1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ chỉ post ảnh độc
    [​IMG]
  2. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Muốn viết để phục vụ cả nhà và khỏe với toàn thiên hạ mà ngặt thời gian quá, anh chi em nào viết hộ mình một đoạn nhé. Hứa với cả nhà là nhật ký leo fan của FanWin sẽ trở lại sớm nhất.
    ----------------------------------
    Này thì ảnh độc này, bức này thuộc dạng kịch độc chứ ko phải độc thường
    [​IMG]
  3. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chào mừng thành viên mới biencass, đề nghị thành viên mới Biencass khao cả nhà một chầu trà đá đi, ai đồng ý dơ tay nào......
  4. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tếp theo.....
    Sau bưa trưa đạp bạc với món tráng miệng là dứa và dưa chuột+nước suối và những chú vắt được nướng thơm lừng, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy quá trình tiêu hóa bánh mì bằng một vách núi dựng đứng mà chỉ khi leo lên rùi mới cảm nhận được rõ rệt, ai cũng nghĩ là chưa ăn bữa trưa, lúc này găng tay, gậy bắt đầu phát huy tác dụng, mọi người không phải leo bằng chân nữa mà bằng cả chân cả tay. Chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm hỏng kế hoạch, chúng tôi bám vào dễ cây, rồi đá mon men bò lên đến đỉnh mà dường như không ai nói với ai câu nào, cứ leo được vài chục m chúng tôi lại phải đứng lại nghỉ chân bổ xung thêm nước và năng lượng và rồi chúng tôi cũng vượt qua con dốc đầu tiên ấy, lúc đó hình như thành viên Cá Thu trong đoàn bị chuột rút tôi cũng như mọi người rất lo lắng vì đây mới là ngày đầu tiên nếu xảy ra trấn thương gì thì sẽ rất khó khăn để về đích nhưng sau một lát nghỉ ngơi bạn Thu lại có thể lên đường, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng chưa hết lo âu, lúc này dường như chúng tôi đã quen với những bước chân và địa hình cũng có phần dễ dàng hơn trước, đi xuyên qua rừng thảo quả dưới những tán cây cổ thụ mà Phongvandaihiep còn nghĩ là "chuối rừng, sao mà ra hoa vàng đẹp thế" đúng là đồ thành phố hê hê. rùi lúc này khoảng 1h chiều nắng đẹp xuyên qua những tán cây to mọi người trong tóp đầu tiên đã dừng lại bên một con suối nhỏ chờ đợi những người đi sau, mọi người đều thấm mệt nhưng không quên tạo dáng và nở nụ cười khi có máy ảnh lia qua sau một lát nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục băng rừng, chinh phục những vách núi dựng đứng, băng qua những con suối cạn, men theo những triền núi, đi đến đây đôi khi có người ngoái lại nhìn những con đường, những ngọn núi mà mình đã đi qua và đều cảm nhận được độ cao được nâng lên đáng kể.
    Lúc này đoàn porter đã bỏ xa chúng tôi để đi trước tới điểm nghỉ chân ở độ cao 2200m để dựng lều, nổi nửa nấu cơm còn các thành viên trong đoàn vẫn hú hí gọi nhau trong rừng, lát lại nghe thấy tiếng hú gọi, lát lại nghe thấy tiếng hú trả lời, sở dĩ phải làm như vậy là để mọi người giữ khoảng cách đi cho khỏi bi lạc.
    Sau những vất vả của buổi chiều chúng tôi cũng nhìn thấy khói bốc lên phía trước mặt như báo hiệu chúng tôi đã hoàn thành chặng đường ngày thứ nhất mà không gặp trở ngại gì lớn, chúng tôi dừng chân tại điểm nghỉ chân với độ cao 2200m với nhiều cây cổ thủ bị đổ ngang dọc, và bên một con suối nhỏ nước trong veo và mát lạnh. Ai đấy đều hứng thú với những cây cổ thụ cao 40 ~50 thước đổ ngang dọc nhưng đáng chú ý nhất vẫn là nhưng con gà, những bát xu xu được đặt trên thớt mà các đoàn đi trước đã tạo ra bằng dễ cây cổ thụ, nước dùng để nấu cơm và rửa rau đều là nước suối thoạt nghe thì nghĩ là bẩn nhưng mà ở trong rừng sâu với độ cao 2200m thì như thế cũng là xa xỉ lắm rồi, bữa cơm chiều có lẽ là bữa cơm đông vui và đáng nhớ nhất trong đời, với lạc rang, xu xu xào, thịt gà xào, cải bắp xào, và muối ớt. Mọi người ăn như bị bỏ đói mấy ngày, cái cám giác được bưng bát cơm ăn trên độ cao 2200m cũng thật là khó tả, có lẽ ngon không phải bởi thức ăn mà là có cả hương vị của núi rừng, do một ngày leo núi vất vả và bởi khung cảnh nơi đây thật đẹp với những cây cổ thụ, chúc, thảo quả và nhất là ngồi ăn bên cạnh một con suối chẩy róc rách và rất nhiều loại cây khác mà tôi không biết tên.
    và chúng tôi cũng hoàn thành bữa tối một cách nhanh chóng và người ăn sau cùng không ngoài ai khác là Phongvandaihiep, có lẽ là niềm vui của đoàn, là món ăn tinh thần của đoàn lên anh phải ăn nhiều một chút để còn phục vụ cả đoàn. kết thúc bữa chiều chúng tôi ngồi quanh đống lửa được đốt lên từ cồn khô mà chúng tôi mang theo và Anh Ư trong đoàn porter đã đun cho chúng tôi một nồi trà mạn bằng chính cái nồi nấu cơm lúc nãy và thưởng thức trà bằng bát ăn cơm có lẽ vì thế mà trà vừa có vị cơm vừa có vị mỡ nhưng như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi mọi người ngồi quây quần kể chuyện ma, rùi chuyện phật giáo, chuyện trên trời dưới bể mà tôi không thể kể hết ra đây được, có lẽ vì mệt mà chúng tôi ai đấy cũng muốn đi ngủ sớm.
    Đây với là điều đáng nhớ không thể quên được, 12 con người ngủ trong một chiếc lều dựng tạm với diện tích gần 10m2 lằm đủ các tư thế ngang có dọc có và...... Anh em đều nghĩ rằng mình chết đói giữa đống thịt nhưng không ai nói ra vì nói ra cũng có được ăn đâu nên có thèm.... thì cũng cố mà dịn.
    Tối đó dương béo trong đoàn còn rung động trước cảnh đẹp của núi rừng lúc về đêm với một bầu trời đầy sao, tức cảnh sinh tình không cần đi 7 bước, chỉ cần lằm trong túi ngủ cũng ra một bài thơ
    " một ông sao..
    Hai ông sao.....
    Ba ông sao..
    "
    Và có lẽ đến đây anh mới phát hiện ra trên trời nhiều sao qua lên bài thơ của anh không có đoạn kết.
    Vì cả nam và nữ lằm chung lên không thể tránh khỏi có người sướng người khổ.... mà thui cái chuyện này nó tế nhị nói ra đây bản dân thiên hạ lại xì xào, ai muốn biết chi tiết gặp riêng Phongvandaihiep và DaicalopH để biết thêm chi tiết.
    Đêm đầu tiên được ngủ trong rừng thật là khó tả xung quanh là rừng, xa xa có tiếng suối chẩy róc rách, thỉnh thoảng lại có cơn gió lùa qua lạnh đến thấu người mà có lẽ chỉ Dương béo với quanvuanh mới cảm nhận được vì là hai người lằm ngoài cùng nhưng cái lạnh cũng không ngăn được giấc ngủ của mọi người khi đã trải qua quãng đường mệt nhọc. Nhưng đến gần sáng chính xác là 3h sáng thì cái lạnh cũng làm tôi thức giấc không thể nào ngủ tiếp được đành thức xem mọi người ngủ. Quay sang nhìn cả nhà thấy ai cũng ngủ ngon lành "thèm thế không biết" nhưng không làm sao được đành thức đến sáng để lên đường mà trong lòng đầy ấm ức.
    Cuối cùng Fanwin cũng trải qua đêm đầu tiên trong rừng mà không có "vấn đề gì" xảy ra trừ một số sự cố nhỏ nhỏ của một số thành viên ngủ mơ nhưng chỉ là mơ không phải là thực. he he
    Sau một hồi chuẩn bị hành lý tư trang và thưởng thức bữa sáng với mì tôm nấu+cà chua+bắp cải+trứng. đúng là hổ đốn, ai đấy còn nói nhỏ giống "cám lợn". thế mà 12 thành viên ăn "cám" ngon lành chẳng ai chê vì ai cũng ý thức đước quãng đường phía trước cần "cám" như thế nào. nói thế thui chứ ở đây món mì nhìn cũng hấp dẫn ra phết. bằng chứng là sau vài vòng lượn đi lượn lại tuy nồi không thủng nhưng chẳng còn sợi mì nào.
    lúc này là 7h sáng ngày leo núi thứ 2, tinh thần cả đoàn đều rất hưng phấn, nhưng con đường hôm nay chúng tôi phải đi thì chưa ai hình dung ra sẽ vất vả như thế nào nhưng chỉ với vách núi đầu tiên sau bữa sáng đã tiêu hao mất mấy bát mì tôm rồi, dốc đứng dựng ngược, phải dùng tay bám vào dễ cây, mỏm đá để đi và chỉ đi được một đoạn là phải nghỉ nhưng đây mới là thử thách đầu tiên của buổi sáng ngày thứ 2 còn rất nhiều thử thách lớn hơn đang chờ chúng tôi ở phía trước.
    (còn nữa....)
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em sặc sữa!!!
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lấy độc trị độc!
    Một mông che cả bầu trời!
    [​IMG]
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh gây trấn động thiên hạ
    còn hành động nào dã man hơn....khi các đồng chí thui 1 anh thanh niên Hà Nội cao to đẹp zai, với số đo 3 vòng rất chuẩn =))
    [​IMG]
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    1 bức ảnh siêu kinh điển_ chỉ có tại Phongvan Galery
    mời ace chiêm ngưỡng
    Đối với anh mọi thứ đều có thể_Lật nghiêng cả đất trời
    [​IMG]
  9. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Anh quân viêt bài hay quá cơ..... nhớ rừng muốn chết ..... không hiểu có bị mấy anh dân tọc bỏ bùa ko nữa.... năm sau chắc lại leo Fan thoi
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    sẽ leo lại Fan nhưng ko phải năm sau
    lúc nào đi hết các đỉnh và các cực ở VN sẽ leo lại Fan theo cung Cát Cát_Fan_Lai Châu
    thế nó mới máu
    Ôi tôi nhớ rừng , nhớ ko khí trong lành mát mẻ quá

Chia sẻ trang này