1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường Miss Avatar BKSG 2004 (nơi bình phẩm Avatar và gửi câu hỏi thắc mắc)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi tonyntu, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    XIN ĐƯƠC RA MẮT BAN GIÁM KHẢO, BAN TỔ CHỨC VÀ TOÀN THỂ HIỆP SĨ BOX BÁCH KHOA!!
    Khỏi dzới thiệu chắc wý dzị cũng bít, tui là cobengangtang, ko phải là vì tui là cô bé có tướng đi hai hàng (ngang) và bị tàng tàng đâu à nha! Ngang tàng là một khái niệm vô cùng rộng và tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi người. Nó có thể là diễn tả một người có lối sống bất cần, vô kỷ kuật nhưng cũng có nghĩa là một người thẳng tính, hơi wậy một tí và có nguyên tắc. Vì những lý do thứ hai nêu trên (wé giống tui), tui đã chọn cho mình cái nick rất kêu
    cobengangtang
    Hãy cùng chiêm ngưỡng Avatar của tui. Bảo đảm wý dzị sẽ hông wé ngạc nhiên khi tui chọn nó dự thi và đặt mọi niềm tin vào nó.
    Đó là bức hình chụp ...tui :
    -Một cô bé 17t.
    -Trẻ trung, sôi động, nổi bật, nhiệt tình, hài hước, thẳng thắn và nhạy cảm ( ai mún nghĩ tui bịa cũng ko sao).
    -Mái tóc dài mượt, thích thắt bím( dù bồ tui khoái tui để xõa wa một bên thui) và cài một chiếc băng đô rất nghịch.
    -Nước da cacao (tui tự hào nhứt là nó đó) vì nó cho thí tui là người từng trải, lăn lộn nhìu.
    -Cô bé mặc đồng phục môn phái Nga My, tui cực mê võ thuật và cũng bít sơ sơ đó nha ( an tâm là wý dzị bầu cho tui, tui làm bảo kê cho 1 tháng) bởi tui rất thích thể thao mừ.
    -Mang đôi giày bata rất ...mắc tiền, vì tui thích được đi chu du khắp nơi thật nhanh, gọn bằng chính đôi chân của mình ( dị ứng mí đôi dép lẹp xẹp, mí chiếc guốc nhọn hoắc cả đế lẫn mũi, mang dzô dzừa đau chân dzừa khó làm việc nhưng để uýnh lộn thì miễn ý kiến)
    -Cô bé đang nhảy lên rất điệu nghệ vì ko bao dzờ thích chụp hình tĩnh mà chỉ mún hoạt động thui ( Hông tin, xem thử album của tui đi. Tấm nào mừ chân tui hông rời khỏi mẹt đất là lúc đó tui đang bịnh đó)
    -Nụ cười rất tươi, rất tự nhiên thể hiện con người hài hước ,vui vẻ, hồn nhiên nữa.

    Nhìn chung, avatar của tui ko những hợp với nick của tui, với con người tui mừ còn vô cùng "hợp thời", hợp với phong cách giới trẻ Việt Nam, nước Công nghiệp tương lai.
    Xin cảm ơn wý dzị đã bỏ chút thời gian ra chiêm ngưỡng avatar và xem wa bài wẳng cáo của tui. Rất mong wý dzị ủng hộ và bình chọn cho tui!!
    Chúc wý dzị ăn Tết dzui dzẻ và kiếm chác kha khá nha!!! Còn nữa, chúc wý dzị cũng được nhìu người bình chọn giống tui.
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 16/01/2004
  2. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,Cún xin mở đầu cho loạt bài công kích avatar của các đối thủ,hehe,nạn nhân đầu tiên là cobengangtang.
    Sau khi đọc bài viết của cobengangtang, Cún có đôi lời như sau, nếu quí zị thấy hợp tình hợp lí thì cho 1 tràng pháo tay nhé:
    1/mái tóc dài mượt, thắt bím--> ít có điều kiện tắm gội---> ở dơ
    2/Nước da cacao giống cô gái Phi châu, mà các cô gái Châu phi như thế nào thì các pạng quá rõ rùi đó(tóc xoăn, môi trề...)
    3/Mặc đồng phuc võ để chuẩn bị đi đánh lộn---> 1 tay anh chị có hạng, du đãng vườn
    4/Đã gọi là giầy Bata thì mắc tiền sao nổi, giày bata là giày vải mà--> ko bít giá trị thật của giày--> chôm chỉa của ai rùi đem về dùng
    5/Đang nhảy lên rất cao--> chuyên làm vũ nữ, **** trong các quán bar, phòng trà, karaoke ôm......nên nhảy rất điêu luyện
    6/Nụ cười tươi nhưng trong đầu đang có ý nghĩ " nam mô bụng bồ dao găm ", sẵn sàng dùng Pêđê kế để...hại người pêđê
    Tóm lại , 1 người như vậy...các pạng có mún bỏ phiếu hông?
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    HuHuHu! hổng chịu đâu! Huynh Cún ăn gian. Trong luật thi đâu kó kái dzụ công kích avatar của thí sinh đâu chứ. Hay huynh sợ kó người đoạt giải thì huynh lỗ 2 cây kem wall huh? Mà huynh là trưởng ban nên chỉ có mình huynh được công kích người khác thui còn mí thí sinh khác đâu có wyền hưởng đặc ân đó, như dzậy chỉ có avatar của huynh là hông bị dzì hết.
    Thui, hổng í mình đổi lại thể lệ chấm thi lun đi: Avatar của ai ít bị công kích nhứt từ fía các hiệp sĩ BK thì thắng hah
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mui ơi, muịn ko đọc kĩ topic Avatar Miss BKSG rui`, ai cũng có quyền công kích avatar của đối thủ và tự quảng cáo cho avatar của chính mình hết, đâu riêng gì huynh đâu
    Cún dân chủ ( trưởng ban tổ chức)
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nói Biết nói sao cho em hiểu lòng anh Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  5. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ko được đâu! Mụi nghĩ huynh nên bỏ dzụ công kích đi vì mí thí sinh còn hông có thời dzan post bài bình phẩm avatar của chính mình nữa kia kìa, mừ còn bình chọn nữa chứ. Mụi tính bình cho giahy11 đó nhưng tìm hoài hổng ra điểm nào hít ( nói gì đến việc moi móc tật xấu ra chứ)
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  6. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, nhắc tới chó thì tui cực kỳ thù ghét.
    -Từ thời cổ xưa, chó được con người thuần hoá dzì níu để lêu lổng nó sẽ xơi tái con người ngay lập túc. Bởi dzì tổ tiên của chó là chó...sói : dzừa ác độc dzừa ham ăn.Hẳn các bạn cũng nghe câu chiện " Con chó tham ăn" rùi chứ. Chỉ dzì tham ăn miếng to mừ nó ko ngần ngại lao ngay xuống dòng nước chảy xiết chỉ để dành cho được miếng thịt của chính cái bóng của nó.
    - Chó thì hông bao dzờ bít suy nghĩ. Chiện kể rằng có một con chó đen ở làng trên và một con chó trắng ở làng dưới, hễ con làng trên sủa thì con làng dưới sủa theo mừ hông cần bít lý do. Một tên trộm bít bí mật ni nên ko bao dzờ ăn trộm làng trên mừ chỉ ăn trộm làng dưới. Dzậy mừ con chó làng dưới ngu ui là ngu , cứ đợi chó làng trên sủa mừ hổng thí sủa. Thế là mất của.
    - Còn nữa, chó đẹp thì ít mừ chó ghẻ, chó có bọ chét, chó thiến thì nhìu. Làm lây bịnh tùm lum cho con người. Đã dzậy, loài chó khi làm " cái đó" dzới nhau thì toàn "kông khai" ko hàh, ko bít xấu hổ. Hicc!
    - Một đìu khiến tui kỵ nhứt ở chó là: ỉa bậy thì miễn chê! bạ đâu ị đó.

    Túm lại! Ai vote cho Cún Tonyntu thì hối hận dzáng chịu.
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  8. lykemkhong

    lykemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,Cún xin mở đầu cho loạt bài công kích avatar của các đối thủ,hehe,nạn nhân đầu tiên là cobengangtang.
    Sau khi đọc bài viết của cobengangtang, Cún có đôi lời như sau, nếu quí zị thấy hợp tình hợp lí thì cho 1 tràng pháo tay nhé:
    1/mái tóc dài mượt, thắt bím--> ít có điều kiện tắm gội---> ở dơ
    2/Nước da cacao giống cô gái Phi châu, mà các cô gái Châu phi như thế nào thì các pạng quá rõ rùi đó(tóc xoăn, môi trề...)
    3/Mặc đồng phuc võ để chuẩn bị đi đánh lộn---> 1 tay anh chị có hạng, du đãng vườn
    4/Đã gọi là giầy Bata thì mắc tiền sao nổi, giày bata là giày vải mà--> ko bít giá trị thật của giày--> chôm chỉa của ai rùi đem về dùng
    5/Đang nhảy lên rất cao--> chuyên làm vũ nữ, **** trong các quán bar, phòng trà, karaoke ôm......nên nhảy rất điêu luyện
    6/Nụ cười tươi nhưng trong đầu đang có ý nghĩ " nam mô bụng bồ dao găm ", sẵn sàng dùng Pêđê kế để...hại người pêđê
    Tóm lại , 1 người như vậy...các pạng có mún bỏ phiếu hông?
    <PRE> Trên thế gian có muôn ngàn câu nói</PRE><PRE> Biết nói sao cho em hiểu lòng anh</PRE><PRE> Nói yêu thương nhưng sợ mộng không thành</PRE><PRE> Đành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt</PRE>
    [/QUOTE]
    Nè, người anh em, Ngươi nói chí phải, ta thí hình như ngươi dzà ta là những kẻ đồng chí hướng, cùng chung một kẻ thù là cobengangtang. Nay ta sẽ dzúp ngươi loại trừ đối thủ nguy hỉm này.
    Người nào chê tui một lần là bạn tui, chê tui hai lần là thầy tui, còn chê tui ba lần là dứt khoát tui nghỉ chơi .
  9. lykemkhong

    lykemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cobengangtang thực chất chỉ là một con buôn thíu trí tuệ, cười như cọp đói, nhảy xấu như ma, kiu ngạo ...mạng, làm xao ta có thể bầu cho hạng con buôn lỗ vốn như ngươi? Ta khuyên ngươi cái avatar đó nên đem dzìa treo dzào toilet có lẽ hợp hơn. Hí híhí!
    Người nào chê tui một lần là bạn tui, chê tui hai lần là thầy tui, còn chê tui ba lần là dứt khoát tui nghỉ chơi .
  10. lykemkhong

    lykemkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Níu nói về xắc đẹp ( ta chúa ghét đem nhan xắc ra bàn tán), ta xếp nhứt thì hổng ai dzám xếp nhì:
    -Da trắng, mịn nhờ xài sữa tém Dove. Gương mặt trơn tru là do dùng Hazeline trị mụn.
    -Hàm răng trắng bóng, hơi thở thơm tho và đều như bắp nhờ vào kem uýnh răng P/S Bé ngoan.
    -Đôi mắt trong và đen huyền như ngọc pha lê cũng nhờ thuốc nhỏ mét V-Rohto.
    - Làn môi chái tim phun châu nhả ngọc ko lúc nào thíu son bóng Lipice Sin- khơ -lơ.
    - Cũng mái tóc (lẽ ra màu đen nhưng mới nhuộm hôm bữa nên tím) dài mượt và tím, xõa hồn nhiên lun được chăm sóc bằng 5 loại Sunsilk mới. bật mí lun, ta là một trong 5 người mẫu đó đó.
    -vóc dáng thon thả, điệu nghệ, rất ra dáng wýt -xờ -tộc( ta đã trừng trị tên nhíp ảnh cả gan làm ta đứng làm kiểng gần 2 phút)
    -Bộ đồ cực mốt, vừa trẻ trung vừa kín đáo nên ko hề bị nhầm lẫn với hạng...****.
    Đôi giày mắc ko kém chi ai mừ chất lượng thì miễn chê lun. Nó đã nhuốm màu đỏ từ sau 20 năm thách đấu với hàng vạn đối thủ, chứ hông nó màu đen rùi.
    Lời nhắn cúi, ko bầu cho ta mừ bầu cho cobengangtang thì koi chừng ốmmmmmmmmmm.................
    Người nào chê tui một lần là bạn tui, chê tui hai lần là thầy tui, còn chê tui ba lần là dứt khoát tui nghỉ chơi .

Chia sẻ trang này