1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 (31/8/2008) Tam Sơn ?" Yên Minh - Phó Bảng ?" Lũng Cú - Đồng Văn (tiếp theo)
    Rừng thông Yên Minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cả những cánh đồng ngô xơ xác, héo mòn sau vụ thu hoạch
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn người cứ đi, lặng lẽ, tiếp nối, và khung trời mới mở lại hiện ra. Lần lượt, chậm rãi, như 1 thước phim hoang dại, những ruộng bậc thang, những dãy núi ngút ngàn nối nhau, và những cao nguyên đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc chúng tôi đi và gặp 1 phái đoàn cũng từ ttvn, như ở rừng lâu ngày, gặp được đồng loại mà cả bọn hú lên ầm ĩ, như muốn tìm tiếng nói, cảm nhận chung
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, gọi là cao nguyên đá cũng chẳng sai. Đá lớn, đá bé, những vách núi đá dựng đứng. Trước sau, trái phải đều là đá, chính xác là ta đang sống trong thế giới đá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mở mắt, nhắm mắt, trở đi trở lại trong từng giấc mơ đêm ấy là những con đường và núi đá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cao nguyên núi đá, nơi vọng về của tiếng nói núi sông, nơi mà khi ta hét lên sẽ có tiếng trả lời đồng vọng. Rùng mình, khẽ nhớ về 1 bài ca, 1 bài tâm sự của 1 bác trên ttvn khi Ngọc ngã xuống trên cung đường phượt Bản Giốc. Gửi gió theo mây ngàn bay, những linh hồn sẽ bay, sẽ vang vọng vào không gian, thấm vào đá, vào đất trời. Ngủ ngon nhé, những linh hồn lang thang, bé bỏng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, chỉ phát biểu được một câu như vậy. Đúng là cái cảnh yên bình không bon chen, ko xô bồ thì không thể quên được. Em viết tiếp đoạn mậu duệ du già, rùi cột cờ lũng cũ đi. Văn anh dốt quá nhiều cảm xúc nhưng chẳng bít viết chỉ cả.
  5. biencass

    biencass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ko biết trước Fiêu học văn mấy phẩy ( chắc 5,0) sao mà viết hay thế. sao toàn up tranh phong cảnh thôi à. Hôm liên hoan vui quá, cả nhà ta tuyệt thật đấy. tiếc cho những ai không đi được. ha ha
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    bạn Fiêu văn hay chứ tốt nhờ, lấy đĩa rồi up ảnh lên nhé làm bài phóng sự luôn cho máu
    hum vừa rội đập phá vui thật đấy
    mặt mày hớn ha hớn hở
  7. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Fiêu, up ảnh thế mới gọi là up chứ, chẳng giống bạn Dương béo, nó up xong mình khổ sở phải kéo thanh công cụ để nhìn hết cái ảnh size lớn của nó, đúng là người làm sao của chiêm bao làm zậy. Mọi người ơi, tuần mới rồi, lại làm việc ngoan ngoãn để chuẩn bị cho đợt nghỉ tiếp theo nào.
  8. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    UP ảnh to để mọi nguời tải về làm ảnh nền desktop lun mừ :D
    Thông báo tình hình ghi đĩa đã hoàn thành 90% rồi mọi người đến lấy giúp nào
  9. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    em fiêu văn hay chưf tốt gớm nhê?.
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn các bác đã động viên.
    Em post nốt cái đoạn đường lên Phó Bảng! Không hẹn mà gặp, Fan Win và đoàn Ha_bim gặp nhau, chung sức ẩn xe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và lúc này, đến Cào cào cũng phải xuống xe mà ra sức ẩn!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này