1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Nhớ 2 đêm nằm ngoài mưa lạnh....
    nhớ 2 đêm năm đếm sao trời
    và câu nói :" Bầu trời đầy sao bay cả vào mắt em .....
  2. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Nhớ cả cái đêm được lằm bên cạnh người đẹp "cá thu", nửa đêm mưa bay vào mặt, gió lùa qua màn hí hí
  3. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn ới ời ơi, háo hức chờ ngày tái ngộ
  4. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    có khi cuối tuần này tái ngộ đi
    Đưa đĩa cho cảt nhà luôn
  5. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phản đối phản đối, tuần này không off đâu.
    Tuần này mình bận mất rùi, để tuần sau đi được không cả nhà.
    Một người vì mọi người, mọi người vì một người là chính là Fan Win mà
  6. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ========================
    Cứ tưởng là hẹn nhau trên đỉnh Hoa Sơn (Fansipan) để anh em cùng "luận kiếm" hóa ra là hẹn nhau đi ăn nhậu.
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Luận đàm bên bàn nhậu cũng được
    Em ủng hộ chị Hiền oh yeah oh yeah
  8. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mất nhân vật "ăn nhiều" + "phát ngôn" nhiều kể cũng mất vui, cả nhà đợi Hiền về rùi phạt nhé.
  9. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tiếp theo........
    Khoảng 9h30 sáng 30/4 cả đoàn Fanwin cùng có mắt tại bản Cát Cát với độ cao 1.245m so với mực nước biển ở đây cả đoàn chia tay với Anh thắng giám đốc nơi đoàn đặt tour sau khi anh căn dặn và có những lời chúc tốt đẹp dành cho đoàn, chia tay anh kiểm lâm căn dặn việc giữ vệ sinh chung trong khi leo núi và tất cả các thành viên sau khi chụp những bức ảnh kỷ niệm đã bắt đầu lên đường.
    trước khi lên đường còn thấy các anh porter đặt gùi đồ lên cân để cân mình đẻ ý có gụi nặng gần 30kg trong khi đó các thành viên trong đoàn chỉ đeo khoảng 7~8 kg trừ Dương béo có khi phải đến cả chuc kg vì còn vác theo máy ảnh và chân đế nhưng chính vì sự quyết tâm này mà sau này......
    Fanwin bước vào giai đoạn đầu tiên của công cuộc chinh phục đỉnh Fan đầy gian khổ trước mắt, những bước khởi đầu thật khó khăn, đi trên con đường mòn lát đá, một số chỗ có bậc thang mà có vẻ chân mình như chùn lại, có lẽ là những bước đầu chưa quen đi được một lát thì chúng tôi đi qua một chiếc cầu treo bắc qua suối ở đây một số thành viên còn đứng lại chụp ảnh, hình như lúc đó mình còn quay lại quát mọi người là "đi nhanh lên anh em ơi..." sorry mọi người lúc đó nhé vì đoạn đường còn dài lên giữ kỷ luật lên hơi to tiếng tí.... đi được một lát chúng tôi đi hết con đường đá và nơi đây có lẽ là điểm cuối cùng chúng tôi có thể nhìn thấy những ngôi nhà của người mông lằm trên sườn đồi.
    nhưng rùi mọi khó khăn lúc ban đầu cũng trôi đi nhanh chóng tôi cũng đã quen với việc đi bộ, thử thách ban đầu chỉ là những con đường mòn một bên là vực sâu và một bên là núi chúng tôi đi men theo những quả đồi đôi khi gặp cả thú rừng mà không biết có phải thú rừng không đó là con lợn to đen nhìn ban đầu thì giống lợn rừng nhưng nhìn kĩ lại thấy nó đeo khuyên ở mũi ko bít là cái loại lợn gì nữa mình còn thấy Linh bất lực có một bức ảnh chụp chung vói nó có khi cái này linh biết rõ hơn để hum nào gặp hỏi mới được.
    Thử thách thực sự bi giờ là một con suối chảy vắt ngang đường đi của chúng tôi nhìn nó cũng không có gì là giữ giằn mà điều khó khăn đối với chúng tôi là không ai muốn để ướt đôi giầy của mình lên anh Ư và anh Chứ trong đội porter đã bên từng viên đá để xếp thành đường để chúng tôi đi qua từ đây chúng tôi cảm thấy tình cảm giữa đoàn FW và porter được gắn bó hơn, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và rồi từng người từng người cũng qua được con suối mà không ai bị ướt giầy hình như có bạn Hồng ướt một ít qua được con suối chúng tôi thực sự bước vào công cuộc chinh phục với những đoạn dốc đứng và hai bên cây cối um tùm và lúc này những tiếng nói chuyện, những tiếng cười đùa bắt đầu ít đi mọi người đều thấm mệt và tập trung vào bước đi của mình vì chỉ một sự bất cẩn cũng khiến chúng tôi phải trả giá đắt. cứ đi theo men các quả núi và bên dưới là vực sâu, chúng tôi không biết nó sâu bao nhiêu nhưng nếu lỡ trượt chân dơi xuống thì năm sau chắc là ngày giỗ hí hí. đi qua vài quả núi chúng tôi dừng lại một điểm nghỉ chân mà ở đó nhìn xuống con suối mà chúng tôi vừa đi qua thì không giám tin là mình có thể đi lên tới độ cao như vậy. nhưng nhìn sang ngọn núi bên cạnh mà Anh Chứ trưởng đoàn Porter nói là điểm nghỉ chân ăn trưa thì chúng tôi, ai cũng phải giật mình nhưng rùi giây phút đó cũng qua nhanh chóng mọi người lại tiếp tục lên đường mọi người tiếp tục lên đường men theo triền núi qua nhưng con suổi nhỏ rồi lác đác thấy những cây gỗ to cao ba bốn chục mét chúng tôi cảm thấy độ cao đang được nâng dần nên qua những bước chân, những con dốc và rồi mọi vất vả và những sự cố gắng của chúng tôi cung đưa chúng tôi tới điểm nghĩ chân ở độ cao khoảng 1.700m lúc hơn 12h ai cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không gặp trở ngại gì lớn.
    trong khi chờ đợi bữa trưa mọi người trong đoàn còn ngồi kiểm tra vắt nhất là đồng chí Linh ko bít thịt thơm thế nào mà vắt chui vào nhiều thế ngồi bắt mãi không hết mà nghe vắt đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cũng chẳng khác con đỉa là mấy.
    Chúng tôi chuẩn bị dùng bữa trưa với thực đơn là bánh mì kẹp thịt, bánh mì bơ kem dâu, dứa, dưa chuột, và cả cá đóng hộp của Cá thu nữa chứ. tuy đạm bạc nhưng có lẽ do đi đường vất vả ai cũng cần bổ xung năng lượng lên hai túi bánh mì và hoa quả cho bữa trưa cũng nhanh chóng ko cánh mà bay đi đâu hết
    mọi người nghỉ ngơi và chụp ảnh hết chụp người lại đến chụp ong bướn đúng là những người ham mê nghệ thuật nhiếp ảnh còn những ai ham mê ngủ thì tranh thủ chợp mắt, ai không chợp mắt thì ngắm cảnh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ bên trên, bên dưới là rừng thảo quả và cây bụi, và một con suối nhỏ chẩy róc rách, sau 30 phút nghỉ ngơi và nạp thêm năng lượng sức khỏe mọi người đã hồi phục trở lại FW lại tiếp tục cuộc hành trình.....
    Còn tiếp......
  10. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chuyến đi này có nhiều cảm xúc. Rất lạ, cảm xúc manh mẽ nhất không phải lúc hôn lên cột mốc đánh dấu đỉnh Fan mà lại là lúc con tàu sắp trở về ga Hà Nội. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ cảnh một đứa dở hơi hết hỏi Hồng lại đến hỏi Phong về bút và giấy. Lúc đó cồn cào muốn viết ra cảm xúc của mình, để lưu giữ lại, để ghi nhớ lần đầu tiên thấy không yêu Hà Nội lạ lùng. Từ khi đặt chân tới Hà Nội, chưa bao giờ muốn rời xa nơi này; Thế mà chỉ cần lúc đó thôi, chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở trên con tàu đừng trở về Hà Nội nữa. Muốn con tàu đưa mình đi khắp mọi miền đất nước. Nuối tiếc cái lần duy nhất trong năm có đủ thời gian để đi như thế. Ước gì được thêm một lần nữa có thể ngủ rừng, nằm trên trúc, bị thằng ku Quân gác nặng kinh khủng, đau nhừ người sau những chuyến đi dài mà vẫn có thể ngủ ngon lành được. Ước gì ....Nhất định sau khi đi mọi miền của tổ quốc. Ta sẽ trở lại Fan, ôn lại kỷ niệm thời xưa cũ. Nhớ mãi mọi người và kỷ niệm của chuyến đi này.

Chia sẻ trang này