1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Seagame - qua Lào đón năm mới... ( từ 25/12 đến 3/1 )(Chia sẻ từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieuyenthanh, 06/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ảnh gì mà để to phạc thế ? Giảm kích cỡ lại đê, xem mỏi hết cả tay
    Bạn nào viết về hành trình đê, chứ xem mãi ảnh chán lắm. Dù đẹp đến mấy
  2. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Lào có lẽ chẳng xa lạ gì với chúng ta, người anh em sát nách, người sát cánh cũng chúng ta đi qua những cuộc chiến sinh tồn. Đất nước Lào ngàn đời nay vẫn vậy, nhỏ bé và nhẹ nhàng là điểm đến của chúng tôi trong kỳ nghỉ tết dương lịch! Không xa xỉ tới mức đặt những chuyến bay thẳng tới vientian hay Luang phrabang, chúng tôi khởi hành tại bến xe nước ngầm với giá vé 380 nghìn đồng, 18h ngày 25/12 xe xuất bến, đoàn bắt đầu làm quen với nhau, 7 người. 2 nam và 5 thị mẹt, các cô trẻ trung nhất cũng 26 em già nhất 32. Trên xe có rất ít hành khách, vừa khởi hành được vài phút thì đồng chí lái xe được mấy bác cá vàng chặn lại phạt 800 nghìn vì lỗi thiếu giấy tờ. Trên xe có một anh Lào chính gốc cán bộ, sang học tại học viện Hành Chính đi cùng cậu con trai hiếu động! Nhà xe quý cậu bé liền đem mấy quả táo cho hai bố con, thế nào 4 trong số đó lại rơi vào tay Hiền béo, một thành viên trong đoàn, nữ designer voi còi. 8g30 xe dừng cho mọi người ăn tối tại Hà Nam, bữa tối tồi tệ với cơm nguội ngắt và đồ ăn dồn thừa, đậu sốt xuất hiện cả thịt gà. Ăn xong, mọi người lên xe, hai người một ghế, em sand lập tức kéo gỗ, cậu tieuyenthanh mang nguyên cái công nông lên xe, bạn totochan nằm dính xuống ghế....giấc ngủ chập trờn tới khi xe dừng lại ở rừng Xăng nẻ, hay Săng lẻ gì đó để đi tè, ánh trăng cuối năm xuyên qua vòm cây, tiếng nước róc rách..... chợt nhớ tới Mảnh trăng cuối rừng.......
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xăng lẻ . Rừng đó qua ban ngày trông đẹp lắm, còn đêm thì liêu trai phải biết.
    P/s: tớ chỉ hóng chuyện thôi
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    D
    Đoạn này nằm cuối huyện Con Cuông và đầu huyện Tương Dương (Nghệ An)
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Các bạn người miền Bắc khó phân biệt khi sử dụng âm "S" và "X". Chính xác là "săng lẻ" - 1 loài cây rất nhiều ở rừng Trường Sơn. Nếu ai đã đọc cuốn Hồi ức Tây Nguyên sẽ biết được những trận đánh của quân giải phóng với lính Mỹ trong rừng săng lẻ rất khốc liệt.
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Kể tiếp đi bạn. Qua CK Nậm Cắn có chỗ đổi tiền không? Đến Phôn Xa Vẳn lúc mấy giờ? Nghỉ ở ghét hau nào? giá cả?
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Kể tiếp đi bạn. Qua CK Nậm Cắn có chỗ đổi tiền không? Đến Phôn Xa Vẳn lúc mấy giờ? Nghỉ ở ghét hau nào? giá cả?
    Các bạn mua vé ở đoàn xe 14 Nguyễn Huy Tưởng kia mà, sao lại đi từ Nước Ngầm? Vé có 360 sao lại mua 380?
  8. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Thông thường ở cửa khẩu bao giờ cũng có chỗ đổi tiền nên ko phải lo về vấn đề này.
    Từ Cửa Khẩu đến Phosavan khoảng 150km
    Ghét hau thì nên nghỉ ở Sambaidi Gesthau (Nó nằm ngay trung tâm của Phonsavan) giá cả cực ổn, có thể ở chung 8 người 1 phòng
  9. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Tầm 6h sáng xe tới cửa khẩu Nậm cắn, đây là cửa khẩu đang xây dựng nên còn khá bề bộn và cũng vắng vẻ, chỉ lác đác vài xe chờ tới giờ mở cửa để làm thủ tục chứ không nối dài đằng đẵng như cửa khẩu cầu treo. Mọi người thức dậy ra khỏi ghế và tìm mọi cách để......oánh răng, người thì kẹo cao su, người thì nước xúc miệng, người thỉ kết hợp kẹo và xúc. Cô nàng voi còi thì sống chết phải đánh răng, nên phi nhờ được vào một nhà đánh đánh cọ cọ! Chỉ có một hàng ăn sáng duy nhất ở cửa khẩu Nậm Cắn với món duy nhất là mỳ giò. Mà ăn mỳ cũng rất vui vì em sand không ăn giò nên hai chúng tớ hưởng thụ hết. Ăn xong tới việc đi tè, đi nhẹ thì chủ nhà chỉ lên đồi, đi nặng thì ....nhịn! Tranh thủ lúc chưa ai tìm được đường lên đồi, anh em chạy ra quán cafe gần cửa khẩu để em sand đổi tiền ½.325 thay vì ½.5 ½.4 như mấy nạn nhân đã đổi ở Hà Nội. Việc đi tè thì không nan giải mấy vì các bạn nhanh chóng chui tọt vào mấy cái ống cống đang vứt chỏng chơ ở gần cửa khẩu, còn đi nặng thì ặc ặc. Trong lúc làm thủ tục, tại đồn biên phòng có mấy cái wc thì đều..........khóa cửa. Thế quái nào bạn voi còi lại tìm được một cái ....hỏng khóa với cơ man nào là....giấy cuộn! Thế là ít ra có 3 thành viên nhẹ đi đôi chút!. Làm thủ tục nhập cảnh bên Lào cũng khá nhiêu khê, mua vé 10.000kip ký ký đóng đóng, đóng xong thì một nàng bị các anh bảo xin mời ở nhà, cọt kẹt rọt rẹt vì hộ chiếu không còn đủ 6 tháng. Xin mời quay lại xin thông hành, em gái nhanh chóng kẹp 2 tờ 50.000k tương đương gần 250.000vnd nhưng không ăn thua, đành phải cầu viện bác lái xe, bác lái xe vào cọt kẹt một lúc không ăn thua, đang chờ tinh thần chạy bộ về làm thông hành thì bác lái xe rút điện thoại ra, bấm số rồi đưa cho bác Lào, lại cọt kẹt rọt rẹt khọp chai la con! Hóa ra bác trưởng đồn phía Việt Nam. Thế là qua tiền ở lại,. mỗi thành viên nôn thêm 10.000k coi như tiền đóng dấu. Lại tiếp tục lên xe. Đường cua tay áo liên tục, ôm sát các triền núi đủ mầu trắng tím của cây chó đẻ, lác đác dã quỳ vàng rộm. Em sand tranh thủ ra ghế cuối oánh thêm giấc nữa, trong một pha ôm cua đạp phanh, bỗng nghe cái rầm, em sand đang yên giấc bay thẳng xuống sàn. May mà nội công thâm hậu. Xe dừng ở xiêng khoảng lúc 12h

    http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Canh-dong-Chum--diem-khao-co-nguy-hiem-nhat-the-gioi/20101/75401.datviet
    Cậu biên tập tự chú thích ảnh, ứ phải cháu!
    Được kienmama sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/01/2010
  10. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Làm cái ảnh Oánh dấu xiêng khoảng tối viết tiếp nào!

Chia sẻ trang này