1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường cuộc thi thơ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chơi được tất. Nhưng... song thất lục bát mà dư lày à b-)
  2. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song

    Gà rù :)
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời 2 đồng chí mái, hay quá.
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe khen mọc được đuôi :))
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thơ lục nồi chỉ có thế thôi... , Jun ghẻ!
    Tịt rồi... khổ 2, mi ra trước đi, sau đó khổ 3 tới tau... cho nó công bằng
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
  7. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song
    Cánh diều cao vợi cô đơn bạn

    Hey
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0

    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song
    Cánh diều cao vợi cô đơn bạn
    Tiếng sáo réo rắt trên đồng xa


  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hô hô đầu topic thì cấm sờ......... nhưng vào toàn thấy bài sờ.......... cả
    em kiếm giải đây
    thơ này gọi là thất ngôn lục bát ... nhiều thể loại , còn gọi là thơ con cóc
    hôm nay bỗng lạc đến nơi này
    thấy toàn thơ dởm, chán chán thay
    thôi thì hạ bút dăm ba chữ
    kiếm giải cho vui dăm ba ngày
    ngày thứ nhất
    vui vì trúng giải
    ngày thứ hai lại chán rồi thay
    ngày thứ ba em lại xì pam cái
    vậy thứ tư lại được vui cả ngày.
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quả mít thơm lừng, na mở mắt
    Hoa cà mở nụ, mướp đơm bông
    Chuồn chuồn, bươm **** chơi đuổi bắt
    Hoa cải vườn ai quên bên song
    Cánh diều cao vợi cô đơn bạn
    Tiếng sáo réo rắt trên đồng xa
    Trời xanh trong vắt xa xăm mãi
    Nghe thoảng bâng khuâng nỗi nhớ nhà

    Dạ em nghe các chị làm thơ hay quá nên em ngứa mỏ hóng tí. Đừng oánh em nhá
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 22/12/2008

Chia sẻ trang này