1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu Vương Thế Gia

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phicau, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hầu Vương Thế Gia

    Phicau không muốn mang tiếng "chuyên" cop bài từ nơi khác rồi post, nhưng quả thực thứ nhất phicau không biết tiếng Tàu để dịch bài này (vừa phát trên kênh CTTV4), thứ hai là bài viết này quá hay. Vì vậy mong các bác lượng thứ, em đành muối mặt lần nữa vậy. (Làm vậy cũng để cổ vũ cho cái box đang quá yên ắng này, chả bù với dienanh.net..ấy ấy, thuốc đắng giã tật chứ nhỉ?)
    Hầu vương thế gia​


    Trong bốn tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc, Tây Du Ký có lẽ là tác phẩm mang tính đại chúng nhất. Trải qua hàng trăm năm, câu chuyện về hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng vẫn luôn gần gũi quen thuộc với công chúng, không chỉ vì sức sống mãnh liệt vốn có của tác phẩm, mà còn vì linh hồn của tác phẩm đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ lưu truyền từ đời này sang đời khác với tất cả tâm huyết của mình.

    Năm nay là năm Thân, cũng là kỷ niệm 500 năm ngày sinh của tác giả Ngô Thừa Ân, chúng ta hãy cùng ôn lại câu chuyện về một ?oHầu vương thế gia? 4 đời gắn bó với Tôn Ngộ Không. Chưởng môn nhân hiện nay của dòng họ này là một người rất quen thuộc với chúng ta: Lục Tiểu Linh Đồng (Chương Kim Lai).

    HẦU VƯƠNG TỨ ĐẠI TƯƠNG TRUYỀN

    · Thế hệ thứ nhất:
    Ông cố Chương Đình Xuân, lúc xưa sống ở nông thôn, những lúc rảnh rỗi việc đồng áng thường thích múa may vài đường Hầu quyền, nên được dân làng tôn xưng là ?oHoạt Hầu Chương?.

    · Thế hệ thứ hai:
    Ông nội Chương Ích Sinh, được tôn xưng là ?oTái Hoạt Hầu?, là người yêu thích kịch Thiệu Hưng, thích múa côn múa gậy, những dịp lễ tết, tế miếu thường mang mặt nạ vải biểu diễn góp vui.

    · Thế hệ thứ ba:
    Thật sự xác lập nghề diễn khỉ của gia tộc họ Chương chính là người cha - Chương Tông Nghĩa (nghệ danh Lục Linh Đồng), năm nay 81 tuổi.

    Chương Tông Nghĩa học nghề từ năm 6 tuổi, 12 tuổi lên sân khấu biểu diễn, cả đời theo đuổi kịch nghệ, là Thái Sơn Bắc Đẩu của Kịch Thiệu Hưng, có mỹ hiệu là ?oNam Hầu Vương?. Ông đã từng thể hiện thành công Tôn Ngộ Không trong bộ phim điện ảnh ?oBa lần đánh Bạch Cốt Tinh?. Điều thú vị là anh trai của CTN - ?oThất Linh Đồng? cũng đã hóa thân thành một Trư Bát Giới hết sức sống động trong phim này.

    CTN có 11 người con, trong đó 3 con trai bất hạnh mất sớm, con trai thứ ba mất lúc 8 tuổi, con trai thứ hai (Tiểu Lục Linh Đồng) mất lúc 16 tuổi.

    Nhà họ Chương là một ?o Hầu vương thế gia?, nên khi tuổi tác ngày một lớn, CTN luôn hy vọng có người kế thừa môn nghệ thuật do tổ tiên truyền lại. Hy vọng đó gửi gắm hết vào người con trai thứ hai - Tiểu Lục Linh Đồng. TLLĐ bản tính hoạt bát, thông minh đĩnh ngộ, diễn xuất ngày một thuần thục. Trong phim ?oBa lần đánh Bạch Cốt Tinh?, TLLĐ đã thể hiện xuất sắc vai chú khỉ con đưa tin, được khán giả hết lời khen ngợi, ngay cả Thủ tướng Chu Ân Lai cũng ân cần gửi lời thăm hỏi. Không may, căn bệnh bạch huyết đã đột ngột cướp đi mạng sống của TLLĐ vào năm 16 tuổi.

    Trong đời mình, CTN chỉ làm thợ mộc một lần, đó là đóng cỗ áo quan cho đứa con trai linh lợi nhất của ông. Và điều ân hận cả đời của ông là đứa con cưng Tiểu Lục rời xa quá sớm, đến lúc qua đời con trai vẫn luôn gọi cha là ?oTrưởng đoàn Lục?, khiến ông tự trách mình quản giáo con cái quá nghiêm khắc.

    Tiểu Lục mất sớm, CTN rất lo lắng khi Lục Tiểu Linh Đồng thay anh trai tiếp tục diễn khỉ, vì rất nhiều kỹ xảo của diễn viên hý khúc đầy tính nguy hiểm, nhưng ông lại hy vọng có người kế thừa tổ nghiệp, trong lòng luôn mâu thuẫn. Ông tặng cho Lục Tiểu Linh Đồng 1.000 bức hình chụp các động tác của khỉ, mong con có thể đem tính khỉ và tính người dung hòa làm một, tạo ra một Tôn Ngộ Không hoàn mỹ. Ông nói với con: những gì bản thân mình làm chưa đủ, việc phải làm sau này là cho con cháu mình học diễn khỉ.

    Đối với Lục Tiểu Linh Đồng, CTN-Lục Linh Đồng vừa là người cha, vừa là người thầy. Có được thành tích hôm nay, người đầu tiên LTLĐ muốn nói lời cảm ơn chính là cha mình. Chương Tông Nghĩa từng nói một câu mà LTLĐ ghi nhớ suốt đời: ?oCon có thể đứng trên vai cha, nhưng con chỉ có thể nhờ vào bản thân để đi con đường của mình?.
    -Thế hệ thứ tư:
    Chương Kim Lai (Lục Tiểu Linh Đồng) là người phát dương quang đại nghệ thuật diễn khỉ của gia tộc. Sau thành công của bộ phim truyền hình ?oTây Du Ký?, khán giả đã thêm vào một dấu ?o=? giữa tên anh và Tôn Ngộ Không. Rất ít người biết tên thật CKL của anh, ngay cả bản thân anh cũng thú nhận: cách xưng hô mà anh thích nhất là ?oTôn Ngộ Không?.

    Lúc nhỏ, LTLĐ chỉ là một học viên của đoàn kịch, có biệt hiệu ?oThợ mộc nhỏ?. Sau khi người anh thứ hai Tiểu Lục Linh Đồng qua đời, LTLĐ đã ấp ủ tâm nguyện tiếp nhận cây gậy vàng (Kim Cô Bổng), tiếp tục sự nghiệp mà người anh ngã xuống chưa kịp hoàn thành. Trong bộ phim truyền hình ?oKhỉ con? kể về cuộc đời nghệ thuật lúc sinh thời của Tiểu Lục Linh Đồng, vai Tiểu Lục do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện. Nữ sĩ Băng Tâm đã đặc cách cầm bút viết tên phim, Tiêu Càn tiên sinh cũng đánh giá bộ phim rất cao: ?oSinh mệnh quý ở Chất lượng?. Người chết không thể sống lại, nhưng khi Lục Tiểu Linh Đồng tiếp nhận gậy vàng từ tay anh trai tiếp tục múa lên, một Hầu vương mới đã xuất hiện.

    Năm 1982, CCTV chuẩn bị quay bộ phim ?oTây Du Ký?, đạo diễn Dương Khiết đã gặp nhiều nghệ sĩ diễn khỉ khắp đại giang Nam Bắc, đa số đều chủ trương đem chiêng trống và vẽ mặt theo kiểu hý khúc sử dụng trong phim, khác biệt quá nhiều so với thủ pháp thể hiện tả thực của phim truyền hình. Cuối cùng, Dương Khiết nhớ đến ?oNam Hầu vương? Lục Linh Đồng và Tiểu Lục Linh Đồng - chú khỉ con đưa tin hoạt bát dễ thương trong ?oBa lần đánh Bạch Cốt Tinh? năm nào, cho rằng phong cách biểu diễn của họ tiếp cận với yêu cầu của phim truyền hình hơn. Khi đoàn làm phim liên hệ với Lục Linh Đồng, ông không cho họ hay tin Tiểu Lục Linh Đồng đã qua đời, mà tiến cử Lục Tiểu Linh Đồng với đạo diễn. Đảm nhận vai chính Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký", Lục Tiểu Linh Đồng đã nhanh chóng nổi tiếng. Theo lời Lục Linh Đồng nhận xét, đây quả là ?ochiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống?.

    Lục Tiểu Linh Đồng từng nói, Tôn Ngộ Không đã làm anh thay đổi. Khi mới tham gia đoàn làm phim, LTLĐ sống hướng nội, rụt rè nhút nhát, chưa thể hiện được linh khí và dã tính của Tôn Ngộ Không. Vì vai diễn này, anh đã chủ động thay đổi bản thân, như lời anh kể: ?oLúc nhỏ tính cách của tôi rất hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không tinh lanh, có thể nói trái ngược với tính cách của Tôn Ngộ Không, cho nên TNK đã thay đổi cá tính của tôi. Không chỉ thay đổi tính cách, mà còn thay đổi cả cuộc đời.?
    Sau khi thành danh với TNK, LTLĐ đã thử sức với nhiều vai diễn khác như Lỗ Tấn, Chu Ân Lai, thầy giáo trung học trong ?oĐón Tết?, vai diễn trong ?oĐế Tiếu nhân duyên?, Hoa Thiết Can trong ?oLiên Thành Quyết?? Tuy nhiên, đa số đều không gây được tiếng vang lớn, vì hình tượng TNK đã đi sâu vào lòng người, khiến khán giả cảm thấy bất cứ vai diễn nào của anh cũng là 72 phép biến hóa của TNK, vô hình chung anh trở thành một diễn viên hình tượng đặc biệt. Vì vậy, anh đã so sánh ?oTây Du Ký? như đỉnh Hymalaya trong đời mình, hy vọng có thể vượt qua ngọn núi cao này.

    GIA QUYẾN CỦA HẦU VƯƠNG

    Trên sân khấu và màn ảnh tiền phương, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Ở hậu phương, có một Hoa Quả Sơn trước sau vẫn dõi theo bước Hầu vương, là bến đỗ khi Hầu vương mệt mỏi chán chường, uất ức giận dữ. Trong gia tộc họ Chương, dù là đại gia đình hay từng gia đình riêng, đều có thể sánh với một Hoa Quả Sơn yên bình, luôn dành tình yêu và sự ủng hộ cho Mỹ Hầu Vương. Câu chuyện hậu trường này cũng hết sức cảm động.

    Sự hy sinh của người mẹ và anh cả

    Lục Tiểu Linh Đồng nói, trong mắt mẹ anh, các anh chị em của anh giống như một bầy chim nhỏ. Mẹ anh hy vọng các con trưởng thành có thể kế nghiệp chồng mình, như vậy bà mới hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường của một người phụ nữ. Ba đứa con trai liên tiếp qua đời, mẹ đau lòng khôn xiết, hứa rằng sẽ bù đắp cho cha, và sau đó đã sinh ra Lục Tiểu Linh Đồng.

    Anh cả của Lục Tiểu Linh Đồng - Chương Kim Diệu năm nay đã 62 tuổi. Tuy không thể kế thừa sự nghiệp của cha, nhưng vẫn tình nguyện làm mọi việc vì ?osự nghiệp diễn khỉ?. Anh cả đã gánh vác toàn bộ gánh nặng gia đình, phụng dưỡng trưởng bối, chăm sóc các em. Thời kỳ đầu *****************, tiền lương ít ỏi chưa đến 100 tệ của anh cả và các chị đã nuôi sống cả nhà. LTLĐ kể, lúc đó thỉnh thoảng anh cả vẫn thưởng cho cậu em que kem hoặc ly nước để khích lệ. Cho đến bây giờ, mỗi khi LTLĐ tham gia tiết mục nào, dù thời gian phát sóng có khuya mấy, anh cả vẫn chờ xem, thu lại đầy đủ, và còn chỉ ra những điểm em trai diễn chưa đạt. Điều đáng nhắc đến là, do trách nhiệm chăm sóc gia đình, đến hơn 30 tuổi anh cả mới kết hôn.

    Áp trại phu nhân của Hoa Quả Sơn

    Vợ Lục Tiểu Linh Đồng - Vu Hồng - đến nay cũng không thể phân rõ mình yêu Tôn Ngộ Không hay yêu Chương Kim Lai. Họ quen nhau và yêu nhau trong khi đóng ?oTây Du Ký?, sau đó nên vợ nên chồng. LTLĐ nhớ lại, lúc đó họ yêu nhau một cách bí mật, vì đoàn làm phim quy định nghiêm cấm chuyện yêu đương. Lúc đó anh đã 23-24 tuổi, đóng phim 6 năm, nếu không tìm người yêu, cũng hơi lo sau này ế vợ, thế là anh đã phá bỏ thanh quy giới luật của đoàn làm phim. Không lâu sau khi bộ phim đóng máy, hai người tuyên bố kết hôn, hôn lễ rất đơn giản, cả hình chụp áo cưới cũng không có. Nhiều người khuyên họ tổ chức lại, nhưng LTLĐ nói đợi đến lúc đại thọ 80 tuổi như cha mẹ hãy làm.

    Khi mới gả vào nhà Hầu vương, Vu Hồng cảm giác như rơi vào Hoa quả sơn, ngay cả nhà vệ sinh cũng dán hình con khỉ hung hăng múa gậy, buổi tối thấp thỏm ngủ không yên, nhưng dần dần chị đã có thói quen thu thập những thứ liên quan đến loài khỉ.

    Con gái của Đại Thánh

    Con gái của LTLĐ ?" Chương Đồng Đồng ?" năm nay 14 tuổi, là nữ giới nên không thể kế thừa sự nghiệp của cha, nhưng điều đó không khiến LTLĐ cảm thấy đáng tiếc. Anh nói, con gái cũng cần có cuộc sống riêng, tự do phát huy tài năng của mình, huống chi nghề diễn khỉ không phải thuộc về gia tộc họ Chương, mà thuộc về mọi người trên toàn thế giới. Rất nhiều bạn nhỏ nước ngoài muốn đóng Tôn Ngộ Không, anh thấy rất mừng, chỉ cần có cơ hội, gia đình anh nên phá bỏ truyền thống ?otruyền nam không truyền nữ, truyền nội không truyền ngoại?.
    TÌNH CẢM CỦA NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ

    Trên thực tế, những người quan tâm đến nghệ thuật diễn khỉ không chỉ có khán giả Trung Quốc. Một nữ khán giả Tiệp Khắc cả đời chỉ yêu mến ?oTây Du Ký? và Tôn Ngộ Không, đã gửi tặng tấm ảnh chụp Tiểu Lục Linh Đồng năm 1957 và luận văn nghiên cứu về Kịch Thiệu Hưng viết năm 1976 của mình. Khi Lục Tiểu Linh Đồng liên hệ được với con gái của bà ?" Chương Linh Lợi (cái tên rặt Trung Quốc này cũng do bà đặt cho con gái), mới biết bà đã qua đời, thật đáng tiếc. Những khán giả nhiệt tình như vậy còn rất nhiều.
    Gia tộc họ Chương vẫn còn giữ đủ các đạo cụ mà TNK đã sử dụng trên sân khấu và màn ảnh, từ chiếc mặt nạ gỗ thô sơ đầu tiên, mặt nạ vải của ông nội, đến gậy mây của Lục Linh Đồng, gậy vàng của Lục Tiểu Linh Đồng, đó là sự ghi nhận chân thực về nghiệp diễn Hầu vương mấy đời tương truyền. Tất nhiên, điều để mọi người mãi mãi nhớ đến họ vẫn là bộ phim truyền hình ?oTây Du Ký?. Sự phát triển của kỹ thuật truyền thông hiện đại cho chúng ta nắm bắt được những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời cảm thán trước sự biến đổi của thời đại, nuối tiếc cho những nghệ thuật dân gian bị mai một dần theo năm tháng.

    Một gia tộc 4 đời Mỹ Hầu vương, đều làm một công việc giống nhau, là vì nguyên nhân gì? Mục đích chỉ có một, đó là kế thừa, gìn giữ tuyệt học diễn khỉ của gia tộc, lưu truyền sự thần kỳ của một tác phẩm văn học vĩ đại. Gần đây, LTLĐ đang bận rộn quảng bá biểu tượng Thế vận hội Olympic của anh - Khỉ. Như vậy, ý nghĩa truyền thụ và kế thừa càng được mở rộng, đó là huyết mạch và tinh thần dân tộc - không sợ gian lao, dũng cảm tiến về phía trước.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này