1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của cái gọi là

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của cái gọi là

    1. ĐÓI: Trưa, không ăn cơm. Tới điểm hẹn uống trà + chanh. Cái bụng biểu tình. Định lượn lờ ra ngoài quầy Bar ngắm nghía xem có bánh trái gì không. Nhưng xí hổ quá. Thôi đành niềm riêng dấu kín vậy. Tăng 2, ăn thì ít (chết cái thói sĩ diện) uống thì bình thường. Loang loáng hơi hơi tí men. Nhưng cũng may chưa nhìn thấy Choc thành cái bánh mật, thấy Bigdoremon thành cái món truyền thống của dân Đức. Âu cũng là cái phúc của cái sự ăn chay cách đó mười mấy tiếng đồng hồ. (Không ăn gì thì cũng là ăn chay, OK?). Tăng 2.5, đài phát thanh hoạt động kinh khiếp quá. Calo cháy rừng rực.
    Hậu quả, vác được túi-da-đựng-cơm-nhưng-không-có-cơm về đến nhà thì huyết áp tụt đến đầu gối. May mà trong tủ lạnh còn có đồ ăn không thì đi gặp thầy lang là cái chắc.
    Thằng tôi, lần sau chừa cái thói sĩ diện đi nhá.

    2. Nổ mũi: Câu hỏi số 1 "Bạn vẫn đi học chứ?" Ôi trời ơi! Mũi tôi vừa căng vừa đỏ. May ngồi gần Quyen_my chứ không thì khôi hài quá. Suýt nữa thì xếp tác giả vào mục "Sát thủ có đôi mắt mơ huyền". Ở ngoài đường, người ta hào phóng hơn nhiều. Rẻ thì cũng đoán mình 30. Vậy mà... Thì ra cạo râu đi cũng dở. Để râu trông mình phong độ hơn nhiều.
    Một số người nhìn mình chăm chú, hình như họ nhận ra mình. Mình: cái mặt vừa già vừa trẻ, ngó quen quen. Chẳng bất ngờ, bữa đấy mà mặc vét thì có live show của Mr. Bean ngay.
    Đấy là tăng 1. Tăng 2 càng hãnh diện hơn khi moi người biết mình có biết một nhân nổi tiếng. Tăng 2.5, có người khen mình hét khoẻ như con trâu. Sướng.
    Hậu quả, cái mũi cứ nhẩy nhẩy như mũi Trư huynh từ đó đến sáng.

    3. Thất vọng: Thấy 7XHN đang đà phát một số thứ. Lại ngẫm rằng, nếu ở quê thì các bác đây con cái cũng phải lớn tướng rồi. Khéo thì cũng sắp bố vợ, mẹ chồng như ai. Tương lai rồi thì cũng lái về cái chum-tương ấy thôi. Lại nghe dư luận đang lên án cái hội này thực hay đú gì gì, ăn chơi sa gì gì đấy. Vậy nên, định tự đề cử mình làm Trưởng ban Dân số-Kế hoá gia đình cho nó hợp thời nhưng mải hóng chuyện. Đến lúc nhớ ra thì bế mạc mất rồi. Híc. Kinh nghiệm 02 năm làm phó Ban DS-KHH GĐ của phòng, lại còn thành viên Ban Mại dâm AISD của Công ty nữa chứ!
    Ôi thôi! Ai tai! Chỉ mấy phút lơ là mà tuột mất cái cơ hội 03 tháng có một. Lần sau phải nhờ ai đấy nhắc nhở giúp. Cái thói hóng hớt là khó mà bỏ được!

    4. Kém miếng khó chịu quá thể Lần này, offline quả thực là liều mình như chẳng có. Với lại nghe các bác quẳng cáo hấp dẫn hơn cả nước giải khát TRIO. Những gì gì mà: Ôm hôn thắm thiết, lễ ra mắt, truyền thống, hủ tục cái gì gì nữa. Nói chung là khó có thể mà hoãn cái sự sung sướng ấy lại được.
    10h00 tôi tỉnh giấc. Từ 10h03 trở đi là thời gian dành cho cuộc đại tổng vệ sinh thân thể. Thôi thì cứ gọi là nõn nà từ trong ra ngoài. Nhất là cái hàng tiền đạo lởm khởm. Ngoài việc, nhai hết 2.5 phong Happy Dent, ta còn kỳ công dũa bớt cái răng nanh đi cho nó khỏi nhọn. Nhịn ăn, nhịn uống, chấp nhận cả cái nguy cơ phải đưa đi truyền dịch vì tụt huyết áp. Vậy mà, chả thấy cái gì sất. Tảng thịt lừa to đùng nhá. Suýt nghẹn vì kém miếng khó chịu.
    Đả đảo sự quan liêu. Lại nghi nghi cái cô bé nổi tiếng hay dỗi gì đó xì tố Vua răng nanh ta đây. Nên họ cố tình lờ đi cái thủ tục đấy. Hừ!




    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC


    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 07/04/2003
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Ke ke, ông không được chị em 7X ôm hôn thắm thiết thì tui vote tặng ông bạn 5* gọi là quà ra mắt vậy.
    ĐỜI TÔI LÀ CỦA TÔI
    ĐỜI EM LÀ CỦA EM​
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    5. VÀ ĐÂY MỚI LÀ CÁI HẬU QUẢ KINH HOÀNG NHẤT.
    Vui khủng bố. Mọi người bốc hơn xe máy đổ nhầm xăng máy bay. Đêm về vừa mơ vừa cười. Thò đầu ra khỏi màn.
    Và đây:
    cái mặt thiên thần địa ngục bị bọn muỗi vô lương tâm biến ra thế này đây.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    6. HẬU QUẢ NÀY, CHẮC LẠI THÊM TIỀN MUA THUỐC CHỮA ĐAU ĐẦU ĐÂY.
    Chẳng ngờ mọi người trong 7XHN lại trẻ và ấn tượng đến vậy. Nhất là các chị, các em. Ngồi họp, mắt ta rang lạc sao mà tích cực. Mũi của W, mắt của X, nụ cười của Y, phong cách của Z...
    Híc, đọc hết cả một chồng báo rồi mà đầu óc vẫn quay cuồng.
    Nào nhấn chuông dành quyền trả lời nào!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  5. giangnhicongtu

    giangnhicongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nghe ông bạn này nói như vậy thì chắc kiểu này chẳng bao giờ dám tham gia offline cùng với 7X là cái chắc rùi. Được thằng bạn lắm mồm quảng cáo truyền bá cái TTVN cùng với cái box 7X gì đó hay lém nên cũng mượn tạm cái nick của nó mới làm chui vào xem sao mà cái thằng chết tiệt đó suốt ngày nói đi chơi cùng 7X.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, ông anh mà nghe lão này nói thì chỉ có ăn.... thui, hehe, ông anh cứ một lần đi với 7x đảm bảo thích ngay, toàn những em xinh tươi ra tiếp đón và ôm hun thắm thiết.Một trong những em đó là em nè, he hehe.......
    To PhuChan: Em chẳng đã ôm hun ông anh thắm thít roài, còn kêu la cái nổi zè, lắm chuyện quá. Cho vào trong ....... ngồi hát cả ngày bi giờ
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lúc rẽ vào quán, xoẹt qua ánh mắt cú vọ của ta là một dáng ngồi xe "mang đầy ý niệm về sự bay", một dáng ngồi chấp chới. Chàng cũng nhìn ta thắm thiết. Nhưng rõ là ta chẳng quen nhau, ấy vậy mà khi ta lượn xe vào quán - một cú lượn mang đầy ý niệm về sự làm dáng làm duyên , chàng lại phi xe vào theo ngay lập tức. Úi chà chà, đâu có thể ngờ đó là Phù Chẩn - tên một cái ao bị yểm bùa (?) - hôm nay cũng liều lĩnh ra mắt một vài phen.
    Nếu Than93 hát hùng hục như đá bóng, thì chàng - Phù Chẩn, hát như chiếc xe máy lên dốc cần phải về số 1. Ga một cái, chiếc xe vọt lên, gầm rú. Rồi lại giống như con lợn bị chọc tiết. Rồi lại giống như tiếng mìn nổ phá đá... Tất cả tạo thành một âm thanh rất Phù Chẩn, một âm thanh 2 - 5 (hi-fi) không thể nào phai nhạt, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của những tâm hồn mong manh yếu đuối... như ta đây.
    Cái đầu hơi trọc trọc và hàng tiền đạo nanh nọc nham hiểm. Nhưng mà, nhìn chàng, cũng có vẻ hiền .

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hè, hôn lúc nào ấy nhẩy? Hay là em hôn vào mic rồi nhường cho anh lúc hò hét?
    Hôm qua than ốm sao hôm nay phong độ thế?
    Chao ôi! Nếu em Huyentrang ốm là do hôn ta thì hối hận quá!
    Mong sao đó không phải do vấn đề vệ sinh hay răng miệng (Đặc biệt là răng nanh!)

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    7. BỨC XÚC QUÁ!
    Tăng 2. Thấy các 7X men cùng bàn nhìn mình với ánh mắt thoáng vẻ ngờ ngờ. Nhìn lại mình cũng thấy điêu quá. Chắc tại cái mũi Bu-ra-ti-nô với cái hàng tiền đạo nanh nọc đây.
    Tình hình căng thẳng quá. May có tay lờ khờ lên tiếng gỡ bí hộ: "PhuChan có người yêu xinh lắm!" Vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Họ nâng cốc chúc sức khỏe nhau, mừng thành công đại hội hay là vì cái gì đây.
    Tuấn lờ khờ giúp bạn thành ra là hại bạn. Đổi lại được cái ánh mắt trìu mến từ phía các bác giai là cái nhìn hờ hững từ phía các chị em gái.
    Tôi xin được đính chính:
    1) Có người-yêu-tôi chưa chắc đã phải là người-tôi-yêu OK?
    2) Sao cứ chỉ cho tôi đi tìm một nửa của mình thôi à? Nhỡ ngày xưa Thượng đế chia tôi ra làm 5-6-7 mảnh thì sao? Các vị nỡ lòng nào để thằng bé phải sứt sẹo?
    Lương tâm ơi, ở đâu, lên tiếng hộ cái!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  10. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chồng con kiểu rì vậy. quyen_my dám bảo anh là đồ trâu bò à, hic, hic, chim cú wá. Tuy nhiên là trâu bò thì cũng tốt hơn là lợn bị chọt tiết, PhuChan nhể?
    Được than93 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 08/04/2003

Chia sẻ trang này