1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của cái gọi là

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 07/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ bị Hội Củ Chuối cho đi ăn thịt lừa. May mà gỡ gạc được hội cafe với ké cẩm được chân dự thính của hội rượu. Đa tạ tấm thịnh tình của các bác.
    Sau đó lại vinh dự hơn khi được đưa em Hoa Chuối về nhà. Lúc quay ra: sĩ diện không đeo kính. Chỉ thấy mờ mờ cái xe xúc đất. Kệ thây, ta hùng dũng tà tà phi ra. Tới giữa chừng mới thấy cái xe xúc đất nó không xúc đất, mà nó lại đi kéo cái cống bê tông to đùng.
    Chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng rầm khủng khiếp. Sau đó thì từ đầu đến chân tới xe: ôi, mùi bùn đất thơm lừng. (Hợ! Không biết trong cái nước ấy, ngoài bùn với đất ra có còn cái gì nữa không)
    May mà lúc đấy vắng người. Thôi, cứ dũng cảm mà phi về tới nhà vậy, chẳng lẽ lại vào TẮM NÓNG LẠNH!
    Đến đầu Thái Hà thì gặp một tốp các em Vô tư và Duyên dáng, gọi tắt là Vô Duyên. Các em tôi cười hi hí, hi hí, hi hí. Sau đó rồi kháo nhau: "Cái thằng cha này đã dát mà còn đi tắm bùn. Chắc đang tắm thì bị con sư tử cái nó gọi về. Hé hé!"
    Chỉ thiếu nước chạy ra cho các em mỗi đứa một phát!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 09/06/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ai bảo.... đấy.... hậu quả của cái gọi là đấy... sao lúc vaò không sao mà lúc ra lại thế???
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có cái gì gọi là Là!!!
    Sweet lady VKT
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Thằng em chạy ra ngoài đường chơi, lúc sau về mặt mũi rõ ngây ngô hỏi thằng anh:
    - Anh ơi, sao người ta lại treo biển "Giặt là nhuộm" hả anh? Giặt là giặt, mà nhuộm là nhuộm chứ!
    (Thằng anh trề môi): Chả trách chú mày chui ra sao tao. Là ở đây là là chứ không phải là là. Hiểu chửa?

    Choc

Chia sẻ trang này