1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường cuộc thi thơ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 01/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    BÊN ANH
    Nghe gió nói đông về rồi thì phải
    Trời không xanh và nắng cũng không vàng
    Phố tấp nập dòng người hối hả
    Mình bên nhau đến tận ngày tàn
    Trong gió lạnh em cười rạng rỡ
    Thấy mùa đông ấm áp lạ lùng
    Là anh đấy ánh nhìn trìu mến
    Vòng tay ôm che chở bao dung
    Cùng ngồi đếm kim đồng hồ quay ngược
    Chờ thời gian Thiên Chúa giáng sinh
    Em sẵn đổi cả ba mùa lạnh
    Để một mùa được sưởi ấm cùng anh
    ( Sakura )
    Có lẽ, cái lạnh, không gì bằng lạnh ở cõi lòng. Bởi thế, hiển nhiên, cũng chẳng có gì ấm bằng, cõi lòng vậy. Bài thơ của Sakura là một minh chứng.
    " trong gió lạnh em cười rạng rỡ "
    Hì, chả biết cái gió kia lạnh đến nhường nào, nhưng, cứ thấy " ẻm kia " cười rạng rỡ thế, làm HNhu cũng bắt thèm.
    À, mà đúng rồi, Ẻm lại nói : "Thấy mùa đông ấm áp lạ lùng". Chời ơi, mùa đông thì âm nỗi gì! Nhưng với Ẻm thì thật vậy đó. Bởi : " Là anh đấy ánh nhìn trìu mến
    Vòng tay ôm che chở bao dung "
    Thế là rỏ rồi! Có anh. Bên anh. Mùa đông nào có nghĩa gì! Nếu có, mùa đông ấy chỉ càng làm ấm thêm tình em, khi bên anh.
    Cho nên, có đánh đổi thế nào cũng được, miễn là, có anh, là đủ:
    " Em sẵn đổi cả ba mùa lạnh
    Để một mùa được sưởi ấm cùng anh "
    Hhahaa, bài thơ đến là đáng yêu. Bình thường lắm. Dung dị lắm. Nhưng cũng thật khó khăn lắm ạ.
    Bỗng dưng tủm tỉm một mình. Không biết khi nào thì mình được như Sakura. Được đánh đổi ba mùa đông lạnh, để tìm một mùa ấm áp bên người dưng. Á, mà, cái người dưng kia ơi, giờ này cưng ở đâu!?
    Thanhks bài thơ. Thanks Sakura.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu góp ý dzới cuộc thi thơ. Sau cuộc thi thơ, mong có cả giải cho bài viết bình thơ . Bình thơ đây là cho mọi thành viên, kể cả BGK lẫn ko phải BGK.
    Thiết nghĩ, thơ hay, là một nhẽ. Nhưng bình thơ, trong các bài gửi dự thi, hay, cũng là một cuộc chơi, chẳng kém phần thú vị.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [/
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÀO HOA.
    ( Tặng chị Tinhvan )
    Má đào ai thắm đỏ
    Khoe khoang sắc xuân thì
    Cớ gì chau mày liễu
    Để ngỡ ngàng xuân đi!
    Mùa đông nay đến sớm
    Ươm cái rét ngọt ngào
    Để xuân về rộn rã
    Mở toang cả vườn đào.
    Em nhộn nhàng dạo phố
    Khoe váy áo màu hồng
    Én chao nghiêng ngoài ngõ
    Vẫy cánh chào mùa đông.
    Mùa xuân, mùa xuân mãi
    Tình xuân, tình xuân hoài
    Người phương trời xa ngái
    Mau về cùng xuân nay.
    ( 5/2/09 - Hnhu )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    VỌNG XUÂN
    ( Sinhvienthuctap )
    [green]Ô kìa xuân, a ha xuân
    Dập dìu đôi cánh gió tưng bừng
    Bưởi trắng điểm điển tràn mạn bắc
    Nắng vàng lúng liếng khắp bờ nam.
    Bến xuân thanh thanh con thuyền xanh
    Lữ khách dừng chân mắt tìm quanh
    Ở đâu cô gái xuân đang hát
    Thân em chưa lấm chút bụi trần (*).
    Mẹ ạ, con về thăm quê hương
    Bao nhiêu xuân ngỡ đã lạc đường
    Bụi trần con mặc như phải vậy
    Dòng đời trong đục lắm mờ sương.
    Ô hô xuân! I hi xuân!
    Vui như trẻ nhỏ được tiền mừng
    Thèm nghe nghé ọ, ôm mùi cỏ
    Thèm nhặt củi đêm đun bánh chưng.
    .oOo.TN.oOo.
    Bài thơ vui như một khúc xuân vui. Khúc hoài vọng mùa xuân của đứa con xa.
    Mùa xuân. Mùa của yêu thương. Mùa của sự đoàn tụ sum vầy.
    Thế nhưng, không phải bất cứ con dân nào, của mẹ Việt, cũng có một mùa xuân đầm ấm bên người thân. Có lẽ chỉ những kẻ ly hương mới là người thấm thía điều này rỏ nhất.
    Cho dù thế nào đi nữa, xuân vẫn cứ về đúng hẹn.
    Xuân về, với những sắc màu tươi vui, cùng những âm thanh cuộc sống rộn ràng:
    " Ô kìa xuân, a ha xuân
    Dập dìu đôi cánh gió tưng bừng
    Bưởi trắng điểm điển tràn mạn bắc
    Nắng vàng lúng liếng khắp bờ nam.
    Bến xuân thanh thanh con thuyền xanh
    Lữ khách dừng chân mắt tìm quanh
    Ở đâu cô gái xuân đang hát
    Thân em chưa lấm chút bụi trần (*). "
    Hì, nghe mà phới phới cả lòng!
    Còn vui nào hơn, khi đứa con xa, tưởng đã " lạc đường " trong dòng đời trong đục, đã kịp về cùng mẹ, cùng quê hương, cùng mùa xuân:
    " Ô hô xuân! I hi xuân!
    Vui như trẻ nhỏ được tiền mừng
    Thèm nghe nghé ọ, ôm mùi cỏ
    Thèm nhặt củi đêm đun bánh chưng. "
    Bài thơ vỡ oà trong tiếng cười giòn tan như thuở còn bé dại. Tiếng cười thân thương như tiếng nghé con nũng nịu mẹ, như mùi khói bếp than hồng đêm nấu bánh chưng. Tất cả quen lắm, thân lắm, thương lắm.
    Xuân ơi, ta đã về. Mẹ ơi, con đã về.
    Cảm ơn mùa xuân.
    Cảm ơn bài thơ xuân của bạn sinhvienthuctap.
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến hay. Mình đồng ý với việc thêm giải Bài bình hay nhất. BTC xem xét đưa thêm giải thưởng này nhé. Kính!
  7. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo chấm thơ đến đâu rồi nhỉ. Chắc là bận đi du xuân quá mà quên nhiệm vụ
  8. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ban bánh khảo ăn bánh chưng lo lên nú cả ròai:D ko kết thúc được trước rằm giêng rồi:)
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức làm gì cho cuộc thi có không khí téo nhỉ? Buồn quá...
    Đang chờ đợi 1 vài bài thơ của 1 vài cao thủ... mà chưa thấy... Buồn phát nữa...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn quá BGK du xuân từ mùng 3 âm đến tối mịt hôm qua mới vìa

Chia sẻ trang này