1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường cuộc thi thơ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vu quy chỉ ngày người con gái lên xe hoa về nhà chồng chứ nhỉ??? Hay ý của bạn là nhìn anh ấy cùng sánh bước với cô dâu trong ngày cô ấy vu quy...
    Hihi....
  2. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin có tý ý kiến:
    Ngoài các giải do ban giám khảo chấm cũng nên có giải do mọi người bình chọn. Thơ văn nghệ thuật nó có nhiều loại, loại uyên thâm, loại quần chúng. Cho nên các giải do ban giám khảo chấm thì xét là loại uyên thâm. Còn do mọi người bình chọn thì là nghệ thuật đại chúng.
    Với lại, bây giờ thi cái gì trên truyền hình chẳng có cái giải này.
    Nhân tiện đã vào khu hậu trường, nơi cả nhà họp chợ, cũng có tí lời cho tăng độ ồn ào.
    Thi thơ thì thời thi tâm tưởng
    Các cụ cứ cố chấm cho chặt
    Kinh Bắc mở hội thi thơ
    Ồn ào thế mà tớ giờ mới hay
    Cho nên thò mặt vào đây
    Góc lời tâm tưởng cho đầy hậu trương
    Giám khảo chấm giải thông thường
    Còn anh em chấm giải đường thi ca
    Vì thơ vốn của mọi nhà
    Yếu tố quần chúng phải là đề cao
    ----------------------------------------------
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tác phẩm dự thi hay quá, đầy hình ảnh và mang chất thơ... Tuy nhiên tiếc cho 1 vài bài hay nhưng không đúng chủ đề Thơ Đông lắm nhỉ? Có bài đọc cứ toát mồ hôi hột mà ngỡ mùa hè cơ đấy, hoặc có nhiều bài chỉ thiên ca ngợi về quê hương KB - lại cứ ngỡ cuộc thi thơ chủ đề về miền Kinh Bắc...
    Vẫn chưa thấy 1 vài anh tài ló mặt nhể?
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hả em Nhina?! Đổi ở chỗ nào mà chị chả thấy nhỉ? Chết thế cơ chứ?! Thảo nào nội dung thơ thật là phong phú và đa dạng
    Chẹp... thế này thì mình phải tham dự mới được...., nhưng nghĩ cứ chờn chờn, có con bé Rùa còi ở trong BGK, chả dám thi... sợ nó chù... huhu...
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ý này đấy chứ;)
    từ trước tới giờ chả mấy cô vu quy một mình mà:D
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến, cao kiến,
    Văn hóa là của quần chúng, nằm trong quần chúng:D phải đi sâu vào quần chúng thì mới thấy cái bình dân:D....
    (hết í kyến)
    Thơ hay ở chỗ bất ngờ:D
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôi thực sự xúc động và đã rơi nước mắt khi đọc bài thơ này. Lâu lắm rồi không bình thơ và chỉ để trong ý nghĩ những gì cảm nhận được. Tự dưng ghé qua đây, muốn nói vài cảm nghĩ của mình. Một tình yêu quá lớn, một tâm hồn quá đẹp của một người con gái. Thủy chung, son sắt. Mất đi một người phụ nữ như thế này, một người đàn ông cô ấy có thể yêu sẽ mất một đời để nhớ... nhớ về một miền nhớ đã cách rất xa... cho dù có tìm được hạnh phúc mới.
    Tôi cũng sẽ yêu một người đàn ông với một tình yêu như thế
    Để ngay cả khi đã xa rồi tôi biết anh vẫn mãi yêu tôi.
    Chúc các bạn có một cuộc thi thành công tốt đẹp.
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ĐÁNH GIÁ BÀI BÌNH CỦA BGK:
    Hay! Sát với tình cảm của HNhu lắm. Nhưng...chưa đủ. Không hề gì, vì, làm sao người ngoài có thể cảm nhận được tất cả góc khuất trong tâm trạng HNhu.
    ( Anh chai mà HNhu nhớ, giờ, không cánh mà bay dzìa...Kinh Bắc của các bạn gùi đó. Đền HNhu đi! )
    Thanks, lời bình.
    Điểm cho bài bình: điểm tám thật tooooooooo.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy ai bình thơ với lại bầu chọn nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này