1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay . Ai ???

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi tifosi_baggio, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungcohoi

    dungcohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trí lí- em kết thằng đó cực kỳ luôn. ăn cơm ngô thì nên nói chuyện ngô khoai thôi- nes niếc làm gì cho nó xa xôi. em cuồng thăng huy hoàng- em muốn nó là em trai đỗ khải - trong con mắt của em việt nam vẫn còn có 2 thằng đó kéo lại. quá hào hoa.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Maldini còn đá đấm quái gì nữa đấy . Mấy mùa bóng rùi Maldini ngồi chơi chắc? Vớ vẩn, tức thế ko biết
  3. gundamkid

    gundamkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là Ancelotti không mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ chứ tôi thấy hồi trước Colocini đá cũng được mà. Hehe, cầu thủ mua về rồi để đấy thôi, Vogel đã được ra sân đâu, Jank thì chỉ được đá dự bị cho Kaladze.
    Nesta - Stam vẫn là sự lựa chọn đầu tiên nhưng liệu vài năm nữa họ còn giữ được phong độ này không?
    Tôi bỏ phiếu cho Kompany, nếu được thì thêm Metzelder nữa. Đội hình của Milan cần được trẻ hoá, nhất là hàng hậu vệ, chứ mấy ông già làm sao chạy lại mấy thằng như Owen hay Wright - Philip.
  4. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Không phải vì tôi là fan của Manchester mà tôi quý Ferdinand đâu.Nhưng xét một cách công tâm nhất cặp trung vệ hay nhất TG now là Ferdinand và tery (trên lý thuyết là như thế). Còn hậu vệ hay nhất phải là Ferdinand mới đúng. Có thấy hậu vệ nào chơi hiệu quả mà nhàn nhã,ít tốn sức như Ferdinand đâu. Quá khứ là Maldini, Baresi còn hiện tại là Ferdinand.
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Maldini, người sưu tầm những kỷ lục

    (VietNamNet) - Lập kỷ lục mới với 571 lần ra sân tại Serie A, Paolo Maldini thật sự là một vị thánh sống, một biểu tượng của tình yêu bất diệt với AC Milan...
    Biểu tượng của tình yêu và lòng chung thuỷ
    Không lâu sau ngày Milan đoạt Scudetto lần thứ 9, cậu bé Paolo, con trai cựu đội trưởng Cesare Maldini ra đời. Do ảnh hưởng của người cha, trái bóng tròn đã gắn liền với đôi chân trẻ thơ của cậu bé Paolo cả trong những ngày nghỉ cũng như khi đến trường. Vốn thần tượng Juventus nhưng Paolo lại chọn ngôi trường đào tạo bóng đá trẻ của Milan.
    Đơn giản bởi vì dòng máu Milan đang chảy trong người cậu bé. Những buổi tập trên sân đầy bụi bặm trong những ngày nắng và trở thành đầm lầy chỉ cần vài giọt mưa đã rèn luyện cho cậu bé Paolo ý chí và nghị lực kiên cường.

    Lịch sử được bắt đầu ở thành phố nhỏ Udine của xứ Friuli - Venezia Giulia, Đông Bắc Italia, gần biên giới Slovenia. Một ngày cuối Đông 20/1/1985, sau một cuộc trò chuyện ngắn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận đấu Udinese - Milan trên SVĐ Friuli, HLV huyền thoại Nils Liedholm quyết định đưa cậu học trò trẻ của mình vào sân thay tiền đạo Battistini để chấn giữ hành lang phải, khi ấy Paolo mới hơn 16 tuổi. Đó là trận đấu duy nhất của Paolo trong mùa giải 1984/1985. Dù vậy, đây là một động lực thực sự giúp chàng trai trẻ Paolo tích cực tập luyện để khẳng định mình trong đội ngũ các nhà vô địch tương lai.
    Đã bước sang năm thứ 21, cậu bé của ngày nào giờ đã nối tiếp cha mình trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Milan cũng như bóng đá Italia, một huyền thoại của Calcio. Đã có lúc Maldini chuyển từ cánh phải sang cánh trái rồi cả trung vệ nhưng có một điều không thay đổi, đó là tình yêu dành cho Milan, đội bóng đầu tiên và cũng là duy nhất của Paolo. Cùng với người đồng đội Franco Baresi, Maldini được tôn vinh như biểu tượng của tình yêu và lòng chung thuỷ trong thế giới bóng đá hiện đại đã bị thương mại hoá. Không chỉ các CĐV Milan, các tifosi trên khắp Italia xem Maldini như một vị thánh sống và biệt danh ?oSanto Paolo? (Thánh Paolo) xuất phát từ đó.
    Trong ngần ấy năm ở Milanello, Maldini đã trải qua những thăng trầm, đã sống trong những thời khắc vinh quang nhất của lịch sử CLB. Paolo đã trải qua 2 đời chủ tịch, từ Farina đến Berlusconi; 7 đời HLV, từ người thầy đầu tiên Liedholm đến Zaccheroni, từ Sacchi đến Ancelotti, từ Tabarez đến người cha Cesare, và đặc biệt là những năm tháng huy hoàng dưới thời Capello. Trong đó Liedholm là người có nhiều ảnh hưởng đến Paolo nhất.

    Nhìn Maldini chơi bóng khó có thể hình dung được đó là một cầu thủ đã bước sang tuổi 37. Những bước chạy lịch lãm và hào hoa, những pha xử lý tinh tế, Maldini đưa thứ bóng đá phòng ngự trở thành một thứ nghệ thuật, như khi Rivera đưa Milan và bóng đá Italia đến với Thế giới bằng lối tấn công hoa mỹ. Cái đầu gối từng khiến Paolo nghĩ tới việc giải nghệ cách đây 3 tuần nhưng rồi sau đó, nó không thể làm lay động ý chí của Maldini: ?oTôi đã sẵn sàng cho những trận đấu tới, với mật độ thi đấu 3 ngày/trận?, hậu vệ mang áo số 3 này cho biết.
    Người sưu tầm những kỷ lục
    Khi Dino Zoff cùng đội tuyển Italia đi đến trận chung kết EURO 2000, cậu học trò đội trưởng đã chinh phục kỷ lục 112 lần khoác áo đội tuyển QG của ông. Ông đã nghĩ đến ngày kỷ lục 570 trận ở Serie A của mình cũng sẽ bị lật đổ bởi cậu học trò ấy nhưng ông không thể nghĩ nó lại đến nhanh như thế.
    Ngày 18/9/2005, khi Maldini bước ra SVĐ Marassi ở thành phố cảng Genoa, tất cả hiểu rằng Paolo đã chinh phục kỷ lục tồn tại 22 năm 4 tháng 3 ngày của Dino Zoff. Nhưng cũng giống như kỷ lục mà Paolo đã viết nên ở Istanbul hôm 25/5 khi ghi bàn thắng nhanh nhất và là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận chung kết Champions League, đó là những ngày mà hậu vệ này muốn mau chóng quên đi. Nó còn tệ hơn thất bại ở World Cup 1990 trên sân nhà hay trận chung kết đầy may rủi trước những người Brazil năm 1994.

    Chủ nhật qua, trên sân Euganeo của Padova, Maldini đã chính thức vượt qua Dino Zoff để trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Serie A. Kỷ lục của Maldini sẽ không chỉ dừng lại ở con số 571, nó sẽ còn tiếp tục và rất khó để san bằng khi người đứng sau hậu vệ của Milan, thủ môn Pagliuca (569 trận) đang cùng Bologna vật lộn ở Serie B. Trận đấu ở Euganeo cũng là lần thứ 801 Paolo khoác áo Milan, vượt xa người đồng đội cũ Baresi với 719 trận và ?ocậu bé vàng? Gianni Rivera, người mở ra thời kỳ hoàng kim đầu tiên cho Milan với 658 trận.
    Sau khi 2 lần vượt qua Dino Zoff, giờ đây Maldini đang hướng tới việc lần thứ 3 lật đổ kỷ lục của cựu thủ môn Azzurra. Ngày 29/5/1983, Zoff có trận đấu cuối cùng với Azzurra và ông dừng lại với 953 trận trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Maldini đã có trận đấu thứ 940 và mùa bóng này mới diễn ra được 1 tháng. Với những gì đang thể hiện, trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp không còn xa với Maldini, điều chưa một cầu thủ Italia nào làm được. ?oTôi hạnh phúc với những gì mình đạt được. Trận đấu thứ 1.000 ư? Tôi vẫn chưa nghĩ đến nó. Mục tiêu của tôi lúc này là hoàn thành hợp đồng có thời hạn đến năm 2007? - Paolo tự tin cho biết.
    Maldini vẫn đang chăm chỉ tập luyện, ở tuổi 37 nhưng những bước chân của hậu vệ này vẫn mạnh mẽ như ở tuổi 29, khi Paolo nhận chiếc băng đội trưởng từ Baresi. Con số 1.000 đang bắt đầu đếm ngược và ngày Maldini đi vào lịch sử Serie A không còn xa. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng và đáng tự hào nhất là những gì Maldini dành cho Milan, đó là mối tình bất tận...

  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Các cột mốc đáng nhớ của Paolo Maldini

    1968: Sinh tại Milan vào ngày 26/6. Lúc đó, cha của cậu bé Paolo Maldini đã là một tuyển thủ của Azzurri và từng giơ cao chiếc Cúp C1 trong vài trò thủ quân của AC Milan vào năm 1963 sau khi đánh bại Benfica (BĐN) trong trận chung kết.
    1985: Chơi trận đầu tiên tại Serie A lúc 16 tuổi, AC Milan gặp Udinese vào ngà 20/1.
    1988: Đội đội bóng áo sọc đỏ - đen đoạt Scudetto đầu tiên trong sự nghiệp. Cũng trong năm này (31/3), Maldini có trận ra mắt với ĐTQG (gặp Nam Tư).
    1989: Đăng quang ngôi vua tại giải European Cup tại Barcelona sau chiến thắng vang dội 4-0 trước Steaua Bucharest (Romania).
    1990: Lần thứ 2 đoạt chức vô địch Cúp C1 (thắng Benfica 1-0). Cùng ''Azzurri'' lọt vào đến BK World Cup 1990 (thua Argentina trong loạt sút penalty) diễn ra trên sân nhà.
    1992: Vô địch Serie A
    1993: Bảo vệ thành công cúp Scudetto
    1994: Đoạt cú đúp thành tích - vô địch Serie A lẫn Champions League (thắng Barca 4-0. Trong màu áo đội Thiên Thanh giành quyền vào đến chung kết World Cup nhưng thất bại trước Brazil trên chấm phạt đền.
    1996: Lên ngôi tại Serie A; tham dự EURO 96 tại Anh.
    1998: Cùng tuyển Italia dự giải vô địch bóng đá thế giới tại Pháp nhưng đã thua chủ nhà ở vòng tứ kết.
    1999: Giơ cao cúp Scudetto trong vai trò đội trưởng của AC Milan.
    2000: Đội trưởng Maldini cùng ''Azzurri'' thua Pháp ở chung kết EURO 2000 vì ''''bàn thắng vàng'''' của David Trezeguet. Ngày 7/10, chính thức phá kỷ lục 112 lần khoác áo ĐTQG của Dino Zoff sau trận Italia tiếp Romania tại San Siro.
    2002: Đến châu Á dự World Cup 2002 trong vai trò đội trưởng của ứng cử viên Italia. Đội quân của Trap đã bị loại chủ nhà Hàn Quốc loại nga ở vòng 2. Maldini thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế sau 126 lần ra sân.
    2003: Đội trưởng Maldini cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch Champions League lần thứ 6 của AC Milan và là lần thứ 4 trong sự nghiệp của tượng đài Milan.
    2004: Đoạt Scudetto thứ 7 trong sự nghiệp
    2005: Ghi bàn ở ngay phút đầu tiên trong trận chung kết C1 gặp Liverpool, Milan dẫn chóng vánh 3-0 nhưng rốt cuộc vẫn bị mất cúp! Lập kỷ lục mới tại Serie A vào ngày 25/9 với 571 lần ra sân, phá kỷ lục của Dino Zoff - 570 lần.

  7. hoatuyetmuahe

    hoatuyetmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hậu vệ suất sắc nhất à!việc gì phải cãi nhau!Huy Hoàng của Việt Nam là xuất sắc nhất!
  8. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    chỉ có paolo maldini ! tất nhiên !
  9. ditimdongdoi80

    ditimdongdoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    F...Tôi thấy mọi người bình luận cũng khá hay! Nhưng xin lỗi một số bạn nhé! Các bạn mà chọn cái thằng Sol Cambell ấy! Tại sao lại có thể vote cho cái thằng ấy được chứ! Nhìn mặt đã thấy ngu lâu rồi! Tui chưa thấy thằng nào nặng mông như thằng này! Không thể chấp nhận được! Ngoài ra về hàng hậu vệ hình như mọi người hơi thiên vị về AC đấy mặc dù tui cũng là một người rất hâm mộ AC! Hậu vệ cánh trái hay nhất theo tui là Zambotta, chú này đá nhiều tiểu xảo và có kinh nghiệm. Riêng về khoản tiểu xảo thì quên sầu rồi!!!
  10. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đúng là AC có những trận rất chắc nhưng nếu nói về ổn định trong vài năm gần đây thì Nesta và Canavaro cũng bình thường. Đỉnh cao của 2 chú này chỉ vào năm 2000. Nhưng bác Gianluca Zambrotta thi hậu vệ cánh tuyệt vời, kể cả khả năng kiến tạo cơ hội...Ngoài ra Patrick Vieira (cực ghét thằng này trước khi về juve) cũng đá hậu vệ bản lĩnh.
    [​IMG][​IMG]
    Được boyabc sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 15/03/2006

Chia sẻ trang này