1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả mùng 8-3 ! Dành cho những chàng trai bất hạnh !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả mùng 8-3 ! Dành cho những chàng trai bất hạnh !

    Có ai là nạn nhân của ngày 8-3 không vào đây nói chuyệnđể anh em cùng thông cảm và rút kinh nghiệm cho năm sau đê .....!

    ( Các bác thông cảm, qua lâu rồi nhưng khi nghĩ đến em vẫn còn cảm thấy kinh hoàng ==> gởi lên cùng các bác vào thời điểm này là hơi muộn song : Méo mó có hơn không ! )

    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  2. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tặng quà 8/3 là nghĩa vụ mà, kêu ca gì! mà cũng đã bít hậu quả của chú thế nào đâu!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hê hê chẳng hiểu sao cứ gần đến 8-3 là tôi lại thấy ...máu.Được tặng quà cho người mình yêu là cả 1 quyền lợi đấy hê hê
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, càng ngày càng thấy anh Trung Rock hay ho rùi đấy! Tiếc là anh ấy lại có người ui rùi!!!!!! Thế có chết không cơ chứ?? HU hu hu
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  5. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em kể nhá !
    Có gì sai sót xin các bác thông cảm :
    Hậu quả của em là ... Dại dột !
    Hôm đó mùng tám tháng ba
    Em ra quán nước để mà ghi lô
    Hy vọng kiếm chút tiền đô
    Có tiền đem tặng con bồ bó hoa
    Nhưng ghét thay lão trời già
    Con em đã đánh tám ba không về
    Từ nay em chột xin thề
    Không bao giờ dám ghi đề đánh lô !
    Bây giờ nghĩ lại còn chột hic hic ...
    Các bác có bí tiền thì cũng đừng đánh lô ghi đề nhé ===> em trót nghe lời ông bạn nên phải chịu !
    Cũng may là còn có cửa xoay tiền chứ không thì ...
    Sợ thật !>.....
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  6. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Này này,đã có người yêu rùi lại còn định đong đưa nữa hả???Tui mà méch ổng người iu bà thì bà liệu đấy
    marquee][/marquee]
  7. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hay ho nhỉ cái nhà anh này! Cứ làm như biết người yêu mình là ai không bằng ấy! Người yêu đang ở xa lắm! Vào đấy mà méc đê, hê hê
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  8. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cao trai bọn mình có câu
    Chua mấy cũng chẳng bằng chanh
    Làm trai ai chả sở khanh vài lần !
    Đàn bà con gái lại có câu :
    Ớt nào ăn cũng thấy cay
    Đàn bà ai chả một tay săn gà !
    May mà anh em Xây Dựng ta cảnh giác không thì ..
    Bác nào có kỉ niệm gì nhân ngày 8-3 kể ra cho anh em học hỏi cái !
    ===> vui là chính !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ớ sao em KKK lại biết anh có người yêu rồi nhỉ .thế em đã có...người yêu chưaaaaaaaaaaaa hê hê để anh còn tính
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  10. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mãi bây giờ mới nghe thấy câu này. TRùi ui!! Sao mà dễ thương tàn bạo thế này!!! Dạ, báo cáo bác, em có người yêu rùi, nhưng mà người yêu em đá đội hình 1, em còn định tuyển thêm đội hình 2, đội hình 3, đội hình ... siêu dự bị và đào tạo "tài năng trẻ" nữa cơ mà! Thế bác thích vào đội hình nào đây??
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.

Chia sẻ trang này