1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu sinh khả.......???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hậu sinh khả.......???

    Mọi người có để ý thấy càng ngày thế hệ sau càng hơn thế hệ trước ko??? Hơn từ chiều cao đến sự khả ái....Lúc mới vào lớp 10 mấy đứa cứ xì xầm với nhau: ''Sao mấy anh chị lớp 12 trông bé người thế ko biết?" .......Đến năm mình học lớp 12 đám học sinh mới lại kháo nhau về bọn mình y nhứ thế----->cú wá...mà biết làm sao được....

    Có câu "Hậu sinh khả uý" nhưng mà cũng có câu "Hậu sinh khả ái".....rồi liệu còn khả gì nữa ko nhỉ????

    Và liệu chiều cao của mình có khả quan hơn ko nhỉ???hic....hic...hic....Sao cố mãi mà mình vẫn thấp hơn bố?!!!





    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Em cố gắng đóng thêm đôi cao su 20 phân vào đôi dép đi trong nhà là lúc nào cũng cao đấy.

    YRML - hehe
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời đại này lớp trẻ hơn ông cha ta ngày xưa ở nhiều điểm nhưng cũng kém không ít! Đành rằng là có cao hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn ... nhưng có nhiều điểm không thể chấp nhận được ( ngay cả đối với chúng ta chứ không nói đến các bậc tiên sinh tiền bối) Vì vậy có thể có thêm câu : " Hậu sinh khả ố " nữa , không quá đấy chứ?!?
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Em Linh vẫn đi đôi dép cao 20cm đấy chứ anh Vuathuoclao
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi gầm giường​
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi bổ xung nè, trẻ con bi giờ còn yêu hơi bị sớm nữa. Tôi có một người bạn, mamy của bạn ấy làm ngành sản, nó kể cho tôi nghe nhiều chuyện cứ như phét ấy. Nó bảo là có đứa mới học lớp 9 thôi đã phải đi nạo hút thai rồi à. Nghe khiếp không thể tả. Cái đó thì gọi là hậu sinh khả gì nhỉ?
    No love so true as love that die untold
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Gọi là hậu khả sinh sản em à
    NO WAR
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
    I don't want to live without the_river
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em chúng nó bây giờ cao nhanh lắm, được bồi bổ nhiều , ko cao mới là lạ , VD như đứa cháu tớ , nó uống sữa như uống nước sôi để nguội ấy .
    Thế mà chẳng hiểu sao , mình lại ko cao = papa của mình , hic , chắc do tập luyện sai phương pháp hồi nhỏ , lười ăn ( mà đầy thằng gầy nheo sao mà cao khiếp thế )
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    hic' minh` lại cao hơn pố mình mới đểu chứ,người thì càng ngày càng dài ra..
  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Dài ra là cái tốt chỉ sợ ngắn đi thôi
    Càng dài càng ngắn hêhhhê
    Ai cho em một vài phân chiều cao ko nhi?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

Chia sẻ trang này