1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Offline 23/11 - BB phát hành CD đầu tay

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối qua là một buổi tối rất đáng nhớ với tôi. Sau khoảng 30'' tìm lối vào quán thì tôi đã hỏi được quán mà tôi nghe nhiều nhưng chưa đến lần nào. Mọi người khá đông đủ, box làm tôi ngạc nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi: hoá ra box mình rất nhiều nữ, lại rất xinh , mà hầu hết là còn TRẺ TRUNG nữa là đằng khác!. Các anh đều là bậc "bô lão" cả, hoá ra tôi là đứa con trai ít tuổi nhất ở đó thì phải.
    Khoảng 20 người offline, khá đông. Sau màn chào hỏi khá "loằng ngoằng" là đến tiết mục chính: tuyên bố mục đích offline tưởng nhớ Geogre và "lăng xê" CD mới. Tất nhiên muốn CD được đắt khách thì phải cho khán giả biết chất luợng ra sao, cả Box Beat Band quyết định làm "live show" luôn . Rất tiếc là chẳng ai mang đàn, muợn mãi chủ quán được 3 cây, trong đó có 1 cây bị đứt dây.May có anh Tuanbass nhận cây này để chơi bass. Một lúc sau các thành viên hát hăng quá nên 1 cây nữa cũng đứt dây nốt! Rốt cuộc có đến 5 người đàn hát mà chỉ có 1 đàn dùng được, thế nhưng khí thế thì vô cùng nhiệt tình.The Box Beat Band lần lượt trình diễn những bài có trong CD mới, và cả những bài không có trong ấy. Mặc dù tôi không tham gia hát trong album, nhưng cũng được may mắn tham gia trong màn release cho CD, với một số tình ca của Geogre.
    Không khí đang ở "cao trào" thì ông chủ quán rất "lịch sự" mở một đĩa giao hưởng Beatles, với lời nhắn nhủ rằng ông ấy cũng đã thấm đủ Beatles lắm rồi, rằng trời chưa khuya lắm nhưng mọi người cũng nên về sớm để bố mẹ khỏi lo. Buổi offline kết thúc trong sự luyến tiếc chung của mọi người
    Về phần tôi, buổi tối về không thể ngủ nổi, vì dư âm của buổi offline, và vì đã uống cafê ở quán trà đó. Xin lỗi anh takbeat vì đã uống cốc trà của anh, rõ ràng là nó ngon hơn cốc cà fê của em rồi.
  2. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu...........hôm qua là một buổi tối tràn ngập ...tiếc nuối của kilica & Gmandolin.
    Hôm nay nhờ có mọi người thi nhau tường trình lại vụ việc làm cho " bầu tiếc nuối " của tụi em nhân lên gấp mấy mươi lần ..!
    Tức quá, tức quá, tại sao tụi minh flại sắp thi, tại sao lại là năm thứ tư, tại sao tuần vừa rùi bay nhảy đã đời quá để đến tuần này...hichic ...có năn nỉ thế nào cũng ko được cái gật đầu của mami cho đi chơi....
    Tụi em xin thanh minh với box, với các bô lão và chị thủ quỹ đáng kính, là ko phải hôm qua G & K đến ...chỉ vì lấy đĩa đâu, huhu...( nếu có cũng chỉ 1 phần nhỏ lí do thôi ), phải ra đi vào lúc tất cả mới chỉ bắt đầu ( vừa chấm dứt màn vào đề khá ...phức tạp của bô Cook _ như chuongbeat nhận định ), đường Láng Hạ hôm qua lạnh rùng mình... Trong khi ở Nhạc tranh là cảnh quây quần ấm áp ( tuy có hơi mờ mịt ).
    Tụi em đoán chắc là hôm qua rất vui! Biết ngay mà! Nhưng để nghe lại những điều ấy trực tiếp từ mọi người thì ...hichic...vẫn đau lòng quá!
    Lần sau dù có phải để Tuanbeat dẫn đường thì G & K cũng ko bao giờ bỏ lỡ nữa đâu. Nhất là bỏ đi khỏi khung cảnh ấm cũng như thế để ...về nhà học bài!
    Tụi em đã nghe hết CD đầu tay của Box rùi, để bù lại khoảng trống của buổi tối hôm qua, vì thế, tụi em có khi là những người đầu tiên khai màn cho CD mới đấy! Vinh dự & xúc động khó tả !
    Hôm nay G & em gặp nhau ở lớp như bắt được vàng , vì có đứa để chia sẻ những cảm xúc bời bời !
    Em thích nhất là I''''ll be back , cái bài này nghe lần đầu, cảm giác còn rất tinh khôi, chưa được nghe chính gốc beatles hát bao giờ, ko bít như thế là rủi hay hên đây??!
    Milion roes của anh tuanbeat thì đúng là tình cảm, như chị cacmen đã kịp nhận ra trước khi ...chìm vào giấc ngủ! Em thấy có tiếng đệm ghita nữa, là của ai vậy nhỉ?
    I''''ll follow the sun cũng rất thú vị. Nhưng tại sao lại ko có And I love her nhỉ??? Em đang rất lấy làm théc méc vụ này. Hôm đầu tiên hình như anh tak đã thâu rồi cơ mà nhỉ? Hay là anh giấu đem về nhà nghe một mình ( hoặc hơn 1mình - ko ai bít! ) rùi...?!!!Hummm.....
    Àh, trong số những bài của CD mới này có 1 bài đệm rất hay....
    Hey Jude thì .... vỡ tan tành ! Hic, em gái em nó nhận xét " cái bài này chính ra là hay đấy chị nhỉ, nhưng mà sao hát ...! ". Nó nghe ra được đây là bài hay, thôi thế cũng coi như 1 thành công, các bác nhỉ? Các chị thì ngủ say với Million ...còn em thì mất ngủ với Hey Jude! Hahhah.......& chắc là sẽ còn mất ngủ dài dài ..., tiện thể lúc nghe em sẽ bật nó cho cả ...hàng xóm chung vui luôn!
    Nói túm lại đây là một thành công ngoài sự mong đợi! ( của G & K ) vì thật ra G & K cũng mới tò te chứ chưa đủ hiểu bít về tài năng của các bô trong box. Đúng là ko ngờ.
    Mọi người chắc là đã làm việc rất đúng tư tưởng chỉ đạo ...bán chuyên ngiệp! Hì, chắc chuyên nghiệp thì phải đợi đến ...album lần sau!
    Em & G mặc dù năm nay là năm ra trường, nhưng mà vẫn máu quyết chiến quyết thắng lắm. Nếu mà có cái dự định kì 2 thì ...thông báo sớm sớm cho tụi em biết với nha! Chị cacmen chắc cũng yên tâm phần nào khi quỹ box có vẻ ổn ổn. Tụi em nghĩ cũng đủ cho bữa off của CD ...lần sau đấy chị ạ!
    Chúc cả box mình luôn vui vẻ, chúc các thành viên mới như Mirage85, chuongbeat ...cũng luôn vui vẻ khi gia nhập box & đóng góp cho box ngày càng nhộn nhịp hơn nữa....
    Hà Nội ngày ...tháng ....năm ......


    Được kilica sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 24/11/2004
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm đấy vì xúc động quá hay vì hát máu quá mà đến hôm nay tớ vẫn còn bị khản cổ. Dù sao thì vẫn vui vì có một buổi tối tuyệt vời và được hát Beat thả cửa mà ko bị chê là hát dở vì BBB nhà ta hát hay quá. Đứa em gái tớ thì nhất định nói rằng nó yêu box Beat và yêu Beat rồi, và nhất định lần offline sau phải cho nó tham dự với nhé!
    KHITATRE
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Này Allthings, đừng có rối lên thế! Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, lo gì ! Hiện giờ Box Beat vẫn đang cầm 03 đĩa trong đó có 01 đĩa dành cho em. Hoặc là em đợi đến buổi offline sau (8/12 - hơi lâu nhỉ) tại Nhạc Tranh hoặc là em tự động liên hệ với bất kì thành viên nào của BB để nhận đĩa. Bé qúa cũng khổ!
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sau vụ Offline Box xôm lên hẳn!!!!!
    Anbum đầu tiên của Box theo tôi là thành công về nhiều mặt. Các bài hát được thu và chỉnh sửa khá công phu thể hiện tinh thần làm việc và lao động nghệ thuật rất nghiêm túc của BBB.
    Quả thật bài hát làm mình nghe rất thú vị và cười từ đầu tới cuối giống như NFM nói chính là Hey Jude!!!! Nếu như ai đó trong Box Beat tự nhiên nổi hứng mà muốn theo con đường ca sĩ thì trước tiên nên bật bài này lên để nghe rồi hãy quyết định.. Bài này tôi nghĩ sẽ hay hơn nhiều nếu chúng ta thu lại lần hai ngay hôm đó vì dù sao tôi cũng không nghĩ có thể thu ngon ngay 1 lần (ngay cả các ca sĩ chuyên nghiệp của BBB cũng phải thu đi thu lại mấy lần mới đạt yêu cầu mà hơn nữa pà kon phần lớn mới lần đầu biết đến cái mic thu âm như thế nào nên không tránh khỏi ... ngợp )
    Em Cacmen có liên tưởng hay nhỉ!!! Đúng là dân Ngân Hàng, nằm mơ cũng thấy xiền... hehe em có gợi ý hay đấy để anh thử đặt lại lời cho bài này xem thế nào nhé: Million Million Million Dollar I''ll love U!!!!
    To K: Bài đó anh cũng đệm cả guitar theo đấy nhưng phần đệm anh kéo xuống khá nhỏ chỉ để nổi phần bè chính lên thôi.
    ALL TOGETHER NOW
  6. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Anh tak này, chị trangsarah chưa có đĩa, anh xem có bố trí đĩa được chị ấy không. Đĩa của anh Seathndr em sẽ gửi cho anh ấy sau. Tiện nhắn anh Sea, nếu anh rảnh lúc nào thì nhắn cho em nhé. Em mang qua cho.
    Mọi người đã có đĩa rồi, nghe thì cũng đã nghe rồi. Nhưng chưa biết việc thu âm đã được thực hiện như thế nào đúng không? Sắp tới sẽ có bài cho mọi người.
  7. H_Jude

    H_Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    YEAH! CHƯA THẤY JULIA VÀ CACMEN BÀY TỎ NIỀM HÂN HOAN QUÁ KHÍCH THÌ BẠN KHỐN NÀY ĐÀNH GIÚP MỘT MIỆNG VẬY. YEAH! LẤY LẠI ĐƯỢC NICK RÙI! YEAH! BOX MÌNH HÔM NỌ ĐI ĐÔNG ĐỦ QUÁ! YEAH! CHẲNG BIẾT NHỮNG LẦN SAU CÓ ĐƯỢC CÁI MÁU NHƯ TỐI ĐÓ KHÔNG!
    ĐÁNG TIẾC LÀ HÔM ĐÓ CÓ VÀI CHUYỆN KHÔNG ĐÂU PHẢI LO NGHĨ NÊN KO THẤY HÀO HỨNG VÀ VUI VẺ VỚI MỌI NGƯỜI CHO LẮM. LO SIENTO (I''M SORRY)
  8. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Trời , cái khẩu khí này ...thảo nào ...treo nick !
  9. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ah, từ hôm wua đến hôm nay em đã kịp truyền bá đạo " beatband " cho 1 đứa bạn của em rồi! Ko biết sau tối hôm nay nó ăn ngủ thế nào...hehe...mai ra trường học hành thế nào đây...khổ thân nó quá ...!
    Ko biết chừng có khi box mình lại...bán được đĩa thì chít! Chị cacmen! Cần nhất là phải giữ bình tĩnh!
  10. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    hihi... công nhận nghe rất dễ thương... nhưng vang nhở mọi người nhở, nghe cứ như experiences - Diana Ross.. ma a tuanbeat dạo này cặm cụi đi học ghita của thầy nổi tiếng nên chơi tình cảm ghê, nghe cứ gọi là ngất lên ngất xuống..
    Em kết bài Heyjude, hihi nghe đoạn NFM hát là dễ nhận ra lém.. cái đoạn đà đà đa đà đa đà.. nghe nũng nịu rất con gái.. cả đoạn bạn khốn Julia hát ..on your shoulder ,,mình cũng nhận ra ko lẫn đi đâu được .. huhu.. càng nghe càng thấy iêu box mình hơn.. huhu..

Chia sẻ trang này