1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu trường Miss Avatar BKSG 2004 (nơi bình phẩm Avatar và gửi câu hỏi thắc mắc)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi tonyntu, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Côngchuaphale viết một bài hoành tráng như thế thì mình thua đứt đuôi rồi! Mình cũng xin bổ sung vào phần bài viết dự thi hồi trước.
    Tiểu sử Jeno
    Jeno là một chiến binh quả cảm (cái này thì chắc rồi), là người bảo vệ truyền thuyết (cái này cũng chắc luôn - nhiễm từ phim hoại hình Oéc-Qin )
    Đùa thế thôi, Jeno là một chiến binh xuất thân vào thời loạn lạc, khi cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác diễn ra hàng ngày. Cái ác đang vào thời hưng thịnh, loài người đứng trước thảm hoạ diệt vong.
    Jeno cùng các bạn có một cuộc sống yên bình tại vùng quê xinh đẹp mà người ta vẫn gọi là thánh địa Jenova (vì có chữ "a" nên có người đồn nó thuộc Russia)! Đây là thánh địa của những chiến binh sống và chiến đấu vì chính nghĩa và cái thiện. Bao người ra đi, bao người lớn lên tại đây...
    Rồi một đêm âm u, đạo quân tàn ác của quỉ ma đã tấn công vùng thánh địa Jenova xinh đẹp. Vùng đất bị tàn phá, những con người còn lại của thánh địa Jenova sau cuộc chiến đã tụ tập lại, quyết tâm xây dựng một Jenova mới, và trong số những người đó có Jeno!
    Chuyện kể có hay không ạ?! Hay thì xin vote cho Jeno!
    Jeno
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ------> hoang đường, thuỷ ngân là 1 chất cực độc, có thể giết người hàng loạt
    ------> thuỷ thủ mặt trăng sở hữu vũ khí giết người hàng loạt
    -----f1 cô gái tầm thường, vô dụng, chả có gì nổi bật
    ?o-----> khi người khác nói sự thật thì căm thù người ta----> nhỏ nhen, xấu xa
    ----> bất tài vô tướng , toàn ỷ lại vào người khác
    -------> chiến đấu vì muốn làm wen với con trai------> tâm địa ích kỉ, cá nhân hẹp hòi,mê trai, trọng sắc khinh bạn
    ------> còn lâu mới đoàn kết áh, cua chai thì có, thuỷ thủ mặt trăng cua chàng hoàng tử bông hồng,hehehe
    ============================================
    Tất cả các nhận xét trên của tên Tony_ntu đều đúng hết , chỉ có điều đúng với CCPL chứ không đúng với Công chúa mặt trăng . Hehe .. cho nên không vote cho tui cũng không sao, nhưng cứ an tâm mà vote cho CôngChúa Mặt Trăng _Thuỷ thủ mặt trăng đi nha . Her tuyệt vời thiệt mà , tui lấy tính mạng của tui ra bảo đảm đó !
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  3. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hêhê, ta đâu có nói CCPL, người ta nói là cả CCPL và Thuỹ thủ mặt trăng ấy chứ
    1 người như thuỷ thủ mặt trăng thì đúng là ko nên vote rồi, còn 1 người như CCPL thì......xứng đáng vote cho danh hiệu...Miss avatar xấu xa
    còn tính mạng của ccpl hả?hehe, bị bán từ lâu roài
    hehe, quan diểm Cún
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 12/02/2004
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    sau đây, cún tonyntu xin được bắt đầu phần thi...tự quảng cáo:
    từ ngày xửa ngày xưa, chó rừng đã được con người thuần hoá, từ đó đến nay, trải wa mấy ngàn năm, chó đã cùng con người đi suốt chiều dài lịch sử văn minh
    1/trước hết xin được nói về công lao của họ nhà cẩu:
    chó được con người dùng để kéo xe, đi săn, dùng liên lạc trong chiến tranh .Hình ảnh các chú chó dễ thương ko ngại hiểm nguy băng qua bom đạn trong chiến tranh việt nam chắc các bạn vẫn còn nhớ.Loài chó vốn rất dũng cảm mà, hơn nữa lại rất trung thành.Chỉ có con người mới có thể phản bội con người chứ loài chó ko bao giờ bít phản bội.Ngày nay, chó còn giúp con người giữ nhà,truy bắt tội phạm vì có cái mũi rất thính và sự dũng cảm tuyệt vời, các thế hệ của loài chó cứ thế tiếp nối , cùng với con
    người xây dựng 1 cuộc sống tươi đẹp và ấm no.
    2/sau đây, xin được nói về ngoại hình và tính cách:
    các bạn cũng bít chó là loài vô cùng dễ thương, cứ nhìn con Cún trong avatar của tonyntu là các bạn sẽ thấy: bộ lông trắng mượt mà, đôi mắt ngây thơ long lanh, khuôn mặt trẻ con.....dường như ko bao giờ bít đến sự giận hờn hay ghen ghét ; chó rất bít nghe lời chủ, luôn ngây thơ trong sáng chứ ko như con người.
    Tóm lai , chó là 1 loài vật đẹp, dễ thương, giỏi giang, dũng cảm như vậy, ấy thế mà có 1 số kẻ táng tận lương tâm, nỡ đi ăn thịt con vật đẹp đẽ này.Mỗi lần nhớ đến cảnh chú chó nhà kế bên được chủ gọi đến, đuôi vẫy mừng rỡ,mắt sáng long lanh mà tên chủ thì thủ sẵn 1 cây gậy to,chờ chú chó đến gần...đập 1 cái bốp thật mạnh...rồi chú chó lên bàn nhậu với lá mơ.....tony ko chịu đựng nổi, con người thật đáng khinh,đáng ghê tởm.Chó ko bao giờ hại con người ,luôn trung thành,vậy sao con người lại đối xử với chó bất công như thế?????????/
    Ngày nay, trong xã hội , lòng người hiểm ác thâm độc, luôn tìm cách hãm hại nhau thì loài chó xứng đáng là 1 biểu tượng để chúng ta tôn vinh và học tập.
    vậy còn do dự gì nữa mà ko VOTE cho tonyntu đi.
    Vote cho tonyntu thể hiện tình cảm cao quý của chính các bạn đối với 1 loài vật đẹp đẽ và có ơn nghĩa sâu nặng với con người
    Cún đáng iu và ngây thơ
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/02/2004
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    cho tui tham gia cái : thành viên thứ 24 , tham gia muộn vì giờ mí đuợc thông báo , các bác bỏ quá cho
     
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    xí , hình tham dự là hình đại diện ý
     

Chia sẻ trang này