1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả chiến tranh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Daidien, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daidien

    Daidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả chiến tranh

    Hậu quả chiến tranh: Mặc dù chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm, nhưng hậu quả của nó vẫn còn mãi, chất độc màu da cam con trong một số cựu chiến binh và con em họ, rồi nhiều người bị trầm cảm. Ngoài ra còn vô số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Trong những ngày bình yên này đôi khi vẫn còn có người chết vị bom đạn. Mời các bạn vào đây trao đổi. Vì không có mục này nên mình bèn đưa vào đây. Mong các nhà quan trị cho một góc cho chủ đề này.
    Đây là quả bom lớn nhất từ trước đến nay trung tâm tháo gỡ, có nhiều điểm kỹ thuật thiết kế gây nổ rất đặc biệt. Bom nằm tại điểm cao 837 thuộc xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Địa điểm này cách đường giao thông 12km, nằm giữa rừng già, phải vượt qua 3 dốc đứng, 3 suối sâu mới vào đến nơi. Phải huy động 35 người, trong đó có 5 kỹ thuật viên thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (BOMICEN - Bộ Tư lệnh Công binh) đã phải làm việc cật lực, tỷ mỷ, chính xác từng thao tác trong 10 ngày (20/10 - 1/11) để vô hiệu hoá hoàn toàn quả bomĐược biết, đây là loại bom công phá, dài 3,1m, đường kính 1,19m, chứa 4.000 kg thuốc nổ Tritonal. Sau khi tháo gỡ, lực lượng công binh thu được 1,7 tấn thuốc nổ chất lượng còn tốt. 2,3 tấn thuốc nổ đã bị hư hại cùng với các trạm truyền nổ (chứa thuốc nổ mạnh RDX) đã bị thiêu huỷ. Theo tính toán của BOMICEN, nếu chui xuống độ sâu 240m mới phát nổ, quả bom có thể tạo đường kính hố sâu 300m, "dọn sạch" diện tích 7 ha rừng. Đến nay, đây là quả bom lớn nhất Đông Dương bị phát hiện và vô hiệu hoá. BOMICEN cho biết, khi tra cứu ngân hàng dữ liệu bom mìn đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ 1964-1972 do phía Mỹ cung cấp, tại địa bàn Gia Lai, không có thông tin về quả bom này! Đến nay, quả bom đã được đưa về đến Hà Nội, và "đã được làm sạch, an toàn 100%". Dự kiến, quả bom sẽ được "bàn giao" cho Bảo tàng Binh chủng Công binh, bổ sung vào "bộ sưu tập" bom mìn đã được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, mà bảo tàng đang có.[​IMG]
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu tớ không nhầm thì đây là loại bom phát quang, nổ phía trên mặt đất... dùng để khai hoang
    Thứ hai là không có loại bom nào chui sâu vào đất 240m mới nổ hết, cho nên tớ không nghĩ có ai tính toán như vậy.
    Với diện tích 7Ha, sâu 300m tương đương với 21.000.000 M3 đất đá, nếu tính xa cạ cũng cỡ 50.000.000 tấn... thì cỡ bom nguyên tử công suất 20Kton cũng thua... chứ đừng nói 4 tấn thuốc nổ.
    Và nếu thông tin trên đúng thì cần mang quả bom đó về Sơn La ráp lại rồi cho nổ bay nguyên quả núi xông sông Đà khỏi phải đắp đập mất công.
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trái bomb CBU không nổ ???
    Topic có từ lúc trái bom này mới được phát hiện - link :
    http://5nam.ttvnol.com/quansu/445179/trang-1.ttvn?SearchTerms=Quả,bom,lớn,nhất,Đông,Dương
  4. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người sau chiến tranh đã đi khai thác 1 số bom mìn bằng cách... đập để lấy thuốc súng đem đi bán khiến quả bom phát nổ và để lại hậu quả đáng tiếc.
  5. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Tại cái đầu rỗng + cái bụng rỗng khiến đầu gối phải bò
    Thương tâm lắm
  6. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tại đầu rỗng? Ông bạn cứ làm như họ không biết nguy hiểm, không biết chết ngưòi ấy. Câu nói của bạn vô cảm quá. Tôi thông cảm và đau xót khi thấy họ làm vậy vì miếng cơm manh áo. Còn hơn vô khối người ăn xin hay lên biên giới mang vác hàng lậu nhiều đấy bạn à, chưa nói trộm cắp cướp giật. Miếng cơm của họ được đổi bằng mồ hôi và máu. Ứoc mơ ngày mà đất nước ta giàu mạnh nhanh đến để không còn những cảnh như thế nữa!
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Không dám nói là người cưa không biết sợ, nhưng mà đọc 10 bài báo về chuyện cưa bom thì 7,8 bài viết ''Anh A tìm được quả bom mang về nhà cưa, 3 (ví dụ) anh X,Y,Z hàng xóm sang ngồi xem anh A cưa, bom nổ, cả 4 thiệt mạng .v.v.'' Không biết 3 anh kia có miếng cơm manh áo nào trong chuyện ngồi xem người khác cưa bom không.
  8. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái chuyện xem cưa bom là lâu rồi anh bạn! Cái thời mà nông dân chưa biết chữ kìa. Đến sau này chết nhiều rồi thì có mà xem. Thằng em nói cho anh biết là em cũng từng đi "đào đồng" bán phế liệu đây, đã từng đào được M79 (tụi em gọi là vậy, không biết tên QS của nó là gì?), có năm đào được mấy quả như đạn cối không dám tháo, "nhường" lại cho mấy anh lớn tháo lấy đồng bán. Em cũng đã chặt đạn pháo lấy thuốc súng chơi, cũng chặt đạn pháo lấy bi chơi rồi (chắc đạn này là đạn sát thương). Hì hì, mà mấy anh cho em hỏi nhờ luôn. ngày trước tụi em đào được 12,7mm thì có 3 loại đầu đạn, hai loại chặt ra là vỏ đồng lõi sắt, một loại là vỏ cũng hợp kim pha sắt (loại này coi như buồn, kêu đạn lửa?). Trong hai loại vỏ đồng có một loại là 5 vỏ một lang, một loại là 6 vỏ 1 lạng, tụi em kêu là vỏ Pháp,vỏ Mỹ , còn tút đạn 12,7 là 2 tút 1 lạng, hì hì. Trúng 12,7 là coi như trúng; thời 85-88 còn đào được những thùng đạn nguyên con, mở ra đạn còn xanh lè, đầu cón sơn trắng đỏ. Không biết lịch sử là sao? Sợ nhất là đào trúng mìn "mỏ vịt" hoặc đang đào mà cuốc trúng M79. Bây giờ mấy ngưòi đi đào phế liệu thỉnh thoảng "bị" cũng nhiều, vùng em cũng có một anh bị nhưng chỉ bị rỗ mặt và cụt mấy lóng tay. Hồi đó đi đào đồng sướng nhất là có cái cuốc Mỹ và thêm xà beng nhỏ là chinh chiến, không có thiết bị rà như bây giờ đâu, tòan đi dùng xà beng xăm và xem vết trên xà beng để đoán biết phía dưới có khả năng hay không? Chiến tích của em là trong nhà có một bao cát thuốc súng, có cả thuốc súng dẻo (loại gì các bác cho em biết với, màu trằng, dẻo dẻo, đốt cháy rất lâu)(loại bao cát công sự cũ của Mỹ, cách 13-18 năm mà vẫn dùng được). Nhà em ở là nằm trong một căn cứ cũ của VNCH nên phong trào đào đồng rộ lên một thời. Có điều mấy cái lô cốt bị tụi em đập lấy gạch và bờlô làm chuồng heo hay xây nhà bếp hết, nền xi măng thì chắn ra từng miếng từng miếng rồi đem về lót nền nhà và lót nền chuồng heo, còn đúng một cái hầm bê tông to thì chịu vì cái hầm đó xây bằng bê tông đúc hay sao mà không có cái gì đập ra được, bây giờ vẫn còn(nửa nổi nửa chìm, cao khoảng 2m và lộ trên mặt đất gần 1m) . Bây giờ nghĩ lại nếu để dành lại làm du lịch thì chắc là ngon ăn, vì em nhớ phải có đến hơn 10 lô cốt, một cái hầm con và một cái hầm lớn.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Hình như Mỹ thả nhầm bom nuke.
    Dân báo chí mà động đến chuyện quân sự thì...thôi rồi...Lượm ơi...

    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 06/08/2007
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ừ thôi thế cũng mừng. Nhưng mà hình như không phải vùng nào cũng tiến bộ thế cả. Báo giấy vẫn đăng nhiều vụ xem cưa xem tháo chết lây lắm. Báo mạng thì chẳng hạn, ngay tuần trước này chứ lâu la gì đâu
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/07/3B9F8862/

Chia sẻ trang này