1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have a nice weekend!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới trở lại Forum. Cái Góc nhỏ ngày xưa của mình biến mất rồi. Mình cũng chưa kịp viết gì. Nhiều thứ thay đổi quá. Nhưng cũng nhiều thứ chẳng chịu thay đổi gì cả. Nhất là mình.
    Lại muốn viết, ghi lại những khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Chẳng có gì đặc biệt đâu. Có khi còn nhàm chán. Nhưng cứ muốn viết.
    Nhưng nhớ là đừng viết hết nhé. Đừng! Thật đấy! A secret make a women women...

    Today: Begining. Goodluck!
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mạng ở đây chập chờn quá. Sáng mình viết 1 đoạn mà không post được. Cả ngày chỉ được vào mạng 1 chút buổi sáng và 30'''' buổi trưa thôi. Hôm nay là cuối tuần rồi. Mình vẫn phải đi làm nè. Cứ thấy chán chán.
    Kỳ lạ thật. Mình vẫn nhiệt tình với công việc lắm cơ mà. Lúc đầu cũng vậy. Hình như bây giờ vẫn vậy. Nhưng cái cách hướng dẫn công việc của ông kia làm mình bực mình quá. Ông ta lười nhác, vô trách nhiệm chết đi được.
    Ơ mà hình như nói thế cũng hơi quá. Chắc tại ông ta vứt cho mình 1 đống linh tinh bê bối tồn đọng của ông ta từ mấy tháng nay khiến mình phải ngồi kỳ cạch như môt cô tấm nhặt thóc nên mình thấy bực bình.
    Mà thôi. Chẳng việc gì phải bực mình cho tổn thọ. Mình làm xong rồi. Mình sẽ làm tốt thôi. Chẳng có gì mình không làm được (Công việc ý!) Còn lĩnh vực khác thì miễn bình luận.
    Mình đang vào mạng lén đấy. Mình bị vây bởi các con mắt của những vị "quan trọng": Mr Béo này, Mr. Ki này, Mr quản lý chung trong phòng nữa. Híc. Cũng đúng thôi, đang thử việc mà. Nhưng không hiểu sao mình không thấy có gì hấp dẫn, cuốn hút mình ở nơi đây. Mình nhớ chỗ cũ quá!
    Mọi người ở đó hôm nay được nghỉ rồi.
    Have a nice weekend!
    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 16/09/2006
  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc ngừng bận rộn với cuộc sống mình lại bị rơi vào cảm giác ấy.............
    Không nói lên lời. Đừng viết ra nhé! Mình đừng viết ra nhé!!!
    Left .... already. Now forget...
    Vẫn chưa đến giờ ăn. Máy của mình thì không vào được ổ K để làm tiếp. Vào mạng thì cứ như là vụng chộm ý. (sigh)
    Ơ, cuối tuần rồi mà, vui lên nào! Chỉ còn 24 ngày nữa là mình sẽ bận rôn lắm lắm đấy. Chắc chẳng còn thời gian mà chán nữa đâu.
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên lại vào được nhanh quá. Hôm qua không vào được nên không viết được gì. Nhưng cả ngày hôm nay bận rồi. Mà có khi bận đến hết tháng ấy chứ. Chắc chẳng viết đuwọc nhiều đâu.
    Càng tốt. Kẻo mình lại viết linh tinh. Hi!
    Cố lên Green!
  5. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    13h06?T 19/09/2006: Hôm qua có 1 cú điện thoại. Vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên. Để xem sẽ làm gì nữa nào. Mình chẳng còn cảm hứng nữa rồi. Cũng thế mà thôi.
    Cứ cái đà này mình sẽ chẳng nhận được đt hay tn của ai nữa mất. Mình lười quá, chẳng thèm trả lời nữa. Biết như thế là tệ lắm. Nhưng thật sự là không còn muốn nói chuyện với ai nữa.
    Hình như mình đang tự bằng lòng với 2 việc mình tự coi là lớn lao đã làm được trong năm nay nên mình lười nhác không muốn bắt đầu 1 cái gì mới nữa. Vì thực ra để làm tốt 2 việc đó mình cũng đã bận bịu lắm rồi. Và còn phải lỗ lực nhiều hơn nữa. Mình vẫn thế: Chẳng thể làm 1 lúc nhiều việc; Lúc nào cũng chậm chạp; đi sau mọi người...... vv&vv...
    Thôi, hết giờ rồi. Come back to the work!
    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 20/09/2006
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một chút xáo trộn trong lòng.
    Nhưng cũng không có ấn tượng nhiều.
    Chào buổi sáng!
  7. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Đây mùa thu tới mùa thu tới
    Với lá mơ phai dệt lá vàng"
    Mùa thu đến rồi. Tiết trời se lạnh thật thích. Thỉnh thoảng lại thấy phảng phất mùi hoa sữa trên đường phố khiến lòng xao xuyến. Thực ra mình có kỷ niệm nào gắn với hoa sữa đâu nhỉ. Chỉ tại cái hương hoa ấy đặc trưng quá. Lần đầu tiên mình ấn tượng với nó là trên đường đi làm về. Một mùi hương sộc thẳng vào mũi mình. Thật sự là "sộc" vào mũi. Rất đậm đà, mạnh mẽ. Nó làm mình sững lại, chợt cảm thấy mùa thu chàn về tự khi nào rồi mà mình không nhận ra. Đó là lần đầu tiên mình mải miết với cuộc sống mà không để ý đến sự chuyển mùa. Lần đầu tiên mình thấy mình lớn hơn một chút, một chút thôi....... Mà sao mãi đến giờ chưa lớn lên thêm được tẹo nào(!?)
    Hoa sữa ban ngày không toả hương. Đó là điều ngây ngô mình biết được sau khi tự nhiên lại trở nên quan tâm đến hoa sữa. Nhưng sáng nay, là quá, mùi hương ấy phảng phất trên cây hoa sữa trước cổng văn phòng làm mình chợt dừng chân mỉm cười. may mà không ai nhìn thấy. Mà mình say xe thế mà vẫn còn để ý linh tinh nhỉ.
    Để đến bây giờ lại ngồi viết về hoa sữa. Lại nhớ về những ngày ở Sài Gòn cách đây 1 năm. Trời ơi là nhớ Hà Nội. Lần đầu tiên trong đời mình biết nhớ Hà Nội. Thấu hiểu đến từng nhịp thở những tiếng "Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau.......". Mình cứ lang thang giữa những phố nhộn nhịp, sôi động của Sài Gòn mà tìm hương hoa ấy. Thấy sao là thèm được nghe một tiếng nói ngoài Bắc, thấy sao là nhớ một giọng chèo bắc bộ, thấy sao là thèm một bát phở Hà nội.... Thấy thương Hà Nội bé nhỏ nữa chứ
    Và nhớ nhà da diết.....
    Bây giờ lại muốn được dạo chơi ở Sài Gòn.
    "Một ngày xa Hà Nội
    Lòng chợt nhớ bồi hồi
    Ngày mai xa đây rồi
    Có khi nào... chợt nhớ?!
    SG-13.9.05"
  8. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang tập thể dục đấy. Híc. Hôm nay chẳng có Sếp nào ở đây nên mình chểnh mảng được. Hi. Mình vẫn chưa quen mà.
  9. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    8h00-21/9/06: Không biết lão Sếp mình có mếch lòng vì cái tn của mình hôm qua không. Khổ thân y, suốt ngày bị NV lôi ra bêu xấu chỉ vì chẳng có ai khác để bêu xấu. Kể ra y cũng có vài tật xấu: Đa nghi, đãng trí và hình như ngày càng ... keo kiệt. Nhưng thực ra y nhiều tính tốt đấy chứ. Tóm lại mọi người đều công nhận y là ông Sếp tốt. Riêng mình biết ơn y khá nhiều. I have learned from u so much.
    Mình đi rồi vẫn thấy nhớ mọi người quá. Mình đi vì cái gì nhỉ??? Vì vài điều mình biết rõ lắm mà thực ra cũng ... không rõ vài điều. Cuộc đời là vậy sao? Đến rồi đi. Vô tình quá à? U must think i didn''t care. U never know why i left. Or u know?! Perhaps. U showed ur feeling right at the time i left. I felt it befor. But i really need to go. Bye. Goodluck!
  10. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Y làm mình sốc quá. Thật quá đáng. Ai lại nghĩ xấu thế bao giờ! Làm mình buồn ghê ghớm.

Chia sẻ trang này