1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelybeloved, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cám ơn bạn chủ topic này rất nhiều .Cho các bà vợ chúng tôi đc mở rộng tầm mắt ,biết đc trắng đen và quan trọng hơn là phải cảnh giác cao độ với CHỒNG .
    Đúng là bọn chíp bây h chúng nó cáo lắm ạ, chồng mình chưa chắc đã có ý gì đâu nhưng chúng nó SĂN kinh vậy cơ mà .Nào là em NGHỊ LỰC VÀ TRONG SÁNG (chuối ***),nói đúng ra khi các ông ấy đã CHÁN vợ và có những em như cái em kia thì giống như ĂN PHẢI BẢ ấy mà.
    Nói thật, mình mà như chị vợ kia chắc chả bao h CON ÔN ấy đc yên lành thế cả . Ko chỉ ĂN NO ĐÒN , MÀ CÒN ĐẾN TRƯỜNG NÓI RÕ VỚI BGH (nhưng em ấy mà thi đỗ ĐH mình VÁI CẢ NÓN ,ngữ như nó chỉ đỗ trường đào tạo VÀNG ANH thôi),TÌM VỀ TẬN QUÊ HƯƠNG BẢN QUÁN cho biết tay chứ có mà để yên cho nó thế .Nó tự hại bản thân chứ ai hại mà kêu.Còn chồng áh , trước khi li dị nhé , tìm mọi cách vặt cho đến đồng xu cuối cùng, xem ko tiền còn con C... nào theo ko .
    Đúng là.. chả biết đâu mà nói trước, nhưng cứ cảnh giác cao độ, tay hom chìa khoá thật chắc thì chả con nào động đến mà móc đc .
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn chưa đọc kỹ tựa đề của chủ topic, chủ topic đã nói rằng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra ko cần fải tìm cho rõ trắng đen ai đúng ai sai hay sự thật thế nào, những gì chủ topic cần là làm cách nào giúp người chị dâu thôi bạn à. Chắc bạn cũng là phụ nữ và theo cách nói chuyện của bạn thì chắc cũng tầm 22-24 thôi, đặc biệt chắc bạn chưa có gia đình, mình chỉ đoán vậy thôi, vì nếu ai đã có gia đình or đã yêu thương thật lòng 1 người thì khi đọc câu chuyện này cũng xót xa cho người chị dâu và lên án cô bé 18t.
    Nhưng topic là tìm cách giúp người chị dâu làm sao để vượt wa khó khăn hiện tại, làm sao để nuôi 2 đứa trẻ khi ly hôn, hi vọng bạn đi đúng chủ đề như những thành viên khác.
    Nếu bạn cần tìm lý lẽ sự thật thì có thể post topic khác với tựa đề khác, hi vọng bạn hiểu những gì mọi người đang làm là tìm lối thoát cho chị dâu chủ topic chứ ko fán xét ai đúng ai sai ở đây cả.
    Mình chỉ góp ý như thế chứ ko muốn tranh luận gì cả vì đây ko fải topic của mình.
  4. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin một lần nữa đc trả lời bạn westriver, như những gì tôi đã từng viết, tôi không bênh vực chị dâu tôi, tôi biết chị ấy đã sai 1 số điều, nhưng tôi thông cảm với chị ấy. Còn cô gái kia, tôi có thể thương, nhưng không bao giờ thông cảm, bởi những gì cô ấy làm là cố ý, cô ấy biết rất rõ con đường cô ấy đang đi, và cô chủ động trên con đường ấy.
    Nếu bạn đã đọc hết những bài viết của tôi bạn sẽ thấy rằng trong những bài viết ấy, tôiko lên án Hà, tôi hình dung được những khó khăn cô ấy đã trải qua, tôi nhìn thấy những điều được và mất ở cô ấy, tôi có thể thương cô, nhưng thông cảm thì không bao giờ.
    Tôi cũng đã từng nói, có thể cái nhìn của tôi với cô ấy là hằn học, nhưng tôi ko thể thay đổi đc, Vì sao ư, vì như đã từng nói, tôi không thể khách quan, tôi chỉ là 1 người phụ nữ tầm thường, ko cao thượng, ko bao dung, ko vị tha!
    Thật tình mà nói, khi lập topic này, tôi ko muốn nó biến thành nơi để những người thứ 3 như Hà giãi bày hay lên tiếng đòi quyền lợi. Tôi cũng không muốn ai lên án họ, bởi điều đó là không cần thiết. Đúng sai thế nào, tự thời gian và lương tâm của những người ấy sẽ trả lời.
    Chính vì suy nghĩ đó, tôi đã tránh tối đa việc nhắc đến Hà, trừ những trường đoạn cô ko thể ko có mặt. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến phản hồi, vậy thì tôi cũng xin nói rõ những quan điểm của mình.
    Trước tiên, xin nói về những hành động của chị dâu tôi:
    - Khi phát hiện việc ngoại tình của chồng, chị dâu tôi đã có 1 buổi gặp rất thân mật với H. Sau buổi ấy chị cũng từng nói chị rất thương cô, bởi cô cũng chỉ là nạn nhân cho thói trăng hoa của chồng chị. Đối với cô, chị dâu tôi ko 1 lời xúc phạm, thậm chí còn ko dám nặng lời. Thậm chí chị còn mời cô ấy đến nhà ăn cơm và có ý kết tình chị em cùng cô ấy! Chị cũng đã ngậm đắng nuốt cay, coi như ko có chuyện gì xảy ra, ngầm cho cô cùng anh tôi 1 1 khoảng thời gian để chấm dứt mọi chuyện. Khoảng thời gian ấy khá dài (gần 1 tháng - chờ đến khi cô thi xong ĐH) Trong quãng thời gian ấy chị tôi biết 2 người họ, dù đã hứa với chị sẽ chấm dứt nhưng vẫn thường xuyên qua lại với nhau.
    - Cho đến ngày chị tôi tình cờ đứng trc cửa phòng trọ của cô, nghe những tiếng rúc rích, chòng ghẹo, âu yếm giữa cô và chồng chị, ... Chị đã phải chịu đựng những lời ấy suốt 1 giờ đồng hồ. Vậy nên khi cô mở cửa, dù chỉ định gọi chồng về thôi, nhưng chị đã ko ngăn đc cơn giận dữ, đã tát cô 1 cái và chửi rủa vài câu. Bản thân tôi, một người phụ nữ khá nhu mì và yếu đuối thấy rằng hành động ấy của chị ko có gì đáng lên án. Cái tát ấy chẳng có gì to tát và làm sao so sánh đc với những nỗi đau của chị.
    - Những việc sảy ra sau này, như việc Hà bị đánh hay bị đâm chém, chị tôi ko tham gia (tôi nói ko tham gia nghĩa là chị ko làm, cũng ko mong muốn, càng ko xui bẩy xúi giục ai). Nếu bạn ở trong địa vị ấy, bạn có muốn chính em ruột mình vì mình mà phạm tội ko? Chắc chắn là ko, trừ khi bạn là 1 người vô lương tâm, chỉ vì những lợi ích cá nhân mà đang tâm đẩy em trai mình vào vòng lao lý! Nói vậy là đủ để hiểu rồi, đúng ko?
    - Sau những sự việc đáng tiếc, chị tôi và gia đình chị đã rất quan tâm đến Hà, đã vào viện thăm cô, đã đề nghị đc chăm sóc và chịu trách nhiệm về vết thương của cô. Nhưng cô Hà và anh tôi ko đồng ý, vì họ cố tình bưng bít tình trạng thật của vết thương ấy. Bưng bít để làm gì, chắc các bạn cũng đã hiểu khi đọc những dòng tôi viết về sự đe doạ của anh tôi với gia đình chị dâu! Mặt khác, việc đưa nhau đi "phục hồi chức năng" còn là cái cớ vững chắc để họ được gặp và đi lại với nhau! Dại gì mà họ từ bỏ
    Trong mối quan hệ với Hà, chị tôi chưa làm điều j đáng trách cả. Tôi biết đã có nhiều người "xui" chị tung cuốn băng *** và những bức ảnh đó về quê cô, đến những người bạn cô. Tôi cũng biết có rất nhiều người khuyên chị nên về tận quê cô ấy, gặp địa phương để nhờ căn ngăn, giáo dục, đến tận trường cô ấy sắp nhập học (hệ CĐ, trường ĐHVH) để đề nghị nhà trường giúp đỡ. Chị tôi đã ko làm tất cả những điều đó vì như chị vẫn nói, chị muốn cô còn 1 con đường để làm lại cuộc đời.
    - Riêng về chuyện xúc phạm bố mẹ cô ấy, chị tôi càng không bao giờ làm. Đúng là đã có 2 cuộc gọi về nhà cô ấy, 1 cuộc của em gái anh, gặp mẹ Hà. Cuộc gọi này rất bình thường, chỉ là thông báo cho mẹ cô biết, cô đang quan hệ bất chính với 1 người đàn ông đã có vợ và 2 con, đồng thời đề nghị gia đình cô có biện pháp ngăn chặn cô. Cuộc gọi thứ 2 là của em trai anh, gặp bố cô, nói chuyện j, có đúng như lời anh tôi nói (thông báo cô ra HN làm đĩ) hay ko tôi cũng ko rõ. Và có là như thế đi, thì người phải chịu trách nhiệm là anh ấy, chứ ko phải chị dâu tôi. Còn nguyên nhân gì khiến anh ấy làm như vậy, đó là cả 1 câu chuyện dài. Tôi chưa muốn kể vì nó rất đau lòng. Nó không chỉ làm đau những đứa em như chúng tôi mà còn làm đau lòng cha mẹ tôi nữa! Riêng cuộc gọi về hàng xóm nhà cô ấy - đó hoàn toàn là điều bịa đặt!
    Vậy đó, tất cả những gì chị dâu tôi đã làm liệu có phải là cách hành xử "vô học", "chợ búa" và "xã hội đen"?
    Còn về H, tôi ko muốn nói nhiều, tôi chỉ mong cô ấy có thể hiểu rằng, đừng bao giờ gây ra lỗi lầm rồi yêu cầu người ta phải tha thứ, phải vị tha, phải độ lượng, phải hiền hậu. Cuộc đời cô còn dài, rất dài, hãy tự xây dựng và vun đắp hạnh phúc cho mình chứ đừng đang tâm cướp hạnh phúc của những người đàn và và con trẻ khác. Làm đau đớn những người khác để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình có vị kỷ và nhẫn tâm quá không? Nếu là tình yêu thật sự, sao cô ko đủ kiên nhẫn đợi anh tôi thành người tự do rồi mới tiếp tục quan hệ?
    Nếu H là 1 cô gái có suy nghĩ, cô sẽ sẽ không thể "yêu" (cứ cho là như thế đi) một người đàn ông không còn tư cách như anh tôi. Hơn nữa có quá ngu ngốc không khi đặt niềm tin vào 1 người đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu, sự tin tưởng, lòng thương yêu của người gần gũi nhất với mình? Nếu quả là 1 cô gái "thông minh" và "nghị lực" cô đã tự trả lời đc những câu hỏi đó! Và những chuyện đáng tiếc đã ko xảy ra!

    Tôi có 1 đứa em gái hơn H 1 tuổi, nhờ giời, em tôi xin xắn, thông minh và chưa từng lệ thuộc ai ngoài bố mẹ. Tôi đã từng đặt trường hợp em tôi vào hoàn cảnh của H và tự hỏi: Khi ấy tôi sẽ làm gì? Tất nhiên là tôi sẽ ngăn cảm em tôi đến cùng, tôi ko bao giờ để em tiếp tục mối quan hệ trái đạo lý đó! Và nếu em tôi dừng lại, bi kịch sẽ ko bao giờ xảy ra!
    Bạn westriver thân mến, tôi ko trách vì bạn đã bênh vực cô H ấy, cô ấy cũng đáng thương và cần được chia sẻ. Nhưng việc bạn đòi lên án chị dâu tôi thì phi lý quá. Có lẽ đúng như bạn hoaian812 đã đoán, bạn còn rất trẻ. Bạn chưa trải nghiệm, chưa chứng kiến những nỗi đau vì bị phản bội nên bạn chưa hiểu đó thôi. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu mẹ bạn là người bị phản bội, nếu bạn có 1 người cha bội bạc, trăng hoa, bạn sẽ nghĩ sao và bạn sẽ cảm thấy thế nào?
    Tôi, chỉ vì bất đắc dĩ phải nói lại câu chuyện trên và đưa ra ý kiến của mình về H. Nhưng cũng lưu ý các bạn rằng: xin đừng bàn luận thêm về Người thứ 3, tôi ko muốn topic này sẽ lại chịu nhiều giông bão như topic của "nhungtrainghiem" hay "dunglanguoithuba".
    Xin cảm ơn những đóng góp của các bạn, những tấm chân tình thật đáng qúy. Chúc các bạn luôn may mắn và hạnh phúc, cầu mong những bi kịch như bi kịch của gia đình tôi ko bao giờ xảy ra với gia đình các bạn!
    Được lovelybeloved sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 19/10/2007
  5. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong chị dâu của chị có đủ nghị lực để vượt qua " sóng gió" cuộc đời . Chuyện như thế này đúng là 1 cơn đại hồng thủy riêng với chị ấy , thật buồn khi biết cuộc sống xã hội vẫn tồn tại một người chồng bất nghĩa ,một người cha vô tâm như vậy
    Tình yêu không có tội, nhưng trong hoàn cảnh này hi vọng mọi người đừng dùng 2 chữ tình yêu làm bản chất của nó bị hoen ố không cần thiết
    Chị dâu của chị cũng rất may mắn khi luôn có những người thân yêu như chị , bên cạnh để chia sẻ
  6. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn! Người chồng tàn nhẫn! hic hic! Cầu cho hắn gieo nhân nào gặp quả ấy! hic hic!
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là bạn westriver chưa yêu ai hoặc chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu chân thành. Đề nghị bạn tích luỹ thêm kinh nghiệm rồi hãng phát biểu nhé.
    Mà có thể bạn westriver là cô bé Hà kia cũng nên, vì river = Hà mà
  8. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, chuyện bạn river có ý kiến khác cũng là bình thường thôi mà, sao bạn lại quy chụp một cách thô thiển đến thể. Nếu như vậy ai còn dám bộc lộ ý kiến nữa. Bạn nghĩ bao nhiêu tuổi thì mới "biết yêu"????????? Bạn có chắc càng nhiều tuổi thì người ta càng hiểu thế nào là yêu và đúng sai trong tình yêu không?
    @bạn chủ topic: Mình ko hiểu sao bạn kô đang bài này ngay trên trang VNexpress là nơi anh trai bạn đã đăng bức thư mà theo bạn nói là "ko đúng sự thật" để những người đã đang và sẽ đọc đuợc biết thông tin một cách trung thực? Hay bạn sợ anh trai bạn sẽ trả đũa bạn????????
    Mình chỉ nói lên ý kiến của mình thôi nhé, ko bênh vực và phán xét ai trong câu chuyện tay ba còn chưa được chứng thực này.
  9. lovelybeloved

    lovelybeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi, xin hãy hạ hoả, đừng tranh cãi nhau nữa mà mất tình cảm.Tôi ko hề trách westriver, vì như bạn ấy đã nói, mỗi người có 1 quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau, chúng ta không thể ép bạn ấy nhìn nhận bằng con mắt và quan điểm của chúng ta đc. Nếu tất cả cùng nhìn đời bằng 1 con mắt thì hẳn những bi kịch như thế này đã không bao giờ xảy ra! Đúng không các bạn?
    Tôi ko bao giờ nghĩ westriver là người thứ 3 trong chuyện của anh chị tôi, cũng ko hề nghĩ westriver có liên quan gì đến cô ấy! Mà thật ra Hà chỉ là cái tên giả thôi, tên anh tôi đặt cho cô ấy, tên thật của cô ấy cũng bắt đầu bằng chữ H, nhưng ko phải Hà!
    To sskkb: lúc đầu tôi cũng định gửi bài viết này lên Vnexpress, nhưng rồi tôi nghĩ lại, thôi thì cứ coi như những dòng tâm sự của anh là thật, để xem mọi người sẽ nhìn nhận và phản ứng thế nào. Nhưng chỉ đọc những dòng "tâm sự" do chính anh viết ra cũng đã có rất nhiều bài viết lên án. Vậy thì tôi chẳng cần đưa bài viết này lên đó nữa đúng ko, kẻo anh ấy lại ko hiểu ra vấn đề, lại cho rằng chúng tôi cả vú lấp miệng em và coi thường những ý kiến đóng góp với anh ấy vì nó không khách quan!
    Một ngày ko xa, tôi sẽ gửi đường link này cho anh ấy, tôi chẳng sợ ai trả đũa hay gì gì cả, vì như các cụ đã nói "cây ngay ko sợ chết đứng" mà
    Mong tiếp tục nhận đựơc những đóng góp của các bạn
    Nhân ngày 20.10, chúc chị em chúng mình luôn hạnh phúc, xinh tươi; chúc những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua tất cả
    Được lovelybeloved sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 20/10/2007
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM.
    Tớ xin nhờ diễn đàn gửi đến những người phụ nữ trong câu chuyện này một lời chúc sức khỏe, và sáng suốt để có thể tìm ra cách tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh không hay.
    Chị em tuy mềm yếu, nhưng lúc cần thì sẽ rất bản lĩnh phải ko?
    Cheer,

Chia sẻ trang này