1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :)) - Chuyện box tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước Canhsatday là cảnh sát cao cấp, lãnh đạo cả một trạm thu phí giao thông. Có chị Hoacucxanh rất ư là ngây thơ ngoan ngoãn, một hôm tới gặp canhsatday yêu cầu xóa bỏ thu phí cầu đường. Gặp lúc giữa trưa Canhsátday đang ngủ (chả là tối qua ở trên mạng đến gần 3h sáng mới lên giường đi ngủ), chi HCX tính về nhưng gặp con chim sáo của Canhsatday đang ở trong ***g, chị đưa ta vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó. Sau đó, chị giật mình khi đọc hàng chữ Canhsatday ghi: "Không được vuốt sáo!".
    Chị HCX về nhà, trong lòng cứ áy này không yên, nghĩ bụng "phải chi mình nhìn thấy hàng chữ ấy trước thì mình đâu đến nỗi phạm luật...". Hôm sau, chị lại đến nhà Canhsatday đòi xóa bỏ thu phí cầu đường. Để mở đầu câu chuyện, chị nói "Canhsatday này, hôm qua chị nhỡ sờ chim CSD đấy!". CSD hết hồn, run như cầy sấy hỏi lại "Hồi... hồi... nảo... vẩy?"
    "Hôm qua, lúc CSD đang ngủ.."
    Nghe xong đến đây, Canhsatday bất tỉnh nhân sự.
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    QUÁ HIỂU CHỒNG
    Đêm đã khuya mà chưa thấy Ka_mupmip về, HCX một tay bợm nhậu bảo thằng con trai.
    - Mít, ra chỗ trạm xăng bỏ hoang gần đường sắt đón bố về mau lên.
    - Hôm nào mà bố chẳng về vào 12 giờ, đã đến giờ đâu mà mẹ phải sốt ruột, với lại tự nhiên sao hôm nay lại phải đi đón, mọi hôm bố vẫn về được mà?. Thằng con cáu kỉnh đáp.
    - Mày không biết à? Sở Giao thông người ta vừa mới cưa 3 cái cây chết khô dọc đường hôm nay.
    - Thế thì có liên quan gì đến việc bố về nhà đâu?
    - Mọi hôm ****** say khướt, nên ông ấy cứ đếm đủ 24 gốc gây là về đến nhà, nhưng hôm nay mất 3 cây, nếu ông ấy cứ quen đếm như mọi hôm thì sẽ đi qua nhà và tới trạm xăng bỏ hoang, có khi còn rơi tõm xuống cái cống gần đó rồi ấy chứ. Đi nhanh lên con, có khi còn kịp cứu bố!

  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong mục tìm bạn bốn phương có một lời rao như sau:
    "Thanh niên 21 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác. Ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Lucky Luke, khu tù chính trị, nhà giam Chí Hòa".

  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Grinfilldo đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì.
    Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây: Bố kiếm tiền & mang về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con hạnh phúc & bình yên nên con là nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?"
    Grinfilldo hãy còn băn khoăn lắm lắm nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã. Giữa đêm, cậu tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót & đang kêu gào ầm ĩ. Grin tiến đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say. Cậu bèn đi tiếp đến phòng của chị giúp việc & nhìn thấy bố đang vật nhau với chị trên giường. Cậu đành đi về phòng & ngủ tiếp.
    Sáng hôm sau ông bố hỏi grinfilldo xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa & yêu cầu tự diễn giải lại. Cậu trả lời: "Vâng, bây giờ con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến & tương lai thì ngập trong c** ạ!"
  5. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác S_H sau khi lập gia đình với bà Chuck, do HoaCucXanh theo nghiệp văn chương nhân ngày nhàn ế nghề đã vào làm osin cho nhà S_H. SH và Chuck đã có hai đứa con trai là luckyuke và em trai tên Luân.
    Một hôm Lucky có bài tập về chính trị liền về hỏi ông bô S_H
    - Thưa bố, chính trị là gì vậy ạ
    S_H nhìn lucky nói: Cha sẽ cho con một ví dụ và tự co suy nghĩ xem chính trị là gì. Giờ đây bố là trụ cột gia đình, kiếm tiền là nhà tư bản. Mẹ là người quản lý tiền nong và có quyền tron nhà gọi là nhà cầm quền .. còn cô HoaCucXanh làm osin là tầng lớp lao động, con được chăm sóc thương yêu được gọi là tầng lớp nhân dân, còn em trai con được chăm bẵm tốt cho mai sau gọi là tương lai của đất nước.
    Luckyluke suy nghĩ mãi mà nửa đêm không ngủ được, dậy đi WC lại đúng lúc đứa em ị bậy đầy tã ***. Đi ngang qua phòng mẹ sợ ma gọi mẹ nhưng mẹ ngủ say không dậy. Đi qua phòng HOACUCXANH thấy bố S_H và cô HCX đang vật nhau trên giường. Chán nản như bị bỏ rơi, luckyluke thấm thía đi WC một mình và đi ngủ
    Sáng hôm sau khi được bố hỏi: Chính trị là gì. Luckykuke đã trả lời:
    " Chính trị của xã hội ta là nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ tầng lớp lao động trong khi chính quyền ngủ say. Tầng lấp nhân dân bị bỏ bê không quan tâm trong khi tương lai của đất nước ngập trong bãi *** "

Chia sẻ trang này