1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Những em bé vùng cao. Không hiểu sao lần nào bắt gặp, Fieu cũng có cảm giác đó là những trẻ thơ bơ vơ, lạc loài trông rất tội nghiệp.
    [​IMG]
    Ánh mắt của các em lúc nào cũng trong veo, ngơ ngác, thẫn thờ?không nhanh nhạy, tinh ranh như lũ trẻ thành phố
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lũng Cú một ngày 1/9/2008
    Cờ Tổ Quốc vẫn thắm bay trong gió
    [​IMG]
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 (1/9/2008) Đồng Văn ?" Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già ?" Hà Giang
    Đi qua những con đường sỏi đá như Du Già để yêu hơn những con đường đất đỏ.
    Bạn đang sống ở thành phố? Đường xá rải nhựa? Hoàn hoằn lắm vài ổ gà, ổ vịt? Nhưng với Du Già sẽ là 70km đường đá hộc, đá dăm, đá tảng và thỉnh thoảng may mắn được ít đường đất đỏ. Có những đoạn chỉ muốn vứt bỏ xe máy sang 1 bên, mà đi bộ cho thanh thản. Có đoạn thay vì xe chở người, thì người kéo xe đi. Nhưng hơn tất thảy, Du Già làm cho người ta biết yêu những con đường đẹp ?" mà bấy lâu ta vẫn cho đó là điều hiển nhiên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Du Già con là nơi thử thách con người. 1h trưa ngày thứ 3 (1/9/2008), một người bạn của Fieu phone và khuyên không nên đi, bởi lẽ Hà Giang mới có bão, sạt lở nhiều, đi lại nguy hiểm. Một nhóm khác, vừa vượt qua Du Già và đang nghỉ tại Bắc Mê thì khuyên cứ tiến lên, với điều kiện tay lái xế cứng.
    Tại sao lại phải rút lui nhỉ? Đã xác định đi phượt rồi mà? Thì khó khăn, vất vả, thử thách đâu tránh khỏi? Cứ thế phái đoàn Fan Win 8 xe lầm lũi đi về phía trước. 70km đường dốc, đường xấu, trong 1 buổi chiều nắng xạm da và thêm đoàn Máu Là Chiến (MLC)
    cũng tích cực xông vào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những đoạn đi được 1km mà đã thấy nản, thấy mỏi mệt. Ngồi sau xe mà cảm giác cứ như đang cưỡi ngựa với tốc độ chậm vậy. Thỉnh thoảng tập thể dục cơ tay bằng cách ẩn xe cho người nó thư giãn! Khắp toàn thân được tập thể dục, nói không ngoa mà. Mo^n thì ê ẩm vì ngồi nhiều, vì xóc; tay thì uể oải vì phải bám chắc ?" nếu không bay ra khỏi xe mất. Một cung đường không khó đi, nhưng lại gây cho người ta căng thẳng vì phải tập trung cao độ. Lơ mơ là ngã, mà ngã xuống thì toàn đá dăm, đá nhọn như lúc nào cũng chỉ muốn làm tổn thương con người. Hic hic
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời về chiều, 4 bề vẫn là rừng núi, cả con đường như chưa chứng tỏ được rằng phái đoàn sắp thoải ra khỏi đây. Xăng xe sắp cạn, vạch đỏ đã gần kề. Cả 8 xe đều trong tình trạng báo động nhiên liệu rồi.
    Bình thản hơn bao giờ hết, có lẽ qua nhiều chuyến đi mình thấy bình thường. Gương mặt căng thẳng của các Xế, lo âu của các Ôm khi bóng tối đã nhá nhem, bao phủ. Um, nếu bảo ngủ lại tại 1 nhà dân nào đó, hay thậm chí là ngả lưng giữa bầu trời đầy sao cũng đâu có seo? Gặp được 1 anh dân tộc, lời nói của anh như tia hy vọng ùa vào 14 con người ?ođi 2.5km nữa là tới 1 bản, ở đó có 1 nhà bán xăng lẻ?. Phái đoàn tiếp tục đi, tiếp tục hy vọng, và rồi cứ lầm lũi với kim chỉ nam: 2.5km là tới chỗ bán xăng rồi.
    Đoàn người lặng lẽ phi, trời cứ lặng lẽ đặc quánh thứ bóng tối đe doạ, vượt qua 1 quả đồi, 2 quả đồi mà 2.5km của anh ý nói vẫn chưa thấy đâu! Nản quá! Có lẽ với anh ý, 2.5km ta nên hiểu là 25km O( Mệt mỏi rã rời, lo âu, sợ hãi, đói, khát, lạnh lẽo và cả nỗi cô đơn đang ùa về.
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Du Già
    Đi rồi mới biết vừa già vừa ngu :D

    Hì, đó là câu đùa tếu của Fan Win trên đường đi.
    Bởi lẽ có những chặng đường vất vả như Mậu Duệ - Du Già để ta yêu hơn những con đường đặc chất Hà Giang ?" vòng vèo, lượn lờ như tay lạng lách, đánh võng chính hiệu!
    Những phút nghỉ ngơi trên đường đèo
    [​IMG]
    Trở đi trở lại trong từng giấc ngủ, ngay cả khi về thành phố rồi. Nỗi ám ảnh về con đường vẫn thường trực, cảm giác vẫn đâu đây? như mới ngày hôm qua, ta vẫn đương vòng vèo trên những khúc lượn Hà Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng hôn chảy tràn trên khắp cánh đồng bậc thang. Lại một ngày tàn?
    [​IMG]
  4. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Điểm mặt anh tài nàoooooooooooooooooo...
    [​IMG]
  5. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em hồng không ghi danh vào thì làm sao thiên hạ biết mà ngưỡng mộ được chứ
    Nhìn mấy quả ảnh chụp đá hộc đá tảng nhìn fê vãi.
    Nhưng sợ đoàn ta pót ảnh thế này các anh em lại không giám đi mậu duệ du già nữa thì áy náy quá, Dù sao mậu duệ du gia vẫn là vô địch về mọi phương diện.
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với cả nhả, cái anh chiếm diện tích nhất, vừa chụp ảnh vừa đeo kính đen ấy ạ, là Phan Xi Quân nhà ta! Cả nhà hãy cổ vũ anh ấy đi
    :P
    Còn lại nhường lời cho bà con, nhào zô đi!
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Dương đưa ra mấy phương án: Yên Tử, Thung Nai, v.v... tớ đều muốn đi hết
    Không biết Thung Nai đi 1 ngày có kịp không (vì chỉ nghỉ được CN thôi ) Nếu kịp thì đi Thung Nai trước đi cả nhà
  8. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    - Em Hồng mới ra nhập Taliban à mà post cái ảnh kín mít thế. Mà sao em lại cho thằng Dung lên trong tư thế đó. Để ngắm... nó à?????????.
    - Anh Quân nhà ta thì nhất rồi, toàn show hàng đẹp chuẩn thôi.
    - Bầu một phiếu đi Thung Nai vào dịp cuối tuần nhé, điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thôi nhỉ ? Nhớ rừng lắm rùi.
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ảnh còn nhiều quá mà ngai post quá
    ảnh đẹp quá mọi ng` nhỉ
    còn mấy đoạn đg` sạt núi chưa dám post
    Post rồi sợ đoàn khác ko dmá đi Du già nữa
    Ôi phê quá
    Nhớ các đoan đổ đèo ở cao ng đá quá
    All: Yên Tử năm nay tớ đi mấy lần rồi, Thung Nai có vẻ hợp lý hơn đáy, đi 2 ngày cuối tuần là chuẩn....Ôi nhớ ruợu mơ rừng quá
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh điểm mặt đoàn ta, thấy mỗi cái ảnh đại diện của mình là trong khổ nhất

Chia sẻ trang này