1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu...tiếu ngạo giang hồ :-D

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TDCT, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ rùi chưa hẳng mất tự do... tự do hay không là do mình đâu phải tại vợ!!!
    Dứt ra được hay không cũng do mình... ngày nay người ta dứt nhau ra hà rầm đó...
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Dứt vợ mà ông làm cứ như dứt quần dứt áo, làm cái rụp là xong sao :-)
    Nhân tiện kể câu chuyện vui:
    Một cặp vợ chồng kia sống khá hạnh phúc. Nhưng đến một ngày kia, bỗng nhiên ông chồng buồn rượi rượi đến phát khóc... Bà vợ bèn lại hỏi, ông ta mới trả lời: "Ngày trước khi anh lỡ làm chuyện ấy với em, bố em đã bắt anh lại và hỏi rằng anh muốn lãnh cái án 30 năm tù hay là cưới em, thế nên anh đã lựa phương án thứ hai".
    -Và chúng ta đã sống rất hạnh phúc, thế sao hôm này anh lại khóc? - Bà vợ ngạc nhiên.
    -Em à, nếu anh chọn phương án thứ nhất thì hôm nay đã là ngày mãn hạn tù của anh rồi...
    <- pó tay :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ... cũng không biết nữa... nhưng tui cũng hỏi câu này với chính những người đã dứt nhau ra... người ta chỉ nói "hết tình rùi... sống với nhau cũng vậy..." ... thế đấy... biết nói sao được nữa bi giờ... ờ hời... chán...
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái đà đi chơi Tết quen rồi ra giêng anh cưới em thì cũng dám như thế lắm...
    Thời đại tốc hành, sống tốc hành, yêu tốc hành, cưới tốc hành rồi ly dị cũng tốc hành :-D
    <- chỉ có phần sót lại sau đó là còn âm ỉ mãi về sau, đúng là tốc hành...hạ :-)
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    uhm... thế đấy... mong rằng mai mốt mình chẳng phải rơi vào tình trạng như rứa... để khỏi làm khổ người khác... khỏi làm khổ mình... (làm thầy tu đi nhể....)

Chia sẻ trang này