội hình dự bị nữa chứ (ngọc và hương đó hí hí) nhưng sau đó có hai bạn bỏ cuộc và hai bạn Ngọc và Hương trong đội Hình dự bị đã cứu mình một bàn thua trông thấy (cảm ơn hai bạn nhé) ko thì kế hoạch 12 người lại bị phá sản. Danh sách được chốt và buổi Off đầu tiên cũng được tiến hành mọi người gặp nhau mà cứ như quen nhau lâu lém rồi, đúng là "ý tưởng nhớn" gặp nhau lên hiểu nhau nhanh thế. Không biết mọi người dễ tin người hay cái bản mặt Mình với Hiền heo có tem bảo hành mà hô đóng tiền là đóng lun. giờ nghĩ lại thấy dốt quá hồi đó ôm tiền bỏ chạy có phải là ăn chơi xả láng ko, giờ thì muộn rùi.
    Công tác chuẩn bị cũng thật là thú vị cứ off rùi lại off rùi còn nghỉ cả làm đi mua đồ cho nhóm mua đồ cho cá nhân đi tham khảo giá hết hàng này sang hàng khác, nhấc lên đặt xuống mặc cả như thật (trước ít thế lém đó).
    Còn cả chuyện đi tập thể dục nữa chứ ai đời đi vào nhà cao đến 17 tầng có mấy cái thang máy mà mình lại cứ thích đi cầu thang bộ, rùi thì trời mưa cũng cố gắng đi tập thể dục để rèn luyện, nhớ nhất là vụ đi test sức khỏe ở ba vì, chưa bao giờ đi chơi chuyến đi khủng khiếp như vậy thế mà lúc đi lúc về kể cả lúc đói lúc lo mọi người đều tươi cười hớn hở và chuyến đi Ba vì cũng thành công tốt đẹp để lại nhiều ấn tượng khó phai và cũng rút ra được khá nhiều kinh nghiệm cho công cuộc chinh phục Fan sau này.
    Hốt nhất là gần đến lúc đi Em hồng nói là chưa mua được vé tầu làm cả đêm hôm đó ngủ ko ngon và rùi bụt hiện nên và làm phép lối thêm một toa vào đoàn tầu SP3 thế là chúng ta lại có vé để đi. hú hồn. Cảm ơn em hồng, ông bụt nữa cảm ơn cả phongvandaihiep nữa.
    và rùi mọi khó khăn và công tác chuẩn bị cũng hoàn tất vé tầu đã xong, tinh thần thì khỏi phải nói hừng hực khí thế, ba lô, giầy tất, đồ ăn , thức uống ....... đã đủ và chờ ngày được chinh phục. Cuối cùng thì cái ngày được mong chờ nhất (21h55 29/04/08) cũng đến mọi người cùng gặp nhau tại Ga hà nội để bắt đầu cuộc hành trình.
    (còn nữa)
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời chúc của ace
    thục sự rất nhớ rừng, nhớ kinh khủng ấy chứ
    đang gấp rút hoàn tất hồi kí
    dạo này cảm xúc nó lên xuống thất thường nên viết hơi chậm
  6. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    phong viết tiếp đi nhé....
  7. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    khoe ảnh đê....
    [​IMG]
  8. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hihi khoe
    [​IMG]
  9. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào TTVN khó khăn quá ạ. Khó hơn cả leo Fan
    Tranh thủ hôm nay vào được nên up nhiệt tình!
    Loạt ảnh do Tera Hz thực hiện, ko phải tớ
    [​IMG]
  10. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chết dở, không biết resize ảnh thế nào nhỉ?! xin lỗi các bạn
    2k7, phieeuuuu
    [​IMG]
    Được sing0003 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 10/05/2008

Chia sẻ trang này