1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của cái gọi là

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh trùi uh! Chán ông anh quá, hôm đó em mới có chạm cốc cho ông anh mấy phát mà ông anh đã say roài, hic hic, ôm hun rõ ràng mà hông nhớ, bùn quá.
    Còn chuyện em ốm, hic hic, chẳng liên quan gì đến cái hun giành cho ông anh cả.Mà là do chơi nhìu về nhà chịu hông nổi nên ốm
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hề chẳng gì thì Phu_Chan, bác và em quyen_my cũng tạo ra cái thế chân vạc trong cái đêm văn nghệ văn gừng ấy. Công nhận chị em 7XHN hát hay đến vỡ tim. Nhất là quyen_my. Giọng nàng thánh thót như tiếng mưa rào rơi trên lá chuối khô vậy. Lãng mạn đáo để. Nhể! Quyen_my nhể!

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, em không hát thì thôi chứ một khi đã cất cao tiếng hát thì đến trời cũng phải ứa cơn mưa. Nhớ khi xưa, khi em hát bài này, đến câu "lần cuối xin giấu chua xót", Chitto đã hăng hái "chua xót" cùng em. Ở nhà Xương Rồng, hồi cuối tháng 3 năm ngoái ý...
    Buổi kara hôm ấy, chỉ có Lingling và Sweet_fa là vừa hát vừa đung đưa có vẻ chuyên nghiệp 1 tí, tay chân còn minh hoạ được cho ca từ (không hỉu khi sweet hát xe ta bon bon trên chặng đường thì minh hoạ thế nào nhể? ). Tuy nhiên, người khua khoắng chân tay khá bặm trợn cho dù không đứng, ấy là Phù Chẩn. Không nhớ cái bài chàng hát là bài gì, chỉ biết là nó cao ngất ngưởng, chàng đã phải một tay thít chặt lấy cái mic, tay kia vung lên, rồi hạ xuống để lấy khí thế. Khi kết thúc câu hát, chừng như "rảnh nợ", chàng quẫy người 1 cái, tay cầm mic chém ngang mặt ra hiệu là "đã hát xong", điệu bộ giống Quang Linh đến phát điên lên được. Ôi, nhìn cái mẹt chàng lúc ấy như vừa đánh nhau với ai, đỏ gay, lại như hớn hở, lại như phê vật phê vã, mắt thì nhắm nghiền... Kinh không chịu được!

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    THANH QUẢN NGÀY CÀNG TỐT
    13/04/03, lần đầu đi Làng Canh, vẫn biết mình là đứa thích nghi nhanh, tôi vẫn thấy ngỡ ngàng trước thái độ thân thiện của các em.
    Hôm trước, can tội khua môi múa mép về khả năng cưa cẩm phụ huynh và trẻ em (trừ trẻ em 18 tuổi to up), vậy nên tôi bị úp sọt. Các ?obác ấy? đôn tôi lên làm MC kiêm ca sĩ bất đắc dĩ. Hà hà! Xấu hổ bỏ một số thứ, bởi lúc đến chỉ chăm chăm xin làm chân cửu vạn thôi. Vậy mà! Kệ! Máu sĩ diện lại nổi lên rồi! Ta trượt lên sân khấu. (Gọi là trượt bởi sàn nhà trơn nhẫy, thằng ngố lại đi giầy vải đế cao su. Cũng may giữ thăng bằng hơi bị tốt nên hàng tiền đạo tương đối được an toàn. ) Thôi thì cũng hò, hét, vỗ tay nhẩy câng cẫng lên. Và quả cười khoe răng nanh thì thôi rồi. Xong, rồi cái cổ họng tưởng chừng như đi tong.
    Khát quá. Ngó quanh chỉ thấy toàn răng là răng, chả thấy cái gì để uống cả. Chạy ù ra bể nước. Ta giả vờ rửa mặt rồi a lê hấp, làm ngụm nước bể. (Không biết có những sinh vật dễ thương nào cư trú trong cái bể nước đó không?) May không có ai nhìn thấy. Nhất là Hồng tỉ muội. Nàng mà thấy ta uống nước lã thì cái mũi Bu-ra-ti-nô đi tong là cái chắc.
    Có lẽ phải tích cực đi Làng Canh mất thôi. Cứ cái đ-à này, sau vài bận chắc đạt chuẩn đi đọ giọng với Thanh Lam.

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    SƯ PHỤ - BỐ MÌN
    Hai em xinh tươi bên Tháng Năm cứ nằng nặc đòi theo học nghề. Hỏi: ?oNgày xưa anh không học Sư phạm Mẫu giáo, sao giờ còn mẹ mìn hơn cả bọn em!?.
    Chuyện, bản chất mà lại. Đã quảng cáo rồi, ma cà rồng đ.......iêu nhất 7XHN (Đọc là đáng yêu cũng không sao! - nhắc lại thêm lần nữa), nếu không mẹ mìn thì làm sao mà trà trộn được vào cái hội chuyên ăn chơi đ-àn đúm này được.
    Lúc ở hội kem, hai đệ tử cứ nhường kem cho sư phụ ăn. Ngại từ chối quá! Với lại mình ăn cũng ít. Tội gì! (Chỉ có gần 04 ly chứ mấy, muỗi!) Mà nhìn kỹ hai nữ đệ tử, một xinh xắn dịu dàng, một thông minh, cá tính. Hừ được quá đi mất. Nhân lúc không có nữ-sát-thủ-móng-tay-nhọn-như-gai-hồng, ta, vốn dĩ đã, yếu lòng trong vòng tay chăm sóc của các nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp hơn hẳn các cô-nàng-nấu-đông-thì-chắc-là-ngon của Chitto.
    Nghĩ dại: Có khi phải ly dị 7XHN mà sang bên Tháng Năm thôi! Nhề, các bác nhề! Gì thì gì các em bên ấy cũng tương đối trẻ hơn. Lại thêm bên đấy cũng ít các bác giai. Thị trường mới, ít cạnh tranh hơn. Nhề!

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hông hỉu hai cô bé ấy có bị sao hông nữa mà vội nhận ông anh ngay làm sư phụ, kiếp sai lầm roài
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  7. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oái trời, lão ấy làm đến 04 ly rồi mà vẫn còn nhìn cái ly có một chút kem chưa kịp đông của mình một cách thèm thuồng, lại còn gợi ý để đòi ăn nốt nữa chứ. Đúng là chứng minh bản chất tham ăn.
    Cái khoản điêu toa, mồm dẻo như kẹo kéo lão ta cũng đã kịp chứng minh. Thiên hạ trố mắt nhìn nhá
    Được chiepchiep sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 14/04/2003
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì anh có che dấu cái bản chất xấu xa của anh đâu cơ chứ. Anh là hơi bị gì và này nọ đấy! Không tin xem lại chữ ký cái!
    OK?

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  9. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, anh cho cái ảnh của anh bé lại tí được không ??? ảnh thì mờ mà lại to quá nhìn hơi bị ... mát thẩm mỹ.
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sửa chữa sai lầm ngay! OK! Thấy anh ngoan không?

Chia sẻ trang này