1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu nhân nhà Lý

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi moc_nhan_bao_binh, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hội Đền Đô ở làng Đình Bảng, Tiên Sơn, Bắc Ninh, nơi thờ tám vua nhà Lý. Trong ngày hội năm ấy còn có một cháu con họ Lý về dự từ Hàn Quốc cách vời biển lớn: Lý Xương Căn. Năm 1226, hoàng tử Lý Long Tường con Lý Anh Tông chạy trốn hoạ tru di, dùng thuyền đến tận Cao Ly. Ở đây, năm 1253, ông đã tổ chức cuộc chiến đấu đánh bại quân Mông Cổ, được phong tước Hoa Sơn Quân. Từ Lý Long Tường đến Lý Xương Căn đã 26 đời dằng dặc. Vậy mà Lý Xương Căn khi về dâng gia phả ở đền Đô vẫn nói bằng tiếng Việt: "Tôi là cháu đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, mang trong mình dòng máu Việt Nam".
    Ngày hội Đền Đô ( hôm đấy là ngày khánh thành Đền Đô được trùng tu vì bị Pháp phá hủy) hôm ấy tình cờ có 8 dải mây vắt song song trên bầu trời, có người chụp được và đặt tên bức ảnh này là "Bát đế vân du". Nếu ai đến thăm đền Đô sẽ thấy bức ảnh này.
  2. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng vài năm trên TV có phóng sự nói về một người Hàn Quốc đã chuyển gia đình về VN sống khi biết mình có tổ tiên là người Việt, 2 đứa con thì đang bập bẹ đọc tiếng Việt. Có điều nhìn ông này không giống người Việt một chút nào, mặt trông như một tay Hàn Quốc...Mặc dù vậy vẫn có cảm giác vui vui.
    Không nhớ rõ, nhưng nhiều khả năng là họ Lý.
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    10 năm trước, đúng vào dịp kỷ niệm 1020 năm ngày sinh Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ). Người khởi lập triều Lý, khai sáng Thăng Long ?oVì muôn ức đời con cháu? (8-3-974 - 8-3-1994), một công dân Hàn Quốc gốc Đại Việt đã về Đền Đô nơi thờ 8 vị vua nhà Lý ở Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh) lễ úp mặt xuống nền Đền, trước hương án thờ Lý Thái Tổ, rưng rưng nước mắt nhận cố hương, cảm nhận tình thương của dân tộc trước sự ngỡ ngàng xúc động của bao người.

    Ông tự giới thiệu mình là Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của Lý Thái Tổ, theo gia phả của Tổ phụ là hoàng tử Lý Long Tường (con trai của vua Lý Anh Tông, em trai của vua Lý Cao Tông) về với cội nguồn dân tộc Đại Việt - Việt Nam.

    Theo lịch sử, năm 1226, sau khi vương triều nhà Lý chuyển sang nhà Trần, để tránh hậu họa, Trần Thủ Độ đã khủng bố hoàng thân quốc thích của cựu triều nhà Lý.

    Tránh một cuộc nội chiến để thần dân không bị đau khổ và khỏi bị tàn sát, hoàng tử đô đốc Lý Long Tường đem gia quyến và tùy thân xuống thuyền vượt biển sang Triều Tiên cư trú. Được vua Cao Tông (trùng với tên anh trai của mình) giúp đỡ, Lý Long Tường định cư ngay tại đây và không lâu sau, địa danh này đã nổi tiếng trong lịch sử với các tên gọi: Lý Hoa Thôn, Lý Hoa Sơn, Lý Hoa Trang.

    Tại đây, Lý Long Tường đã cấy lúa bằng hạt thóc giống mang từ Đại Việt sang để có thóc gạo cúng thờ phụng Tổ tiên nhà Lý. Ông cũng mở trường dạy học để những buổi ông giảng bài, nghìn nho sĩ Triều Tiên đến nghe về nền văn hóa Đại Việt.

    Từ đó tới nay đã gần 8 thế kỷ, hằng năm, Lý Hoa Thôn vẫn là điểm hẹn của nhiều người sinh sống rải rác trên toàn cõi Triều Tiên. Những người này không hề quên rằng họ là người gốc Đại Việt, là dòng dõi của một triều đại cường thịnh từng phá Tống, bình Chiêm.

    Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng tử Lý Long Tường đã theo ?oTiếng gọi cội nguồn? bán cả gia sản của mình ở Hàn Quốc về cố hương của Tổ phụ nhà Lý đầu tư xây dựng Công ty Việt Lý thu nhặt phế liệu phế thải sản xuất máng nước, chậu hoa, cây cảnh làm sạch đẹp môi trường. Lý Xương Căn đã đứng vững trên mảnh đất cội nguồn và thành công ở chính những nơi ông đã đầu tư để phát triển công nghiệp ở quê hương Đình Bảng, ở Đà Nẵng.

    Đêm giao thừa, đón xuân Giáp Thân - 2004, Lý Xương Căn lại cùng gia đình về dâng hương tại Đền Đô. Trong lời khấn, Lý Xương Căn hứa với các Tiên vương nhà Lý ?oCháu chắt xin thề sẽ không bao giờ làm những gì tổn thương đến vong linh cao quý của Tiên vương bằng cả tinh thần và sứ mạng đặc biệt...?.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bác phù thủy bay họ Lý hả ?
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    @ bác Hoàng: Em có họ vơí ông Thủ Độ bác ạ. Các cụ nhà em maú quá, tận diệt nhà Lý nên em post bài chuộc lỗi vậy.
    Chúng tôi may mắn có được người hướng dẫn tham quan khu di tích Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) là một người Đình Bảng nổi tiếng khắp cả nước: Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn. Ông là một đội viên đội thiếu niên du kích Đình Bảng trong cuốn truyện nổi tiếng về thời kỳ chống Pháp, lại là một nhà văn tác giả của tiểu thuyết "Ở Quỳnh Lập mùa xuân đến sớm" mà tôi đã đọc thời còn là học sinh. Ông giáo bé nhỏ có giọng nói thật truyền cảm, lại có bài trình bày cũng thật văn vẻ và lôi cuốn, quả ông có "mệnh" làm nhà văn, nhà giáo. Lịch sử của vùng đất Cổ Pháp linh thiêng qua bài thuyết trình của ông như lần lượt tái hiện nơi đây.
    Chính giữa đền thờ là ngai thờ Lý Thái Tổ, người con quê hương Cổ Pháp đã nối bước nhà Tiền Lê giữ ngôi hoàng đế, và cũng là người có quyết định sáng suốt dời đô từ Hoa Lư về đất Thăng Long cách nay tròn 995 năm. Triều Lý đã lập nên những thành tựu văn hiến rực rỡ của nước Đại Việt ta, nào là xây nhà Văn Miếu, mở trường Quốc tử giám, mở các khoa thi...Lớp con cháu ngàn năm sau tưởng như linh khí của các vua nhà Lý vẫn luôn dõi theo bước phát triển của đất nước hôm nay, qua bức ảnh "Bát đế vân du" chụp tại dịp lễ Đền năm nào.
    Dấu ấn triều Lý còn lưu giữ nơi bộ đồ thờ đang được trưng bày trong nhà khách Đền Đô. Theo lời kể của ông Thìn, năm 1994, khi ông Lý Xương Căn, hậu duệ của hoàng tử Lý Long Tường từ Hàn Quốc về Đền Đô thắp hương lễ tổ, người ta đã tìm được bộ đồ thờ này trong chiếc giếng cổ của đền. Sự việc ứng với câu ca dao (được coi như câu "sấm" lưu truyền trong dân gian): "Bao giờ rừng Báng hết cây, Tiêu Tương hết nước Lý nay lại về". Câu chuyện cho thấy tinh thần đoàn kết, gắn bó với cội nguồn của lớp con Lạc cháu Hồng, dù ở miền đất nào trên khắp thế giới vẫn luôn đau đáu nhớ về quê cha đất tổ.
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Một bác nữa cũng nhận là dòng dõi Lý Long Tường có lẽ là anh em con chú con bác với bác kia.
    Ly Sang Joon - ?oTrong người tôi luôn có dòng máu Việt Nam đang chảy? Là người Hàn Quốc, nhưng trong người ông Ly Sang Joon luôn có dòng máu của người Việt đang chảy, bởi ông là hậu duệ của họ Lý ở Hwoa-San, Ung-chin, đảo Hwoang-He, Hàn Quốc. Nhưng cái gốc rễ đó lội ngược dòng nghìn năm vươn tới tận Hà Nội, vì ông là con cháu của Lý Thái Tổ, ông tổ của dòng họ Lý ở Việt Nam.

    Ông tốt nghiệp Trường tổng hợp Seoul, Học viện nguồn lực công nghệ. Năm 2000, ông là người sáng lập Công ty TNHH Golden Bridge và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư công nghệ Golden Bridge (là mạng GB trước đây). Sau đó ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị của các Công ty: Công ty TNHH Công nghệ thông tin Golden Bridge (2002); Công ty TNHH Golden Bridge Information Affairs Entrust (2002); Công ty TNHH Sang Yong Capital (2003); Công ty cổ phần bất động sản Golden Bridge (2004); Công ty Chứng khoán Bridge (2005).
    Được thành lập năm 2000, tập đoàn tài chính Golden Bridge hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: quản lý vận hành các quỹ đầu tư, điều chỉnh tái cơ cấu doanh nghiệp, M&A, mua bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng. Với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trên tài sản của công ty đạt trên 100% mỗi năm, tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu đạt 50%, Golden Bridge Holding Company không ngừng phát trển, mở rộng quy mô, tăng uy tín trên thị trường tái cơ cấu doanh nghiệp và xử lý nợ tồn đọng tại Hàn Quốc và Châu Á.

    Nói về dòng họ Lý ở Hàn Quốc, ông Ly Sang Joon cho biết hơn 850 năm trước hoàng tử Lý Long Tường, tổ tiên của ông đã lưu lạc đến Hàn Quốc. Hiện giờ có hơn 1000 người dòng họ Lý ở Hàn Quốc và hầu hết mọi người đều mong muốn được trở về Việt Nam, tìm về cội nguồn cũng như làm sao đóng góp cho Tổ quốc, cho đất Mẹ được nhiều nhất. Bản thân ông, ông luôn nhớ về quê hương. Mặc dù đã từng về Việt Nam rồi, nhưng mỗi lần quay trở lại ông đều thấy hồi hộp và nỗi nhớ quê trong ông luôn trỗi dậy.

    Bởi vậy, ông Ly Sang Joon đã về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, ngày 21/11 vừa qua ông trở lại quê hương. Ông đã gặp mặt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình. Trong buổi gặp mặt, ông cho biết, công ty của ông từ trước đây rất lâu đã có những ý định đầu tư tại Việt Nam, các khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Vì vậy lần trở về này của ông là bước kiểm tra lần cuối. Để rồi Công ty ông sẽ thực sự vào thị trường Việt Nam kinh doanh và đầu tư. Và lần trở về này có một ý nghĩa rất lớn, bởi Công ty ông đã thoả thuận ký bản ghi nhớ với Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long và Ngân hàng cổ phần Quân đội. Đồng thời sắp tới Công ty ông sẽ ký biên bản ghi nhớ với Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng (DATC) của Bộ Tài Chính. Đó cũng là những lĩnh vực thuộc chuyên môn của tập đoàn tài chính Golden Bridge tại Hàn Quốc.


    Ông tâm sự, với tư cách là một người con cháu của dòng họ Lý cũng như là một người có gốc Việt Nam mà lại đang sống ở xa Tổ quốc, ông xin được đóng góp sự nhiệt tình, tâm huyết và kiến thức của mình để có thể đầu tư vào Việt Nam, cũng như làm một người cầu nối cho sự phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đó là về kỹ thuật cũng như về vốn, về nhân lực giữa hai nước. Ông cũng rất muốn là một trong những người trung gian có nhiều nhiệt huyết nhất khi đầu tư vào Việt Nam bởi ông lúc nào cũng thấy trong người ông luôn có dòng máu Việt Nam đang chảy. Ông cũng cho biết, khi ông không còn phải suy nghĩ về kinh doanh nữa, ông sẽ về quê hương Việt Nam để nghỉ ngơi, và khi ấy ở Việt Nam cũng có thể có nhiều việc hơn để làm.

    Với tư cách vừa là đại cổ đông vừa là Chủ tịch của Tập đoàn tín dụng Gold-bridge, ông đã chọn 4 sinh viên xuất sắc của hai trường đại học ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để trao học bổng và hiện họ đang theo học chương trình Thạc sỹ khoa Kinh tế, trường Đại học Quốc dân Hàn Quốc, đồng thời đào tạo họ trong hai năm với tư cách là thực tập sinh tại công ty của ông. Điều đó có nghĩa là sẽ sắp có sinh viên tốt nghiệp khoá 1, và hàng năm ông sẽ chọn và đào tạo nhiều sinh viên Việt Nam nữa. Ông cho biết, sẽ cố gắng tiếp cận và giúp đỡ những người Việt Nam đang tìm hiểu Hàn Quốc, cũng như giới thiệu để nhiều người Hàn Quốc yêu đất nước Việt Nam hơn.
  7. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Các bác họ Lý đâu?
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Đúng ra phải là 9 Đời mới đúng nếu tính luôn Cả Lý Chiêu Hoàng.dù sao cũng làm vua Được 1 năm tính từ lúc Lý Huệ Tông nhường ngôi Tháng 10 nZm Giáp Thân (1224) và tới thời gian nhường ngôi cho chồng (Ngày 21 tháng 10 nZm Â''t Dậu (1225)
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Về đền Đô nói chuyện với ông từ thì ông từ cho rằng vì Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh nên ko được tính vào. Trong đền cũng ko thờ Chiêu Hoàng.
  10. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Flying Magician và tất cả các bác.
    Nghe chuyện con cháu nhà Lý thấy thích ghê nhỉ.
    Trứng Rồng lại nở ra Rồng
    Bay đi mà vẫn chạnh lòng nước non...

    Chắc tớ phải tìm cách đi thăm Nam Hàn một chuyến.

Chia sẻ trang này