1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    có khi mùa đông này đi luôn mất thôi
    "Nằm ngửa nhớ Trăng
    Năm nghiêng nhớ núi
    Nhắm mát nhớ Sao "
    nói chung là nhớ lắm rồi Mùa đông lên ngắm tuyết cũng hay
  2. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    (Nhật ký tiếp theo....)
    Sau thử thách thứ nhất này ai đấy trong đoàn đều thấm mệt Fanwin chia thành 2 tốp nhưng khoảng cách không cách xa nhau là mấy, nhóm đi trước luôn luôn chờ đợi nhóm đi sau, đi men theo triền núi, lúc thì qua các con suối cạn với những vũng nước lô nhô đi lên lại đi xuống chúng tôi nghỉ chân vem một con sối nhỏ và xung quanh là những cây thảo quả mà khi vặt lá làm quạt thì mát vô cùng, phongvandaihiep dù rất mệt nhưng cũng không quên làm một kiểu ảnh "heo quay" trên cái khung lều đã được các đoàn khác dựng sẵn từ trước quang cảnh xung quanh vẫn là những cây cổ thủ cao ngất trời, lác đác lại những bụi chúc, xen dưới gốc là những cây thảo quả, thỉnh thoảng lại có những nhánh lan rừng mọc trên thân những cây cổ thụ, rồi thì hoa đỗ quyên đủ những màu sắc, trắng có, đỏ có, tím có tuy không phải là mùa chính nhưng cũng gây sự chú ý tò mò của mọi người.
    Có lẽ ngày thứ 2 là ngày vất vả nhất bởi chúng tôi liên tục phải đối mặt với những con dốc đứng, hết lên rồi lại xuống, vượt qua không biết bao nhiêu là triền núi, con suối có lẽ vất vả nhất là con suối cạn mà chúng tôi phải vượt qua với độ dốc kinh người, đá lởm chởm mọc rêu trơn mà khi đi lên ai cũng phải thận trọng, và đến đây thì hoàn toàn là rừng chúc và rất ít các loại cây khác.
    trên suốt quãng đường đi trên lòng con suối cạn hầu như không có chỗ nghĩ chân và lúc này chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi vượt qua con đường này, nhưng mọi người trong đoàn vẫn giữ được khoảng cách với nhau những người trong tốp đầu tiên như Quân xoăn, hồng, thu, công, linh, hoàng, ....và tôi đã vựot qua được con suối cạn và ngồi chờ những người ở tốp sau và lần lượt từng người xuất hiện như phong, hiền, dương,..... ai đấy đều hớn hở vui mừng vì đã vượt qua những con đường dường như khó nhất. Chú hoàng còn đứng thay quần ngay trước mặt em Thu và em Hồng mặc dù đã quay đi nhưng không bít có nhìn chộm gì không cái này thì mình cũng chịu mọi người lúc này đều thấm mệt nhưng nhìn lối đi trước mặt sâu thăm thẳm và hai bên toàn là chúc thì ai cũng nhớ đến những cảnh trong phim thập diện mai phục hay tiếu ngạo giang hồ, quang cảnh thật đẹp và ấn tượng khi có cả mây mù xen lẫn vào những tán là mờ mờ ảo ảo.
    Có lẽ trải qua quãng đường vất vả mà ai đấy đều thấm mệt mọi người quyết định xốc lại tinh thần, tăng thêm phần khí thế và quyết tâm bằng việc đeo khẩu hiệu "việt nam chiến thắng" lên trên đầu, còn chú quân xoăn thì đã đeo cờ tổ quốc trên vai để đi dường như tinh thần của cả đoàn đã hứng khởi trở lại, lúc này đã gần trưa chúng tôi đang ở độ cao khoảng 2600m với những cây tùng bách cổ thụ vài người ôm có lẽ phải hàng trăm năm tuổi với thân xù xì, rêu mọc kín thân mà có lẽ đã rất lâu rồi không có sự tác động của bàn tay con người, chúng tô dừng lại nghỉ chân tiếp tục bên cạnh những cây cổ thụ trên một ngọt núi mà ở đây có thể nhìn thấy thì trấn sa pa, nhưng không hoàn toàn rõ lét mà chỉ thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây thổi qua, mọi người còn chèo lên cây để hái hoa phong lan mọc trên những cây cổ thụ mang về, chúng tôi tiếp tục băng qua những cánh rừng với những cây tầng thấp như tùng bách, chúc , rồi nhiều loại cây khác và cuối cùng chúng tôi có mặt tại điểm nghỉ trưa với thời gian vượt xa dự kiến lúc này khoảng 11h trưa và chúng tôi chuẩn bị cho bữa trưa với thực đơn là bánh mì, thịt hộp, mận và dứa. bữa trưa nhanh chóng hoàn thành, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và tiếp tục lên đường đi một lát chúng tôi có mặt ở độ cao 2700m ở độ cao này chúng tôi có thể nhìn bao quát được gần như toàn bộ quang cảnh của quãng đường mà chúng tôi đã đi qua nhìn thật hùng vĩ, với những ngọn núi cao trước mặt mà chúng tôi sắp phải vượt qua....
    (Còn nữa)
    Được quanvuanh sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 27/05/2008
  3. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    ngày thứ 2 ghét nhất cái trò leo lên rồi lại tụ xuống leo thi cao xuống thì sâu lên lên xuống xuống 4-5 lần
    Sốt hết cả ruột nhất là tụ từ 2900 xuống 2700
    Được terahz sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/05/2008
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cái chỗ background của "Bầu sữa mẹ" ấy, đẹp ơi là đẹp, nhưng nhiều ruổi quá thể! Không nhớ dai được như anh Quân, nên trưng ảnh vậy
    Cảnh đẹp đây:
    [​IMG]
    Còn ruồi đây:
    [​IMG]
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục màn ảnh độc
    Ảnh này to nhìn cho rõ
    [​IMG]
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian nhiều người đăng sơn Phú Sĩ nhất là trong khoảnng hai tháng, từ mồng 1 tháng 7 đến 27 tháng 8. Có khoảng 200,000 lượt người leo lên ngọn núi này mỗi năm; trong số đó 30% là người nước ngoài. Hành trình trèo núi mất khoảng 3 đến 7 giờ, trong khi hạ sơn thì mau hơn, chỉ mất khoảng 2 đến 5 giờ. Đường đi có thể chia ra 10 trạm cơ bản; từ điểm khởi đầu lên tới trạm thứ 15 là đã trèo 2300 mét so với mực nước biển. Hầu hết các hành trình trèo núi là vào ban đêm để khi lên đến đỉnh thì gặp lúc mặt trời mọc buổi sớm mai. Vì lượng người leo núi rất đông, vấn nạn hàng năm là lượng rác thải dọc đường. Dù vậy, đăng sơn Phú Sĩ vẫn là một cuộc hành trình hấp dẫn đặc biệt."
    Cả nhà ơi, leo núi Phú Sĩ đi
  7. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Mức sống ở Nhật cao lắm sao ma đủ tiền sang đấy di hí bây giờ ham muốn thì cũng phải có $$$$$
    Dành tiền di malaysia vậy 4900M :D đấy cao hơn Phú Sỹ
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cũng đang máu đi malaysia chinh phục đỉnh 4900m
    trước 30 tuổi sẽ chinh phục đỉnh này
  9. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    cả nhà rôm rả quá, thế này thì sắp thành các nhà leo núi chuyên nghiệp rồi, việt nam chưa đi hết mà đã máu đi ra nước ngoài thế này kẻo anh em bảo là không yêu tổ quốc đấy......
  10. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Này nhà FW ơi :D
    Tớ nhà FnF :D
    Hum trước tớ nhớ nhà này có rủ nhà tớ leo Fan lần 2
    :)
    Tớ với 1 số người trong nhà có ý tưởng tương tự , hay la` 2 nhà cùng jao lưu đi
    Nhưng cung đường k biết mọi người muốn thề nào :D
    Có 2 luồng ý tưởng nhé :D
    (1) Leo lên và xuống bằng tất cả các cung đường , tức là cung nào cũng leo lên và xuống hết , tất cả là 4 cung : Trạm Tôn , Sín chải , Cát cát , Than Uyên ( lai châu ) , vậy là sẽ có 4 lần leo Fan :))
    (2) đi dủ 4 cung , vậy thì nhà tớ đã leo TT-SC , vậy tớ chỉ định rủ CC-TU thôi , lên xuống thế nào k quan trọng :D
    Ý nhà FW thế nào nhỉ :D

Chia sẻ trang này