1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường cuộc thi thơ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mà chả có cái topic nào cho BGK bình thơ cả. hik hik.
    Mấy ngày nay, đang rất cao hứng, cứ thích thơ thẩn cơ.
    Mấy ngày nữa, em tụt hứg thì đừng bắt em bình bọt gì cả nhé.
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đã có topic và dính lên + chuyển các bài bình chọn vô đó rồi bạn nhé :
    http://www10.ttvnol.com/forum/KBC/1121936.ttvn
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 09/12/2008
  3. kinhbacvip

    kinhbacvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi và giúp mình xoá bài này. Nếu đây bị coi là Spam. Nhưng vì bạn hỏi, nên xin được viết mấy dòng.
    Bài thơ là nỗi nhớ quê, là một niềm day dứt, hoài mong về một mối tình. Mình cũng không làm thơ chuyên nghiệp như các bạn nên có thể thơ của mình còn hơi thô. Tuy nhiên cũng xin được nói với bạn về điều bạn thắc mắc. Từ "bến cũ" có thể gợi đến ca dao như bạn nghĩ, có thể không gợi đến 1 cái gì, chỉ trần trụi như ý nghĩa đen của nó mà thôi. Mình nghĩ đấy là cái hay của thơ, để cho người đọc tự do "mơ". "Cây đa, bến nước", "bến cũ, đò ngang" là những hình ảnh quá quen thuộc rồi, nên lúc viết ra những câu thơ ấy, mình đã gác những hình tượng văn học ấy sang một bên, để sử dụng "bến cũ" đúng như nó phải có trong đời thường. Mình không thắc mắc, không trăn trở rằng người thương có còn ở đó hay không (vì chắc chắn là không rồi!) , mà chỉ mong cho câu hát trao duyên (những kỷ niệm) vẫn còn ở đâu đó khi người ta quay trở lại.
    Cảm ơn vì các bạn đã đọc và cảm nhận bài thơ.
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ớ, Rùa làm Giám khảo hả? Hihi
    Mọi người chuẩn bị chờ đọc thơ mình nhé. Đang làm.... mới được nhõn 1 dòng.... Hùhù
    2 triệu iu quý, đợi tớ nhé, tớ sẽ đến đón cậu zìa... Hề hề...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cứ con Gà nó post bài là khỏi cần đọc nội dung cũng biết nó sẽ nhắc đến mình, y như rằng
    Thông báo : Nếu các thí sinh không giật được 2 triệu thì số xiền đó thuộc về..............BGK đã có công chấm giải
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Sau khi đi tuyêntruyềnquảngcáomakettingPR là giải thưởng cao chót vót, mở ngoặc tức là 2 trịu đóng ngoặc, giờ mới đọc được cái này... quá đau lòng... huhu...
    ,mất công người ta...., Trưởng ban tổ chức đâu rồi,cho em cái khăn giấy
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề chị các thành viên BGK thu xếp một cuộc chat conf để thống nhất một vài điểm .
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bé Đào:
    Nếu coi "Ấm" như một bức tranh nhỏ (nhỏ thôi) về cuộc sống miền quê Bắc với những hình ảnh đời thường thì hình ảnh "Chiếc bánh đa" chính là một trong những nét vẽ mộc mạc. Như một vài chi tiết khác: Chuyện cổ tích, chàng hoàng tử, chiếc hài vạn dặm... "Chiếc bánh đa" được sử dụng để nối, liên kết 1 vài hình ảnh qua những tứ thơ, đoạn thơ.
    "Chiếc bánh đa " được nhắc tới 3 lần:
    - Đầu tiên là gió thổi qua hàng tre khiến chiếc bánh đa rơi - một điểm nhấn nhẹ nhàng, hờ hững tạo một khoảng không gian không tĩnh mà động.
    - Bánh đa vỡ rơi ra những hạt vừng nhỏ li ti khiến nàng gà mái mổ lia lịa....
    - Có thể hiểu cả bài thơ là giọng kể, giọng tâm sự của cô gái nhỏ. Người lớn nhắc nhở cô "con gái có tuổi có thì" như những nụ đào đến độ nào đó cũng phải nở hoa. Cô vừa thích vừa sợ gặp một chàng nào đó sẽ bắt mình không còn là trẻ con... Cô đã hình dung - một hình dung ngộ nghĩnh là Hoàng tử xưa kén vợ qua việc thử hài thêu nhưng nay lại kén bằng hài vạn dặm. Và chiếc hài vạn dặm sẽ đưa cô bay qua sân, qua hàng tre đầu ngõ, xào xạc tiếng gió... rồi lại quay về với thực tại là chính gia đình nhỏ của mình... Vì Gió lại làm chiếc bánh đa rơi.... Hình ảnh nối hình ảnh là vậy.
    Hì, nói chung thơ là cảm nhận mà, ai lại ra rả tự phân tích thơ mình nhỉ?
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị! Phân tích để cùng nhau hiểu và học hỏi có sao đâu ạ? Em gửi điểm các bài thơ cho chị vịt rồi, bài của chị gà điểm hơi cao nhé! (ko phải thiên vị gì đâu) Công nhận em thích bài thơ này thế
  10. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    2 trịu cơ à, thế nếu 2 trịu này được thì có đổi ra gold dc không BGK

Chia sẻ trang này