1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của việc ngoại tình? Liệu có thể cứu vãn những gia đình như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lovelybeloved, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặt dấu chấm hỏi liệu lovelybeloved có phải là em gái ruột của anh HIếu kia không. Cách cô nói về anh ta và gia đình anh ta vẫn có khoảng cách. Ví dụ việc em trai của HIếu gọi điện về quê cô Hà nói gì thì cô lại phải nghe anh HIếu kia nói lại chứ không phải là em trai của HIếu nói lại. CÁch nói của cô giống việc cô là một cô em kết nghĩa của anh HIếu kia, rất thân với gia đình và yêu quý bố mẹ anh ta như bố mẹ mình .
    Xét về cô vợ, cô ta khôgn làm sai điều gì, mọi chuyện đều có suy nghĩ, đúng đắn, không có gì đáng hối hận, đáng trách cả. Tuy nhiên, em của cô ta lại có hành động nông nổi như vậy để anh Hiếu kia quy gia đình cô là côn đồ này kia. Hỏi cô vợ kia, nếu tiếp tục chugn sống với anh HIếu kia, mỗi khi xích mích, bực dọc, anh ta khong chỉ xúc phạm cô vợ mà còn xúc phạm gia đình vợ, nói gia đình vợ côn đồ, vô văn hóa thì cô vợ có chịu được không? Nếu cô vợ có thể vô tâm đến mức có thể nghe người khác xỉa xói bố mẹ anh em mình thì tiếp tục giữ lấy cái thằng chồng đó. Lời khuyên là đừng bao giờ giữ lại người đã không còn tôn trọng mình.
    Còn về cô H kia, cho cô ta một tháng để chấm dứt mọi chuyện là quá nóng vội. Tình yêu mà chỉ cần một tháng là chấm dứt được thì không biết nó là tình yêu kiểu gì, mà tình yêu mà gắn liền với những nhu cầu này nọ thì còn khó chấm dứt hơn. Nhẽ ra cô vợ trong khoảng thời gian cho thêm đó, không chỉ tỏ sự tha thứ cho chồng mà còn tìm cách hấp dẫn chồng về với mình thì có lẽ mọi chuyện có thể khác. Mọi người cứ hay nghĩ chỉ cần tỏ vẻ tha thứ là đủ, nhưng như thế không cũng vẫn là chưa đủ bởi dù cô vợ tha thứ nhưng vẫn chỉ là cô vợ nhàn nhạt cũ mà thôi, thậm chí còn chán hơn bởi cô ta cứ tưởng tha thứ xong là mình cao thượng như đức Mẹ và không ông chồng nào có thể bỏ nổi mình.
    Còn anh HIeu kia cũng chẳng thể là người tử tế đâu. Chuyện vợ chồng, có không thích bố mẹ vợ thì cũng không nên nói những câu xúc xiểm, thiếu tôn trọng. Có thể nói anh ta bần tiện, tiểu nhân thì hơn. Nếu để cho anh ta chăm con, nếu con anh ta không phải là đứa con hiểu biết thương anh ta phải luôn toan tính thì thế nào cũng khinh thường bố hoặc học tập bố. Cái này nếu cô vợ chấp nhận được thì hãy để cho anh ta được phép nuôi con. Cô H kia thì chỉ nhờ cậy được anht a lúc này thôi. KHi mọi chuyện xong xuôi, êm đẹp rồi, anh ta sẽ hô biến và tìm kiếm cô xinh tươi khác, lành lặn, không thương tật.
    Cô chủ topic thần tượng gia đình của anh ta trong quá khứ là chuyện thường. Nhưng chuyện thần tượng sụp đổ cũng là chuyện cơm bữa ngoài xã hội, như chuyện Vàng Anh - Thùy Linh thôi . Em gái cô (không biết có phải em gái anh Hiếu kia nữa không), bằng tuổi Vàng Anh nhỉ, hy vọng cô ta cũng ngoan và khôn ngoan hơn VA. Nếu chúng ta biết đến Thùy Linh, chắc cũng chẳng sốc mấy với vụ Thùy LInh, nhưng thật tiếc là chúng ta chỉ biết đến những vai diễn mà chẳng biết đến con người thật của họ. Tiếc thay .
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em đã định ko tham gia vào topic nữa này vì em nghĩ cứ tranh luận về vấn đề này mãi cũng chả giải quyết được. Nhưng em thấy có nhiều người lên án em quá. Thế nên, em vào đây, để sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi thắc mắc của mọi người về quan điểm của em.
    T1: em khẳng định là em ko hề quen biết cô bé H trong topic
    T2: em ko ủng hộ các hành động ngoại tình, em chỉ ko muôn việc ai đó cho rằng hành động ngoại tình của mình là do nguyên nhân bên ngoài, là do có con bé nào nó dụ dỗ, mê hoặc. Và em càng fản đối việc có chị nào nói rằng bọn trẻ (con này con khác) bây giờ ghê ngớm lắm, quyến rũ chồng mình, bằng những lời nhục mạ vậy. Các chị ko tự xem lại tư cách của chồng mình xem, là chồng các chị dụ dỗ người khác hay ai dụ dỗ chồng các chị
    T3, có thể mọi người coi em là trẻ. Năm nay em mới có 24t, chưa có gia đình, đã có bf 2 năm nay và cũng định sẽ kết hôn trong năm tới. Có thể em chưa hiểu những đau khổ của các chị khi bị chồng phu bạc, nhưng em kiên quyết giữ quan điểm rằng người vợ ko nên dùng các biện pháp (nói trắng ra là vi phạm pháp luật) để răn đe tình địch. Ở đây em ko chỉ nói đến chị dâu của chị chủ topic (nếu như những lời của chủ topic về chị dâu là đúng, thì em vẫn cho rằng việc kéo đông đến đe doạ 1 cô gái ko có khả năng tự vệ là sai)
    Em ko có ý định tranh luận về việc cô bé đó làm đúng hay sai trong hoàn cảnh của cô ấy, nhưng em cảm thấy bất công khi mọi người cứ ở đây lên án cô ấy, trong khi mọi người cũng bị quan điểm chủ quan của chủ topic làm ảnh hưởng. Chỉ mong mọi người đừng phán xét ai nếu mọi người ko biết thực hư như thế nào.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn về lập luận này!
    Em cũng có mọt người anh trai. Anh của em không gái gú, không bội bạc, ko bao hanh`, ngược lại rất yêu chiều vợ. Hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau mà chỉ rủ rỉ rù rì như chim cu suốt ngày. Anh trai em đối với em cũng rất hiền lành nhân hậu chứ không hiểm độc chút nào. Nhưng trong cuộc sống, anh trai em cũng có nhiều điều chưa làm được khiến chị dâu em không có hạnh phúc trọn vẹn. Thế nên em cũng là một cô em chồng đứng về phía chị dâu để phe^ phan'''' anh trai mình chưa làm tròn bổn phận. Vì vậy em có thể hiểu được phần nào tâm sự của chị chủ topic, hiểu được lý do chị post tâm sự này lên đây.
    Tuy nhien, cung ko loai tru truong hop chi khong phai la em gai ruot cua a Hieu
    (Lai ko go duoc tieng Viet. Buc minh qua!
    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 20/10/2007
  4. tienusd

    tienusd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chào chị. Tôi là một người đàn ông đã có vợ và con. Trước khi đọc topic này, tôi đã đọc bài viết của anh trai chị trên Vnexpress.Tôi cũng đã đọc các bài viết của các bạn khác trên topic này, và rất là đồng tình với ý kiến của bạn mommy.
    Mong rằng chuyện của anh chị bạn được giải quyết êm đẹp và tốt nhất cho hai đứa trẻ.
    Được tienusd sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 20/10/2007
  5. vanganh04

    vanganh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ["Bà má Hậu Giang" ơi, một thành viên tích cực của TTVN có cái nhìn "bao dung" quá nhỉ.
    Việc you viết hoa chữ "anh" là có ý nghĩa gì nhỉ? Hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi!. Việc làm của cái anh Trung Hiếu kia làm cho mọi người phải kinh hãi vì sự tráo trở, mất hết nhân cách của một con người. Vừa ăn cắp, vừa la làng, vừa được ăn lại vừa được nói. Ngay những người thân của anh ta mà còn không chấp nhận được, thì you lại dành những lời bao dung (giả tạo, hoặc là lệch lạc) ấy cho anh ta. Hãy nhìn nhận lại đi!
    Và cuối cùng, phần thiệt thòi, sự đau khổ vẫn chỉ dành riêng cho người vợ đã hết lòng vì một gã đàn ông đốn mạt, hai đứa con bơ vơ, hoặc sẽ phải sống trong một gia đình địa ngục, có một người bố không còn nhân cách.
  6. vanganh04

    vanganh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự hết ý kiến. Cách đây vài ngày, tôi đã tham gia diễn đàn này với sự phẫn nộ đến cao độ, nhưng không may mất điện, mọi thứ cũng mất sạch. Hôm nay tôi lại tham gia, nhưng không thể nói được như thế nữa. Tôi cũng đã phân tích những lời kể lể của anh Hiếu, và đi đến kết luận: Chẳng có cô gái 18 tuổi trong trắng, thánh thiện nào lại đủ "bản lĩnh" để làm cái việc cướp chồng của người khác, và can dự vào một lọat những sự vụ ầm ỹ như thế. Chúng tôi cũng đã từng 18 tuổi, đã từng đi học, đã từng có bao nhiêu ước mơ và quyết tâm. Nếu dính vào những chuyện như vậy, thử hỏi ai còn có thể "quyết tâm" theo đuổi được những hoài bão của mình. Vợ anh Hiếu là một người có học thức, có bản lĩnh, lại còn có hai đứa con nhỏ, vậy mà vì chuyện đó, chị ấy còn không muốn sống. Vậy thì một "cô bé 18 tuổi trong sáng và thánh thiện" liệu có thể bình thản, trơ lỳ đón nhận, và vẫn "quyết tâm " học hành không? Đúng là giá trị đạo đức bị mỉa mai. "Hoài bão" của cô bé Hà ấy, đó là quyết tâm cướp chồng của người khác, và kiếm được một người đàn ông giàu có để bao mình, có thế thôi.
  7. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ka ka,đã trong sáng,thánh thiện,bản lĩnh thì tìm mọi cách "lao động" để mà thi Đại học.Còn nếu là một kẻ có "chút ít lương tâm" thì sau khi bị phát hiện nghe vợ người ta nói phải trái thì phải biết rút lui đúng lúc chứ!
    Cơ khổ,cái loại 18 ruổi "trong sáng,thánh thiện và bản lĩnh" í mỗi ngày một đông như "dzuồi"!
    Làm ơn nhắn giúp với chị dâu của chị :" Chồng như thế thì bỏ quách rồi.Chẳng có cách gì cứu vãn được trừ khi cô bé "trong sáng" kia có "mối" sộp hơn!".Nhưng chắc là khó,vì theo như bạn kể thì anh bạn là một người giàu có.Cũng phải nói thêm là cũng có thể họ có "tình iu" với nhau thật,mà một khi "tình" đang "hương lửa mặn nồng" thì dù có chết họ cũng chẳng bỏ nhau đâu...Chỉ tội cho chị dâu của bạn còn mê mải với "tình iu" đối với đức ông chồng đã chẳng còn tí tình iu nào đối với chị,đã không đủ sức để vượt qua bi kịch đó...
    Ngoại tình ư?Bây giờ có mà đầy!
    Được tieuquiVN sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 19/11/2007
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đọc xong thấy ngán ngẩm. Không phải chủ quan nghe theo bạn chủ topic nhưng tớ cũng là một người vợ, người mẹ. Nhưng nói thật, nếu gặp phải loại chồng khốn nạn đó, thì ko phải đợi để xảy ra quá nhiều chuyện, tổn thương quá nhiều người trong đó mình là người tổn thương nhất rồi mới nghi đến chuyện ly hôn hay ko ly hôn. Xin thưa với mọi người rằng, loại chồng như thế đã hết thuốc chữa.
    Giải tán ngay lập tức nếu không muốn có thêm quá nhiều hậu quả nữa . Các bạn nghĩ ly hôn sẽ làm khổ 2 đứa con ư? điều đó đúng. Nhưng giữa 1 bên là khổ và 1 bên là địa ngục thì các bạn nghĩ nên chọn cách nào ? Chắc chắn con người ta khổ mấy rồi cũng sẽ qua. Nhưng đã xuống địa ngục thì không thể làm gì được nữa rồi. Các con cũng không cần loại bố như vậy, thậm chí cố giữ loại bố đó thêm ngày nào, chỉ khiến chúng thêm đau khổ, nhục và thậm chí ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng bởi đang ở tuổi mới lớn . Cứ thử tưởng tượng cố kéo dài thời gian để chờ đợi sự "tỉnh ngộ" không bao giờ có của kẻ đang tâm ruồng rẫy vợ hết lần này đến lần khác và ko quan tâm đến con cái, thì mỗi ngày người vợ và những đứa con ăn uống, sinh hoạt trong nỗi tủi nhục như thế nào ?
    Hãy chấm dứt mọi thứ trước khi quá muộn để sau này lại phải ân hận cũng như tự cứu lấy bản thân và quan trọng hơn cả là những đứa con của mình. Bản thân tớ, có thể chà đạp tớ, nhưng đừng ai làm tổn thương con tớ, nhất là loại bố ko còn tính ngươì như thế!
    Được mimiconuong sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 19/11/2007
  9. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện đáng tiếc như muôn ngàn câu chuyện "Vợ chồng _ ngoại tình _ ghen tuông _ đổ vỡ",bởi vì tất cả mọi người trong cuộc đều không còn giữ được bình tĩnh nên hậu quả ngày càng trầm trọng.
    - Chồng không giữ được tình cảm trước cô bồ trẻ trung,xinh đẹp,mới mẻ.
    - Cô gái không giữ mình trước sự ham muốn tiền bạc và sự chiều chuộng.
    - Vợ không giữ được bình tĩnh khi phát hiện ra sự "phản bội".
    - Gia đình cũng không giữ được sự sáng suốt,ôn hòa khi can thiệp sự việc...
    Mọi việc như thế mà ngày càng tồi tệ,và có lẽ không có biện pháp nào tốt hơn là li dị.Vì chắc chắn,giờ đây,sau những gì mà gia đình chị và chị dâu đã làm với cô Hà,thì anh Hiếu chắc chắn thấy rằng mình cần phải "che chở,bảo bọc" cô Hà đến suốt đời,để chuộc lại những lỗi lầm mà anh (cùng với gia đình) đã gây ra cho cô.Cũng như cô Hà,sau khi đã bị "hành xử" như thế,cũng sẽ chẳng thể nào "hối hận" được,cô sẽ cho đó là "món nợ" mà mình đã trả xong,và nghiễm nhiên quan hệ với anh Hiếu một cách công khai...
    Việc quan trọng giờ đây là chị cần phải an ủi,khuyến khích,đánh thức lòng "tự trọng của người phụ nữ" của chị dâu chị,vì tôi nghĩ,"thà không có chồng,còn hơn là có ông chồng đã chẳng còn thương yêu mình và không còn chút tôn trọng nào",không có gì là không thể vượt qua.
    Còn về con cái,nếu chị dâu chị là người nghị lực,giỏi giang,thì chắc chắn sẽ nuôi chúng tốt hơn là anh Hiếu,vì trong hoàn cảnh của anh Hiếu hiện giờ thì con cái khó lòng mà chịu ở với anh ta.
    Tôi thấy,Phật giáo có cái nhìn về Nhân Quả rất hay,giúp được nhiều ngừoi vượt qua được những nỗi mất mát khôn lường.
    Hãy giúp đỡ,an ủi chị dâu bạn bằng tất cả những gì có thể,nhưng không nên sử dụng bạo lực nữa!
    Chúc bạn và gia đình sớm qua cơn hoạn nạn ...

  10. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này