1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    sang tuần off buổi đầu tiên cho vụ Hà Giang nhé mọi ng`
  2. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ thì thích trọn vẹn Hà Giang Cao Bằng để sau.
  3. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
    Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
    ĐI HG các chỗ khác như tây côn lĩnh mình cung đâu có đi kip. ca nha minh co gang off xem xét tình hình đi nào
  4. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là với thời gian như thế này thì đi Hà Giang thui chứ bỏ ra gần 500km chỉ để vào thác bản giốc thì hơi phí đừng và cũng phí sức, đi như vậy thì phá sức mà lại không còn thời gian để chơi nhiều. Mình nghĩ thác bản giốc để dịp khác đi rùi khám phá Cao Bằng, Bắc Kạn luôn.
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh em nghe bài "Cướp vợ" cho nó máu lửa nhé
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ue8aYlv8tF
    Bản Mèo ánh trăng sáng
    Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn
    Chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa đó
    Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi
    Người H''''mông uống rượu ngô ăn thắng cố
    Xoè váy hoa chọi hoạ mi, phóng ...
    Ngựa mang em yêu lên núi
    Tục lệ trai người Mông
    Cướp em yêu mang trên ngựa cưới vợ
    Tình yêu say mê đó như cánh hoa đào hạnh phúc
    Tình yêu lứa đôi trên đỉnh núi
    Suối ngàn rì rào lời yêu thương đó vẫn còn
    Từ trong tim yêu tha thiết thiên thần ơi
    Rì rào lời suối hát thác trắng ngần
    Khèn vang vang trên đỉnh núi anh cùng em
    Bản Mèo ánh trăng sáng
    Tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn
    Chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa đó
    Ngựa mang thiên thần lên đỉnh núi
    Người H''''mông uống rượu ngô ăn thắng cố
    Xoè váy hoa chọi hoạ mi, phóng ...
    Ngựa mang em yêu lên núi
    Rì rào lời suối hát thác trắng ngần
    Khèn vang vang trên đỉnh núi anh cùng em ...
    Nghe xong anh em nào bỏ cuộc là phải xem lại đấy

    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 24/07/2008
  6. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    yên tâm là mình đi rồi. KHông đi dủ 4 cực chết không nhắm được mắt :D
    Vụ đi HG các thứ cả nhà hẹn ngày đi off để thông qua lịch trình đi để còn tuyển thêm người và chuẩn bị các đồ đạc nữa chứ
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    đã có lịch trình chi tiết + các quán ăn ngon tại các điểm dừng chân
    sau khi tham khảo ý kiến của các bậc tiền bối , đã lên đc cái lịch trình này....còn cụ thể hơn nữa như chỗ ăn ngon, chỗ nghỉ ngơi thế nào thì off Phong sẽ thông báo cụ thể hơn
    *Ngày 29/8 : _ 6h khởi hành tại Ciputra . Hà Nội - Tuyên Quang ~ 150 km theo quốc lộ 2C Tam Dương - Sơn Dương . nghỉ trưa tại Tuyên QUang
    Chiều ta đi tiếp: Tuyên Quang - Hà Giang ~150 km
    *Ngày 30-8 Hà Giang - Yên Minh - Đồng Văn ~ 113 km
    Trên đường ghé thăm Cổng trời Quản Bạ , núi Đôi , rừng thông Yên Minh , dinh vua nhà Họ Vương , cửa khẩu Phó Bảng .<đoạn đường này tuy ko quá dài nhưng cực kì đẹp, có rất rất nhiều chỗ để chụp ảnh thế nên sẽ dành chọn vẹn 1 ngày cho cung đg` đẹp nhất chuyến đi này>
    * Ngày 31/8 : _ Sáng chơi phiên chợ Đồng Văn , thăm cột cờ Lũng Cú
    _ Đồng Văn - đèo Mã Pì Lèng - cửa khẩu Săm pun - Mèo Vạc ~ 50 km ( đường xấu )
    * Ngày 1/9 _ Mèo Vạc - Bảo Lạc - xuyên rừng Pia Oắc - Chợ Rã Ba Bể . ( đường xấu )
    _ tối đốt lửa trại ở hồ Ba Bể
    * Ngày 2/9 . Ba Bể - Hà Nội ~ 200 km
    Chi phí dự tính khoảng 1 triệu <xăng tắng giá nên có chút tăng lên>
    Đoàn mình toàn những ng` máu mê chựp ảnh nên đi như thế này là cực kì thoải mái đấy ah
    Sang tuần off nhé mọi ng`.....thứ4 tuần sau nhé
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chào các bac ah. E moi tham gia dien dan nay chua dc bao lau. E cung mau me di du lich lam. Cac bac con tuyen om va xe cho e xin mot cuc gach voi
    E la om: lananh08
    DT: 0912938988
    Yahoo: em_han_anh_nhieu
    Bao jo off thong bao e voi ah
  9. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát vào sáng thứ 6 hơi cam go nhỉ. Tớ còn phải đi làm nữa cơ :( :(
  10. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Phong và dương kết hợp để đưa ra phương án tốt nhất là đi đường nào, mình nghĩ mình đi đường tuyên quang, hà giang, còn thác bản giốc để khi về.
    Xem xem khởi hành thứ 7 cái vì thứ 6 nhiều anh chị em còn phải đi làm xong ta nghỉ sau 2/9 một ngày cho tiện.

Chia sẻ trang này