1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu...tiếu ngạo giang hồ :-D

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TDCT, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hậu...tiếu ngạo giang hồ :-D

    Chắc mọi người đã từng nghe nói đến tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, nhưng chắc ít ai biết đến cuộc đời và số phận của Lệnh Hồ Xung sau khi cưới Nhậm Doanh Doanh và sống một cuộc sống mà tác giả từng cho là hạnh phúc :-D
    Tại hạ xin mạn phép đưa ra một giả định của mình, mời quần hùng cùng nhau quá mục:

    Xung tôi vốn khinh tài trọng nghĩa
    Nhưng từ ngày lên dĩa Doanh Doanh
    Tự do "bả" quả đã đành
    Tiền tiêu "bả" cũng "xin anh cứ chờ"
    Sáng sáng "bả" không mì cũng cũng phở
    Riêng mình tôi gặm đỡ gói xôi
    Việc nhà bả bảo chia đôi
    Phần nặng "bả" gánh nhường tôi phần nhàn
    Rửa chén với giặt đồ làm láng
    Thêm nấu cơm cáng đáng phần tôi
    "Bả" thì lo việc trông coi
    Đi qua đi lại cầm roi canh chừng...
    Đồ mặc riết chỉ còn quần lửng
    Bữa ăn giờ mè xửng nuốt không
    Đêm nằm muỗi cắn chạy rông
    Xung tôi ví cũng như rồng sứt vây
    Riêng "bả" vẫn hết đầm lại váy
    Tiền ăn ngày "cháy" cả vài "chai"
    Phòng trong máy lạnh bả xài
    Khác gì xua muỗi phòng ngoài kiếm tôi
    Nghe qua hỏi có ai chịu nổi
    Phượng hoàng đòi lớn lối mọc râu
    Quyết tâm nung nấu từ lâu
    Phen này cho "bả" hoc câu "vợ hiền"
    Nên Xung tôi đích thân đánh tiếng
    Đến bạn bè gia quyến gần xa
    Kim ngân cùng với lụa là
    Rượu trà góp lại để mà chiêu quân
    Phen này "bả" sẽ biết thân
    Lệnh Hồ Xung bút tường phân đôi điều... :-)

    Phải chẳng đây là hậu quả của việc lấy vợ sao hử các nam tử hán đại trượng phu :-p

    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  2. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác mới biết lấy vợ là khổ à. Thôi dù sao cũng vote bác 5* vì bài thơ hay. Tuy nhiên bác có rỗi thì lên vietkiem.com mà đọc hậu Tiếu ngạo giang hồ do các bác VN sáng tác, không thể ưa nổi.
    Stand and fight
    Live by your heart
    Always one more try
    I'm afraid to die
  3. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Coi fim lúc xưa ... hay !
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác TDCT đem cái này qua bên Kiếm hiệp Cốc của tui post coi bộ được đó.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ sợ thế cơ à? Vậy mà.... ai cũng muốn lấy cả (lạ nhể?)
    Thân mến
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    HAHA
    Lấy vợ có gì vui ,lấy vợ có gì buồn
    Box ta có ai lấy vợ chưa nhỉ :lol đủ tuổi rồi đó
    [​IMG]
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế ông ko biết khi có vợ thì xe của mình sẽ trở thành xe của nó (nó muốn chở đi đâu thì phải chở đi đó), tiền của mình sẽ trở thành tiền của nó (nó muốn xài vào cái gì thì mình phải xài vào cái đó), nhà của mình trở thành nhà của nó (nó bảo sắp xếp đồ đạc thế nào thì mình phải sắp xếp thế ấy)...
    Những cái trên thì may ra 10 tên còn có 1 tên thoát được chứ còn cái này thì tên nào cũng chịu: ba má của mình cũng thành ba má của nó, con của mình cũng là con của nó luôn :-D
    Cái gì của mình cũng trở thành của nó hết, thử hỏi như vậy lấy vợ sướng hay khổ :-p
    Còn chuyện lấy vợ thì ông cũng đủ tuổi rồi đấy, làm 1 phát xem, riêng chuyện tối tối ông còn thời gian vào mạng đi chơi lòng vòng, chat chit chút đỉnh thì mới là lạ đấy :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ê, TDCT bộ ba má "nó" không phải ba má ông hả? Rồi con ông không nhờ "nó" làm sao có???
    "Làm sao sống được mà không yêu
    KHông nhớ không thương một kẻ nào.." (Xuân Diệu)
    Thân mến
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nếu lạc quan một chút thì xem ra cũng được, ko đến nỗi nào, nhưng còn những cái lý do ở trên thì sao?
    Khà khà...Các vị tân lang tha hồ hát "Tự do ơi đã xa rồi còn đâu..." :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  10. dgiabao

    dgiabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vợ là một cái gì đó:
    không có không được mà có cũng không xong.
    nói chung chung thì con trai cứ sống đến khi nào cảm thấy mình mún mất tự do thì khi đó lấy dzợ.
    Nhưng nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng vì lấy dzợ rùi thì hông có dứt ra được đâu á.và bạn sẽ có một cái gông ngọt như đường phèn và đắng như ... nước đắng trên cổ đến hết đời.
    "Làm sao sống được mà không yêu
    KHông nhớ không thương một kẻ nào.." (Xuân Diệu)
    ==> tui đồng ý, tui Yêu nhìu lắm.........
    Papa,mama, grandma,grandpa, teachers,brother,sister,hehehehehehe
    cái PC của tui

Chia sẻ trang này