1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :)) - Chuyện box tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Two engineering students were walking across campus, when one said: "Where did you get such a great bike?" The second engineer replied, "Well, I was walking along yesterday, minding my own business when a stunningly good-looking woman rode up on this bike. She threw the bike to the ground, took off all her clothes and said, ''''''''Take what you want!''''''''" The second engineer nodded approvingly, "Good choice; the clothes probably wouldn''''''''t have fitted."
    2 sinh vien kỹ sư mới ra trường Luck và củ khoai mốc vo tình gặp nhau trên sân trường đại học .
    Luck hỏi củ khoai mốc: "Ở đâu anh có chiếc xe đạp nhìn ngon vậy ?"
    Củ khoai mốc trả lời : "Oh, hôm qua tui đang đi một mình thì bất thình lình, xinh gái cực kỳ chạy chiếc xe đạp này gặp tôi . Cô ta liệng xe đạp xuống, cởI tung quần áo ra hết va đứng trước tôi nói : Anh muốn lấy gì của em cũng được hết đó !"
    Luck gật gù xen ngang : "Chọn đúng thiệt . Tại chưa chắc quần áo của cổ đã vừa anh !"
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài tu luyện, ba cha cố được Đức Giám mục mời gặp và nói:
    - Các cha đã có một thời gian tu luyện khá dài, đều tỏ ra là những người có đức độ, phẩm chất tốt, nay ta muốn các cha có một thử thách cuối cùng về sự chịu đựng cám dỗ tính dục trước khi được chính thức tấn phong. Giờ các cha hãy ra ngoài và khi ta gọi tên ai thì người đó vào.
    Ba cha cố ngoan ngoãn vâng lời ra ngoài chờ. Đức Giám mục bắt đầu thử thách của mình đối với 3 cha cố:
    - Cha Ka_mupmip!
    Cha Ka_mupmip bước vào phòng và được yêu cầu cởi hết quần áo và đeo một chiếc chuông nhỏ vào cái của nợ. Cô belly dancer Xinh_gai_cuc_ki bước ra và bắt đầu uốn lượn xung quanh Ka_mupmip.
    - Ting a ling! - Chiếc chuông nhỏ rung lên và Đức Giám mục nói:
    - Ta rất tiếc, cha đã không vượt qua được sự cám dỗ này, cha hãy đi tắm đi! Tiếp tục, cha B!
    Cha LuckyLuke bước vào và tương tự, đeo chiếc chuông nhỏ vào chỗ ấy. Xinh_gai bước ra và xoay vòng quanh cha, bắt đầu cởi chiếc áo ngực.
    - Ting a ling!
    - Ồ, cha Lucky, ta rất tiếc, cha đã không vượt qua được sự thử thách này, cha hãy đi tắm đi!
    Đến lượt cha S_Holland. Em Xinh_gai múa vòng quanh cha, cởi chiếc áo ngực, tụt nốt cả chiếc quần lót nhỏ xíu, thực hiện tất cả các màn trình diễn bốc lửa nhất. Không thấy tiếng chuông nào cả. Bấy giờ, Đức Giám mục mỉm cười nói:
    - Cha S_Holland, xin chúc mừng cha, cha đã vượt qua được thử thách cuối cùng, cha sẽ được tấn phong. Giờ cha hãy đi tắm cùng cha Ka_mupmip và cha Lucky đi.
    - Ting a ling!
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhà sư Long40d bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi sư Long40d bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy!
    Chủ quán kiêm bảo vệ Canhsatday bước đến hỏi:
    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
    Thiền sư đáp:
    - Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta ... dùng nhờ WC được không?
    - Dạ ... có lẽ là không được .... ?
    - Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
    - Ấy không phải,nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ ...
    - Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
    Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
    - Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?
    Ông chủ Canhsatday cười rất hể hả và đắc chí,rồi mới giải thích cho Sư ông Long40d:
    - Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ.Và đây ko phải là lần đầu tiên quán mất điện đâu ạ
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit cậy mình là một cô gái con nhà giàu, tìm đến một cửa hàng bán kính đắt và xịn nhất quả đất. Cô tìm thấy một cái kính rất vừa ý và đang mang nó ra chỗ tính tiền. Không may cô đang đầy bụng lên xì hơi một cái rõ to. Bit xâu hổ lắm, cô đảo đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không và hy vọng người bán hàng không nghe thất gì...
    - Cái kính này giá bao nhiêu vậy ông?
    - Nếu cô mới chỉ sờ vào nó mà đã xì hơi như thế thì khi tôi nói giá tiền chắc cô ...tũn ra wần mất thôi...
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Cukhoaimoc và Lucky rủ nhau đi săn hươu. Hai chàng chui vào 1 bộ da hươu.
    Cukhoaimoc(ở phía trước thổi còi): Oác oác ...
    con hươu đực: woo (chạy đến gần)
    Lucky (ở phía sau cầm súng chui ra): Đoàng ... (con hươu đực lăn ra chết)
    Cứ như vậy hai chàng săn được 3 con hươu. Đến con thứ 4.
    Cukhoaimoc (thổi còi): Oác oác ...
    con hươu đực: (chạy đến gần)
    Lucky (quíu): Cukhoaimoc ơi, cái phéc-mơ-tuya nó bị tắc, tao không chui ra được
    Cukhoaimoc : Thôi rồi, thế thì tớ sẽ giả vờ gặm cỏ nhé, còn chú thì ...
    con hươu đực: woo...
    Lucky: [:9]
  6. HaoKhiXuongGiang

    HaoKhiXuongGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ablackcat vẫy ô tô về Nam Định.
    Phụ xe HaoKhiXuongGiang (vốn bị nói lắp) hỏi:
    - A....a....n...an....h.....anh...v...v..về...ề..đ...đâ...đâu ?
    ablackcat (cũng nói lắp):
    - E....e...m..em...v...v..về...ề... thà...thành...ph...phố... Na....nam.... Đị...Điịnh...
    Bốp! HaoKhiXuongGiang đấm ablackcat một phát và nói:
    - M...mà...mày....y....nh....nhạ....nhại....ta...o..tao ...h...hả.
    Về đến Nam Đình ablackcat liền gọi mấy anh đến đón và đánh cho HaoKhiXuongGiang một trận vì tội thằng phụ xe bảo mình nhại nó.
    ablackcat nói: Na....này....th...thì... nha....nhạ....nhại n...nà...này.
    HaoKhiXuongGiang: E....m....em...đ...đ..đâ.....đâu.....nha....nhạ....nhại....a...an...anh...đ..đâu.
  7. HaoKhiXuongGiang

    HaoKhiXuongGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke và Ka_mupmip lâu ngày mới gặp nhau, Luckyluke hỏi:
    - Em thấy bọn nó bảo anh sắp bị HCX bỏ phải không ?
    - Sao chú lại hỏi anh vậy ?
    - Thì thấy bảo anh uống rượu nhiều quá nên vợ định bỏ.
    - Nếu rượu mà có tác dụng như thế anh uống rượu ...từ hồi nhỏ rồi.
    -???
    Được HaoKhiXuongGiang sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 08/08/2005
  8. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra luck trên Bộ xuống kiểm tra giờ dạy học SB của mh, anh ngồi cạnh ka, cô giáo mh người trẻ đẹp, mặc áo cổ khoét quá cỡ, vận mini zíp rất hấp dẫn nhưng vì mới dậy lần đầu nên rất hồi hộp. Cô giáo nhẹ nhàng: bây giờ cô sẽ viết lên bảng một câu, em nào đoán được ý nghĩa của nó thì giơ tay nhé.
    MH đang viết thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu rồi hỏi ai trả lời được.
    Chỉ mình ka giơ tay nên mh đành phải gọi,
    Ka hùng hồn: GIÁ MÀ CÁI VÁY NGẮN HƠN ....
    Cái gì, biến ngay ra khỏi lớp!
    Ka thu don sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt thanh tra luck: Đồ ngu, đã ko biết còn cứ bày trò nhắc bài!
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà vui vẻ !
    [​IMG]
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xinhgaicucky mắng chồng Luckyluke:
    "Cái ông quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch huỳnh huỵch lên thế, chẳng có một chút nữ tính nào gì cả!!"

Chia sẻ trang này