1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay . Ai ???

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi tifosi_baggio, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay . Ai ???

    Trong thời điểm hiện tại, cầu thủ hay nhất của Ý ở vị trà hậu vệ, có lẽ không ai khác ngoài Alessandro Nesta.
    Đẹp trai, tài năng, trầm tính, Nesta được coi là một ?obức tường? vững chắc, một vị trí không thể thiếu trong hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia Italia và CLB Lazio, AC Milan. Chàng hậu vệ tài hoa này đã tạo nên một hình mẫu cho vị trí trung vệ với cách sắp xếp, di chuyển trong trận đấu, sự bọc lót, can thiệp sắc bén, sự chinh xác trong từng đường bóng và tài nghệ dẫn dắt bậc thầy.

    Ngày 19/3/1976, ở bệnh viện Policlinico Umberto ( Rome), ông Giuseppe Nesta vô cùng hạnh phúc khi đến đón người con trai thứ 3 vừa mới chào đời. Chú bé nặng 4,1 kg, được đặt tên là Alessandro. Là một CĐV ?otrung thành suốt đời? của S.S.Lazio, tình yêu Lazio của ông Giuseppe đã truyền cả vào 3 cậu con trai, nhất là đứa con út.

    Nesta bị tật nhỏ ở lưng, theo lời khuyên của bác sĩ, anh nên tập một môn thể thao nào đó. Và Nesta đã chọn bóng đá. Chiều hàng ngày,cậu bé thường cùng chơi bóng với hai ông anh Fernando, Katia và những người bạn trong phố. Sau đó, khi đã lớn lên một chút, Nesta được bố Giuseppe đưa đến trường bóng đá ở Cinecitta. 8 tuổi, cậu đã chơi trong đội hình chính thức của trường. Khi biết tin Lazio đang tuyển mộ cầu thủ cho đội tuyển trẻ, Giuseppe lập tức nghĩ rằng đây là cơ hội của con trai mình. Thế là ông dắt cậu đến SVĐ San Basilio. Khi đó, sân chật nícch người với hơn 300 thí sinh dự thi. Nhưng Nesta đã ?obiểu diễn? tài năng của mình thật tuyệt vời. Trưởng ban giám khảo Filice Pulici thán phục: ?ođây quả là một cầu thủ vĩ đại. Đường đi bóng và những cú ngoắt bóng của chú bé quá đẹp, không thể chê trách gì được?. HLV đội trẻ Volgango Patarca thì trầm trồ: ?otôi hoàn toàn bị chinh phục trước lối chơi của cẠu. Tôi thích cái dáng ngẩng cao đầu cùng cách dắt bóng rất nhẹ nhàng ấy.?. Ba tuần sau, Nesta được luyện tập trong đội ?oTorneo Aquilotto?- ĐT đầu tiên cho các cầu thủ mới ở Lazio. Ngày 12-3-94, Zdenek Zeman đưa cậu vào danh sách thi đấu với Udinese. Phút 78, Nesta được tung vào sân thay cho Casiraghi bị chấn thương. Mười hai phút ngắn ngủi trên sân, nhưng chàng trai chưa đầy 18 tuổi này đã làm cho HLV thấy hài lòng và chẳng bao giờ để anh ngồi ghế dự bị nữa. Một lần, trên sân tập, Dino Zoff tẠn mắt chứng kiến Nesta thể hiện tài năng của mình : Paul Gascoigne có bóng, lao như bay về phia Nesta. Bằng một động tác xoạc bóng rất dũng mãnh và chính xác, quả bóng đã được giữ lại trong chân của Nesta. Gascoigne mất đà, bị hất bay lên phía trước. Một pha truy cản đúng luật và Gascoigne chẳng thể phàn nàn điều gì! Nên nhớ, khi ấy Paul Gascoigne là siêu sao nổi tiếng nhất của bóng đá Anh với kĩ thuật điêu luyện và cũng đầy tiểu xảo. Zoff lên thay Zeman và việc đầu tiên của ông là đưa Nesta vào đá chính trong đội hình 1 của Lazio. Cesare Maldini gọi anh vào đội tuyển U21, rồi Arrigo Sacchi đưa anh vào ĐTQG. Cho dù rất xuất sắc trong các buổi tập,nhưng Nesta vẫn chưa được Sacchi tin dùng, đơn giản vì anh còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Zoff đưa anh vào ĐT Italia đi thi đấu giải U21 vô địch Châu Âu. Sau khi giúp Italia đăng quang, anh lại tham gia Euro 1996. Ở độ tuổi 20, Nesta đã khởi dựng được cơ đồ vững chắc tại Ý, đất nước không bao giờ thiếu những hậu vệ tài năng.

    Ngày 3/7/1998, Nesta bị chấn thương nặng trong trận đấu giữa Italia và Austria khiến anh phải rời xa sân cỏ trong nữa năm.Lại thêm thời gian tập luyện để lấy lại phong độ, nhiều người đã nghi ngờ việc anh sẽ trở lại thi đấu. Nhưng bằng những nỗ lực luyện tập kinh ngạc, anh đã khiến ông Ericksson cho vào sân trận gặp Inter trong khuôn khổ Cúp QG Italia. Trở lại sân đấu, Nesta trở thành nhạc trưởng, dẫn dắt đội Lazio đoạt Cúp C2, siêu cúp châu Âu ( thắng cả Manchester United, đội đã đoạt cú ăn ba nổi tiếng năm đó). Sau đó là chức vô địch Serie A lần thứ ba trong lịch sử CLB vào mùa bóng 1999-2000. Số 13, số áo của Nesta trong màu áo ĐTQG và Lazio lại trở thành con số may mắn.

    Nesta là một cầu thủ được yêu mến cả trong và ngoài sân cỏ. Có những cầu thủ sinh ra để làm thủ lĩnh, Maradona, Platini, Beckenbauer, Johan Cruff.... Và Nesta cũng có những tố chất thủ lĩnh bẩm sinh. Rất xứng đáng với băng đội trưởng trên vai, anh thực sự là một người lãnh đạo có năng lực và có thể đại diện cho toàn đội. Khi còn ở Lazio, anh được coi là biểu tượng cho đội bóng và cả thành Rome (cùng với đội trưởng AS Roma Francesco Totti). Từ mấy năm nay, trong ĐTQG Italia, Nesta và Cannavaro được xem là cặp bài trùng - trung vệ. Họ lẠp thành cặp trung vệ hay nhất và cũng đẹp trai nhất thế giới hiện nay. Trên sân, hai anh cùng có gương mặt đẹp trai kiểu miền nam Italia với mái tóc mềm mại được buộc lên bằng những sợi dây nhỏ và cùng có nụ cười rạng rỡ. Họ luôn rất hiểu ý nhau và có sự tương trợ cùng nhau một cách vững chắc.

    Trong chuyện riêng tư,Nesta cực kì kín đáo. Câu hỏi lớn nhất những tifosi xinh đẹp của Ý luôn đặt ra là: khi nào Nesta lấy vợ ? Người mẫu Luisa Corna - vốn là fan trung thành của Inter, mê Vieri, Cannavaro và Almeyda như điếu đổ, song khi tận mắt chứng kiến Nesta trên sân cỏ, cô vẫn phải thú nhận:"Nesta quá đẹp,đẹp hơn tất cả". Và Corna trở nên mê mẩn Nesta đến cuồng dại.

    Thực ra, anh có mối quan hệ gắn bó thân thiết với cô nàng Gabriella xinh đẹp, con gái ngài Pagnozzi trong nhiều năm mà hầu như giới báo chí không thể nghe ngóng được những câu chuyện của họ. Nesta có quan điểm rõ ràng về vấn đề này: ?oKhi chơi bóng, tôi không nghĩ đến một điều gì khác ngoài việc thể hiện nỗ lức trách nhiệm của một cầu thủ và người đội trưởng trên sân đối với những người ủng hộ chúng tôi. Còn khi trận đấu kết thúc, những gì tôi làm trong cuộc sống riêng tư thì chỉ dành riêng cho một mình tôi chứ không phải cho một ai khác? Về người phụ nữ của đời mình, Nesta nói:?oĐối với một cầu thủ bóng đá, điều quan trọng là phải tìm được một người phụ nữ tốt có thể đem lại cho anh ta một cuộc sống hòa thuận, bình yên và ấm áp.Cô ấy có thể ở nhà chờ mình về sau buổi luyện tập hay thi đấu vất vả thay cho việc ra phố hóng mát. Như thế mới thẠt là hạnh phúc, may mắn cho người cầu thủ?. Và Nesta đang là một con người hạnh phúc!

    Trong khi cuộc tình của Nesta - Gabriella càng ngày càng thắm thiết thì cuộc tình của một thần tượng khác, cũng ở Rome - Francesco Totti lại đang trên bờ vực thẳm. Mối tình của chàng thủ quân AS Roma với người đẹp ILary Blasi xem chừng rạn nứt chỉ vì cô này thừa nhận là fan của....Nesta. Có lần, Blasi tự động một mình đến Milan xem Nesta chơi bóng và Totti cũng chẳng màng đến thăm vị hôn thê của mình. Chuyến đi ấy trở thành đầu đề cho khối kẻ thêu dệt thành đủ chuyện hấp dẫn trên đời.Nhưng đừng lo Gabriella, Nesta không hề màng tới Blasi,dù chỉ là một chút....

    Ở Rome, từ nhiều năm nay, nếu để đem so sánh, người ta thường đưa Nesta và Totti lên bàn cân. Một người là đội trưởng S.S.Lazio- kẻ thù không đội trời chung của AS Roma và ngược lại. Nesta và Totti là đôi bạn thân thiết với nhau từ nhỏ, cùng đi lên từ một đội bóng rồi lại tách thành 2 ngả nhưng họ vẫn có điểm chung là những cầu thủ không thể thay thế trong ĐTQG. Có biệt danh là Remus và Romulus- 2 anh em sinh đôi đã khám phá và kiến tạo Rome- Alessandro Nesta và Francesco Totti giống như 2 mặt của một đồng tiền xu vậy.Cùng sinh năm 1976 và xuất thân từ 2 thành phố phía Nam của Rome, Nesta đến từ Cinecitta còn Totti từ Porta Metronia. Một người nổi tiếng với các pha truy cản những đường bóng thần tốc, một người ghi danh từ những pha làm bàn nghệ thuật. Nesta lặng lẽ, Totti nghịch ngợm phá phách.Màu tóc xám của Nesta đối nghịch với màu tóc hoe hoe vàng của Totti..... Sự đối chọi của Nesta và Totti lại khiến người ta phải nhớ đến 2 huyền thoại một thời của AC và Inter là Gianni Rivera với Sandro Mazzola. 2 cầu thủ cùng chơi ở vị trà tiền vệ tấn công dẫn dắt lối chơi, đương thời là cầu thủ xuất sắc nhất trong màu áo AC và Inter, song trong ĐTQG, hầu như không bao giờ người hâm mộ thấy họ được cùng xuất hiện trên sân. Cứ thấy Rivera đang thi đấu thì có nghĩa là thấy ngay Mazzola ngồi trên băng ghế dự bị và ngược lại. Phải chăng, vì không biết cách dung hoà, không thể tận dụng được hết tài năng của 2 cầu thủ thiên tài này nên ĐT Ý, trong những năm 60-70, dù rất mạnh song không thể lên ngôi ở World Cup? Thật may là trong thời điểm hiện tại, Nesta với Totti đá ở 2 vị trà khác nhau nên luôn có thể kề vai sát cánh cùng nhau trong màu áo Thiên Thanh.Và khi họ có phong độ tốt nhất, Italia là đội bóng bất khả chiến bại! Các tifosi của Ý luôn hi vọng như vậy!

    Nhiều năm trước, AS Roma đã đề nghị ký hợp đồng với Nesta nhưng anh đã từ chối lời đề nghị này.Rất nhiều CLB muốn có Nesta,sẵn sàng bỏ nhiều triệu đô la để có được chữ ký của anh nhưng chủ tịch Lazio Sergio Cragnotti đã nói: ?oNesta cũng như Totti của Roma hay Maldini của Milan,không phải là cầu thủ để bán và sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo biancocelesti.Các fan đều muốn như thế, nhưng.... Cuộc khủng hoảng tài chính buộc Lazio phải bán đi những cầu thủ ưu tú nhất của mình. Trong đó dĩ nhiên cũng có Nesta. Lazio buộc phải "chuyển hộ khẩu" Nesta tới Milan. Cả thành Rome như xao động. Cựu hoa hậu Ý - Tania Zamparo - một fan trung thành của Lazio đã hét toáng lên: "Rossoneri làm gì hợp với Nesta,cho dù anh ấy rất điển trai". Như tất cả các fan khác,Tania bay về Formello trong nỗ lực ngăn cản Lazio không bán đi thần tượng của mình. Cô nói:"Ở đó có hàng ngàn người thét lên - một thủ quân, chỉ có một thủ quân. Nesta không chỉ là biểu tượng của Rome, anh ấy còn là cầu thủ hay nhất, đáng yêu nhất. Thật sai lầm nếu như bán anh ấy đi ,giống như Milan bán Maldini hay Roma bán Totti vậy ".

    Còn Nesta, đến với Lazio từ năm 12 tuổi, anh đã rất buồn khi phải chuyển sang chơi cho Milan đầu mùa bóng 2002- 2003. Không còn cách nào khác, Lazio lúc đó bị khủng hoảng tài chính trầm trọng, các cầu thủ của đội đã không được nhẠn lương trong nhiều tháng trời. Để không bị cấm thi đấu ở Serie A, CLB buộc phải nghiến răng bán đi người cầu thủ có giá nhất của mình sang Milan với cái giá hơn 19 triệu bảng.

    Nhờ có Nesta, khả năng phòng ngự của Milan đã được cải thiện rất nhiều.Tại vòng đấu bảng thứ 2 Champions League, AC đã thắng liền 4 trận đầu với cùng tỉ số sàt sao 1-0 để trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết. Một màn trình diễn ấn tượng của thứ bóng đá hợp là đến mức tối thiểu. Cứ như vậy, Milan đã chiến đấu bằng trái tim, cơ bắp và sự thông minh, lần lượt vượt qua Ajax và Inter ở tứ kết và bán kết với cách biệt vừa đủ để có mặt trong trẠn chung kết gặp kì phùng địch thủ Juventus.Với đội trưởng Maldini, đây đã là lần thứ 6, còn với Nesta, đó mới là lần đầu tiên anh góp mặt trong trẠn chung kết cúp C1, không đơn giản của một mùa giải mà còn là một phần lịch sử bóng đá châu Âu. Và trong cái ngày 29/5 đáng nhớ ấy, Milan đã lên ngôi vô địch sau màn đấu súng từ chấm penalty nghẹt thở. Quả sút phạt thành công ở lượt penalty thứ 4 của Nesta trong khi phía bên kia Montero đá hỏng là bản lề của cuộc đấu. Sau đó, tuy cả Del Piero và Sheva đều thành công nhưng Milan đã vô địch với tỉ số 2-1 (sau loạt phạt đền) Chiếc cúp thứ 6 trong lịch sử của một Milan hào hùng, nhưng là chiếc cúp đầu tiên kể từ 9 năm nay, 9 năm thăng trầm, 9 năm có những lúc tưởng như đã rơi xuống vực thẳm và tưởng chừng như sẽ không thể leo cao được nữa... Milan đã chiến thắng với sự lãnh đạo tài tình của Ancelloti, tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi của Gattuso, những khát khao chiến thắng đến cùng cực của Inzaghi, sự tinh tế, chinh xác trong phòng ngự của Nesta, sự tận tụy của ?ongười chiến binh già? Maldini, sự phán đoán tuyệt vời trước khung thành của Dida và với khát vọng chinh phục để trở lại đỉnh cao của Shevchenko. Cái đội bóng nhiều lúc bị đặt trước những dấu hỏi về phong độ thi đấu ở nỠa sau mùa giải ấy đã thăng hoa đúng lúc.Màu đỏ và đen trên màu áo Milan trộn lẫn vào nhau lại tạo nên một trong những bản anh hùng ca hào hùng và vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá! Một thời kì huy hoàng lại mở ra! Và mãi mãi .... Và Nesta, chàng hậu vệ trầm lặng nhưng tài năng nhất Italia đã lại tìm thấy hạnh phúc, sau khi phải chia tay CLB yêu quà Lazio và không thể giúp cho Milan vô địch Serie A.Tại đây, tại Milan, Nesta đã tìm được một CLB thàch hợp và xứng đáng nhất với mình.Cuộc sống và sự nghiệp đang mở rộng trước mắt Nesta, và ?oBambino ?Td Oro?- ?ochàng trai vàng? sẽ tiếp tục tiến xa! Nhất định thế !

  2. tro_lai_eobien_xanh

    tro_lai_eobien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá
    nesta number one
  3. tro_lai_eobien_xanh

    tro_lai_eobien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá
    nesta number one
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bài viết quá hay vote bác 5* nhưng em khó mà tin là do bác viết
  5. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bài viết quá hay vote bác 5* nhưng em khó mà tin là do bác viết
  6. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hì hì , thì em cũng phải có tí tham khảo trong báo chí chứ bác , chứ em ma viết hay được thế này thì thành nhà báo mất à ( mà nhà báo chắc gì đã bằng )
  7. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hì hì , thì em cũng phải có tí tham khảo trong báo chí chứ bác , chứ em ma viết hay được thế này thì thành nhà báo mất à ( mà nhà báo chắc gì đã bằng )
  8. milannono

    milannono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hèn chi em thấy quen quen
  9. milannono

    milannono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hèn chi em thấy quen quen
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết có phải bác viết không nữa nhưng mà cũng xin cảm ơn vì một bài tuyệt vời .

Chia sẻ trang này