1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lúc 7h30'' pm, hôm nay (2/9) đoàn gồm 8 xe Fan Win đã về đến cổng Ciputra an toàn.
    Lịch trình đi là 5 ngày, nhưng do máu chiến, đoàn đã xuất sắc cán đích trong 4 ngày.
    Cụ thể như sau:
    Ngày 1(30/)8: Hà Nội - Tuyên Quang - Tam Sơn
    Ngày 2 (31/8): Tam Sơn - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn
    Ngày 3 (1/9): Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang
    Ngày 4 (2/9): Hà Giang - Hà Nội
    Cả đoàn đi prO, xoè đúng 1 phát do xế mải nhìn cái váy! hay em nào xinh tươi phía trước (cái ni do xế thú nhận), xây xát 1 chút, không đáng kể.
    Xe hỏng đúng 1 lần, do xăm xe của Xế đi 2 năm rùi chưa hỏng , đến ngày 3 dở chứng đòi thay.
    Chấm hết!
    Trời nắng đẹp (dù đêm có mưa), mr God ủng hộ đoàn hết mình. Xin cảm ơn
  2. shinchan123

    shinchan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    thành công rực rỡ, mai anh em có mặt đông đủ để cop ảnh nhá
  3. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thành công rực rỡ ngoài mong đợi
    đoàn ta thật quá xuất sắc
    ảnh và tường thuật sau
    Mai nhé mọi ng`
  4. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn đã có chuyến đi thành công tốt đẹp nhá. hôm nào chia sẻ anh cho bọn tớ với.
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân rồi
    Đại ca lớp H xin điểm danh
    (Giờ này chưa thấy Phong Vân đại hiệp vào điểm danh kể cũng lạ )
    Chuyến này, xế quá pờ rồ, nhìn xế hùng hục như trâu bò, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ: "Thôi anh nghỉ đi, để em lái cho" mà đâu có lái được
    Cảm ơn các xế nhiều nhiều nhiều...
    Với lại được làm ôm út ít (nhỏ tuổi nhất) sướng ơi là sướng , cảm ơn các chị ôm ạ
    Nếu có cơ hội sẽ quay lại Hà Giang lần nữa, nhất định đi qua con đèo Mã Pí Lèng...
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ko nhin` thấy bài n`g ta post trên ah
    đnag ngủ cũng phải dậy cố post thêm phát nữa
    Hồng hâm
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Không phải, mà là mải nghĩ quên không ấn ''''trả lời'''', chứ không đã về trước bạn Phong
    Nghĩ: "Thật là tiếc vì mình chưa được ngồi xe anh Long một đoạn cho biết mùi phân khối lớn" Phong nhỉ
    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 02/09/2008
  8. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hihi Mình giỏi quá, toàn đi cuối đoàn làm chốt chặn. híc, lúc nào cũng cảm giác bị bỏ rơi à, thế mà về nhà lại post bài đầu tiên. Thế mới phục mình chứ, mình đúng là thiên tài.
  9. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ui! chúc mừg cả đoàn, đặc biệt là bác chủ topic!
  10. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    MÌnh cũng vào điểm danh phát TÌnh hình là hôm nay mệt mỏi và có nhiều việc để giải quyết không có thời gian úp ảnh lên hẹn cả nhà ngày mai.

Chia sẻ trang này