1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Phải hoành tráng thế này chứ, chú phong number one, đúng là em anh Năm có khác, anh em nhà tông ko giống lông cũng giống cánh, tiếp đê tiếp đê.....
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí khá là dài ....mỗi ngày Phong sẽ post 1 ít và kèm theo bài viết sẽ là xen kẽ những hình ảnh đáng nhớ của đoàn ta trong suốt chuyến đi ==> chính vì điều này mà viết hơi bị lâu
    ah` mà mọi ng` ucngx tích cực viết và pót bài đi....mỗi ng` 1 cảm xúc riêng mà
    Thân
    P/S: cuối tuần tụ tập đủ cả nhóm 12 ng` đi ăn bò nướng đê
  3. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    ủng hộ ủng hộ, hay là để khi đầy tháng "chinh phun Fan" tụ tập cho nó có ý nghĩa, cả nhà thấy thế nào.
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    lâu quá anh ơi
    thiết nghĩ thỉnh thoảng đoàn ta cũng nên tụ tập ôn lại kỉ niêm xưa, mới cả có phải đi 1 lần đâu, còn nhiều lần khác nữa cơ mà...mọi ng` cố gắng ju~ liên lạc với nhau nhé
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý tưởng của trưởng đoàn
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Grừ... nói cho mà biết: hai cái đầu gối này vẫn đau
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hoàng hôn trong rừng không gì ngoài màu xanh miên man... và cảm giác hư thực...
    now let the day
    just slip away
    so the dark night
    may watch over you
    nocturne
    though darkness lay
    it will give way
    when the dark night
    delivers the day
  8. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thương em hồng quá, thân mang thương tích mà thằng Phong nó còn không tha, phong ơi sao chú vũ phu thế hả, không bít thương tiếc ngọc là gì cả, may thế hum đấy vào chơi một lúc rùi về uống trà với chú Dương không thì bị vạ lây từ chú phong thì chít.
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thật sự là đã cố thua 2 ván để cùng đc...quỳ với mấy ng` đấy chứ
  10. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Sao không thấy đồng chí đề cập đến cái vụ điều hoà không ăn thua mình với bé quân Chui ra chỗ cuả lên xuống ngủ như chưa bao giờ được ngủ nhỉ

Chia sẻ trang này