1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have a nice weekend!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenshine, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Let look around me. How they are? I need to know.
    First, my close friend. If it hadnõ?Tt been her, I couldnõ?Tt be here.
    Except her, Iõ?Tm not interesting in caring about the others, really.
    I, of course, would better get known about them as much as possible. But how can Iõ?Ư ifõ?Ư?
    No one so bad, no one so good. All of them donõ?Tt impress me much.
    The one next to me: she is quite beautiful with fair skin. The way she dress is always elegant.
    The opposite to me: he õ?ocó chư cỏĐu tiỏnõ? ---> How to express? Hic. He attracted me when he show me the way to have a whole view about my work. Thank u so much. I wish my work_guider had the same way to guide me.
    But he doesnõ?Tt. Hic. He also have the zeal (or enthusiasm) of, no, just the duty of guiding me. But I find him quite lazy. Perhaps he is now busy in caring about his wife and the little daughter. Let him be.
    Maybe itõ?Ts because of myself. I should learn myself. Iõ?Tve try my best with everything I can. But something I canõ?Tt do myself. Hic. Waiting for him is the only way. I wish I had saved time to get used to accounting software before. More and more find myself soõ?Ư unlearned.
    Oh, hic. Have no inspiration to continue (sigh)
    See tomorrow.
    Được greenshine sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 22/09/2006
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Oh, my poor English! So shy!
    But i have to pull it up. Híc híc. Hoping no one losing the way to my corner.
  3. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất muốn viết gì đó vào đây mà không vào mạng được ở công ty. Bây giờ tự nhiên lại mò lên mạng ngồi viết linh tinh nè. Kỳ quá! Hâm không chịu được. Mệt ơi là mệt, say xe ngất ngưởng mà còn không nghỉ ngơi đi. Mai lại đón xe muộn mất thôi. Xấu hổ quá.
    Thực ra hôm nay mình lỡ xe đâu phải vì ngủ quên. Tại quên mất giờ đấy chứ. Híc, đãng trí thật ý!
    À, hôm nay thời tiết thay đổi làm mình khó chịu quá. Ăn cũng không vào. Nói thì quá đáng chứ mình chỉ muốn đổ bữa trưa của mình đi thôi. Thế mà vẫn phải cố nuốt vì không ăn thì không có sức mà làm buổi chiều đâu. Huhu..... Mình hiếm khi phải cố ăn như thế lắm. Thường xuyên phải nhịn ăn ấy chứ. Phải cố ăn như thế tự nhiên mình lại thấy mình lớn hơn được 1 chút. (Thật là xấu hổ!)
    Lâu rồi mới vào yahoo, vì yahoo ở cty bị chặn rồi. Nhận được một tin nhắn thật là đáng yêu. Làm mình nhớ về tuổi thơ quá. Ước gì được bé lại vài ngày. Tớ không còn được nhìn thấy bạn thường xuyên nữa rồi. Và chắc là chẳng bao giờ bạn biết tớ là ai đâu, cô bé đáng yêu ạ! Yêu chúc bé những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống!!!
    Hình như mình đang bắt đầu một điều ngọt ngào mới mẻ. Trái tim "hoá đá" của mình hình như đang..... Ôi cũng không biết nữa. Có khi nó lại "đơ" trở lại nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng đấy. Nó thật cứng đầu. Nó đúng ra là mình thật cứng đầu. Hi. "Sao em khó tính và ghê thế?" ----> Ơ, thực ra mình cũng không biết là mình tệ thế đâu. Mà hình như mình không thấy mình như thế đâu. Thế mà người ta lại bảo mình như vậy đấy.
    Trời đang mưa. Trời mưa làm mình nhớ tới một kỷ niệm đẹp. Cảm ơn cuộc sống đã cho ta những khoảng khắc đẹp như vậy. Để ta thiết tha hơn với cuộc sống. Như ta vẫn luôn thiết tha với cuộc sống. Dù lúc vui hay lúc buồn, ta vẫn luôn thấy cuộc sống mến thương. Vì ta yêu cuộc sống, yêu những gì ta đã, đang có và những gì ta muốn có. Ta yêu từ những góc nhỏ bé của cuộc sống, đến những diều vĩ đại, lớn lao. Ta cũng không thể lý giải nổi tại sao có những lúc tại lại muốn vòng tay ôm cả trái đất vào lòng. Thật đấy! Đó là những lúc ta đi giữa một vùng thiên nhiên hiền hoà, xinh đẹp, là những lúc nghe Michael Jackson hát, là những lúc xem một cảnh trên truyền hình, là những lúc ngắm 1 bức tranh, là những lúc đi giữa dòng người hối hả với cuộc sống mà chợt thấy mình lùi lại 1 bước để thương mến ngắm nhìn cộng đồng, để mỉm cười hạnh phúc vì thấy mình cũng đang hoà vào dòng hối hả ấy, làm những việc nho nhỏ và bình dị điểm tô cho cuộc sống, hay có những thói xấu nho nhỏ để làm ... bớt đẹp cuộc sống đi 1 ít, 1 ít thôi. [:I....], là những lúc nhìn thấy một cảnh làm ta cay sống mũi.....
    Ơi cuộc sống mến thương! Ta biết ta chưa xây dựng được điều gì cho cuộc sống. Nhưng ta vẫn đang sống hết mình. Dù cuộc sống bé nhỏ của ta sẽ tan vào dòng đời rộng lớn, nhưng ta nhất quyết sẽ là một điều đặc biệt nho nhỏ của cuộc sống. Vì một điều giản dị nhất trên đời, đó là: chỉ có 1 mình ta là ta mà thôi, không ai khác trên đời là ta, ta không phải là ai khác trên đời, cuộc sống sinh ra ta chứ không phải 1 cái gì đó khác vì cuộc sống muốn ta khác những cái cuộc sống đã sinh ra. Ta khác tất cả những điều còn lại của cộc sống bắt đầu từ khuôn mặt không giống ai, từ giọng nói không lặp lại, từ nét chữ của riêng ta, từ mái tóc dài có ai dài bằng ta được từng sợi không???... đến cách cư xử của riêng của ta trong cuộc sống, khác đủ để biết đó là phong cách của ta, đến nụ cười và ánh mắt, đến giọng hát... và cách suy nghĩ trong cuộc sống................ Khác nhiều lắm, không kể hết đâu!
    Hihii.. Đúng là hâm thật rồi. Nhưng đó là những gì mình nghĩ. Thật đấy!
    Muộn rồi, về ngủ thôi! Hư quá.
  4. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì không biết viết gì. Ui, chỉ muốn khi post bài thì cái góc nhỏ của mình đừng bị lôi lên tít trên đầu như thế. À, thực ra cũng chẳng ai thèm đọc đâu. Vì mình cũng vậy, có đọc của ai bao giờ đâu. Trước đây mình cũng hay đọc lắm. Mình nhớ là có cái toppic "Lờ mờ" của 1 tên nào đó khá hay. Nhưng bây giờ thì mình không còn muốn đọc của người khác nữa rồi. Điều đó thực sự phản ánh tâm trí hiện tại của mình: thu mình lại như 1 con ốc, chỉ lo làm sao cho tốt cv còn bề bộn trước mắt; Nếu có nghĩ lan man đâu đó một chút thì cũng chẳng dám nghĩ nhiều và cũng không muốn nghĩ nhiều. Cuộc sống có vẻ đơn điệu quá mà vẫn lười nhác không chịu tìm giải pháp để khấy động nó lên. Tóm lại là... đại lười nhác. Thật không chịu được. Vậy mà vẫn không làm gì cả.
    Muốn ngủ quá nhưng ở đây chẳng có gì cho mình ngủ.
  5. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy có cái gì đó không ổn. Mình không muốn tiếp tục nữa, mặc dù thực ra vẫn chưa bắt đầu.
    Nói thật là mình biết rõ cái điều không ổn ấy. Chỉ có điều mình không biết mình có nên bỏ qua không và có thể bỏ qua được không............
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chào cuối tuần!
    Chúc cả phòng ngày làm việc cuối tuần, cuối tháng nhìu việc nhưng .... vẫn vui vẻ nha!!!
    Have a nice weekend!
  7. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có 1 góc nhỏ của người khác chợt làm mình chú ý. Hình như gọi là "Câu chuyện của tôi là bài học cho nhiều người". Hôm ấy mình định post bài mà loay hoay hết giờ mất. Vì tự nhiên cũng thấy 1 loạt bài tâm sự cùng chủ đề đó ở bên Vnexpress.net. Bây giờ tìm lại góc ấy thì chẳng thây đâu nữa. Mình chợt muốn nói lên ý kiến của mình. Nhưng chắc là chủ nhân của góc ấy không vừa lòng đâu. Mình đành ghi lại ở đây vậy.
    Thật sự mình thấy đó không phải là Tình Yêu. (Xin lỗi!) Đó chỉ là chút tình cảm rẻ tiền của sự bồng bột, buông thả gặp sự tham lam. Nếu yêu thực sự người ta tự giác nghĩ cho nhau chứ. Mình không thấy điều đó ở đây dù người ta nói rằng người ta "nghĩ rất nhiều".
    Một người thầy của mình đã phân tích:
    Tình yêu = Trái tim + Trí tuệ.
    Không có trái tim không phải là tình yêu.
    Không có trí tuệ tình yêu thành mù quáng.
    Mình rất thích cách phân tích này. Tuy nhiên mình cũng biết nói thì dễ, làm thì khó. Trong tình cảm thật khó rạch rồi như công thức toán học kia.
    Nhưng mình vẫn nghĩ: Tình yêu đưa nhân loại tiến lên. Còn những tình cảm kiểu ấy chỉ làm nhân loại thụt lùi đi mà thôi. Nếu không tránh được có tình cảm thì phải biết dừng lại trong hành động chứ. Phần "người" của chúng ta có nhiệm vụ làm chủ hành động của mình mà. Buông thả vậy sao??? Làm sao để lại hậu quả quá lớn như vậy??? Cuối cùng thiệt thòi nhất là ai thì mọi người đều hiểu. Và tất cả mọi người trong cuộc đều đau khổ.
    ......ngọt ........ đắng. Không thể tránh được cả 2 vị ấy.................................... Nhưng đừng chiều chuộng nó để nó biến nó thành thuốc độc.............

Chia sẻ trang này