1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :)) - Chuyện box tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ các pác ơi!Em đề nghị treo nick của thằng Luck bạn em 1 tháng với lý do là nó đã lụt đồ án rất rất nhiều rùi......chuc thằng bạn làm đồ án nhanh lên nha.
    To: Lucky : Luck ơi sự thật thì tao cũng lụt to rùi.Ặc ặc.
  2. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ các pác ơi!Em đề nghị treo nick của thằng Luck bạn em 1 tháng với lý do là nó đã lụt đồ án rất rất nhiều rùi......chuc thằng bạn làm đồ án nhanh lên nha.
    To: Lucky : Luck ơi sự thật thì tao cũng lụt to rùi.Ặc ặc.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nó là mod, trong này làm gì có ai treo nick nó được. Tớ mách nhỏ cho cậu, biết nick của em TRANG ko, hay điện thoại cũng được, bắn tin cho em ý
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nó là mod, trong này làm gì có ai treo nick nó được. Tớ mách nhỏ cho cậu, biết nick của em TRANG ko, hay điện thoại cũng được, bắn tin cho em ý
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Không thể được
    Cặp vợ chồng S_H và Chuck_over mới cưới nọ đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Ðể thêm phần hứng thú trong đêm tân hôn, nàng e thẹn đề nghị là họ sẽ "làm lại" mỗi khi mà ông lão giữ chuông dồng hồ kéo một hồi chuông điểm giờ. S_Holland ưng thuận.
    Nhưng sau hồi chuông thứ tư, thì chàng kiếm cớ ra ngoài lấy thuốc lá, rồi lảo đảo đi tìm ông lão:
    - Ông ơi! chàng nói hổn hển, ông có thể giúp tôi một việc không? Ông làm ơn kéo chuông sau mỗi hai tiếng đồng hồ thay vì một tiếng được không?
    Ông lão mỉm cười trả lời:
    - À, tôi cũng muốn làm theo lời ông lắm! Nhưng hiện thời thì không thể được.
    - Tại sao vậy. Tôi sẽ cho ông tiền nếu ông thấy việc đó làm phiền ông.
    - Không phải vậy. Nhưng có một cô đã mướn tôi kéo chuông sau mỗi ba mươi phút đồng hồ rồi.
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Không thể được
    Cặp vợ chồng S_H và Chuck_over mới cưới nọ đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật. Ðể thêm phần hứng thú trong đêm tân hôn, nàng e thẹn đề nghị là họ sẽ "làm lại" mỗi khi mà ông lão giữ chuông dồng hồ kéo một hồi chuông điểm giờ. S_Holland ưng thuận.
    Nhưng sau hồi chuông thứ tư, thì chàng kiếm cớ ra ngoài lấy thuốc lá, rồi lảo đảo đi tìm ông lão:
    - Ông ơi! chàng nói hổn hển, ông có thể giúp tôi một việc không? Ông làm ơn kéo chuông sau mỗi hai tiếng đồng hồ thay vì một tiếng được không?
    Ông lão mỉm cười trả lời:
    - À, tôi cũng muốn làm theo lời ông lắm! Nhưng hiện thời thì không thể được.
    - Tại sao vậy. Tôi sẽ cho ông tiền nếu ông thấy việc đó làm phiền ông.
    - Không phải vậy. Nhưng có một cô đã mướn tôi kéo chuông sau mỗi ba mươi phút đồng hồ rồi.
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ông giáo làng có cô con gái Xinh_gai_cuc_ki đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai Luckyluke, Ka_mupmip và Jackie_chan đến cầu hôn cùng lúc, Lucky là thợ cưa, Ka là thợ chạm và Jackie là sĩ quan quân đội.
    Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con bé Xinh_gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    Lucky cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Ka_mupmip không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn Jackie_chan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn Xin_gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
    hehehe
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ông giáo làng có cô con gái Xinh_gai_cuc_ki đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai Luckyluke, Ka_mupmip và Jackie_chan đến cầu hôn cùng lúc, Lucky là thợ cưa, Ka là thợ chạm và Jackie là sĩ quan quân đội.
    Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con bé Xinh_gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    Lucky cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Ka_mupmip không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn Jackie_chan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn Xin_gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
    hehehe
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, 3 con quỷ hút máu độc ác là Ka_mupmip, Long40d va` S_holland gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.
    Con thứ nhất Ka_mupmip vỗ ngực: "Hãy nhìn cái toà nhà kia. Tao có thể xử lý toàn bộ dân cư ở đó trong 10 phút".
    Dứt lời, hắn bay tới ngôi nhà, 9 phút sau trở lại với cái mồm dính đầy máu với vẻ mặt thoả mãn.
    Con thứ 2 Long_40d lên tiếng: "Hãy nhìn ngôi làng kia. Tao chỉ cần 5 phút".
    Nói rồi hắn bay đến ngôi làng, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng trên miệng.
    Con thứ 3 S_holland hét lên: "Hãy xem thị trấn kia kìa. Chỉ 3 phút là xong".
    Hắn bay thẳng đến thị trấn, 1 phút sau quay trở lại với chiếc mồm be bét máu.
    Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?Mày bảo hết 3 phút cơ mà?".
    S_holland chỉ về hướng đó và hỏi: "Mày có nhìn thấy cây cột điện kia không?".
    "Có", 2 tên cùng trả lời.
    "Tao thì không".
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, 3 con quỷ hút máu độc ác là Ka_mupmip, Long40d va` S_holland gặp nhau vào một buổi đêm và cùng khoe khoang về thành tích hút máu của mình.
    Con thứ nhất Ka_mupmip vỗ ngực: "Hãy nhìn cái toà nhà kia. Tao có thể xử lý toàn bộ dân cư ở đó trong 10 phút".
    Dứt lời, hắn bay tới ngôi nhà, 9 phút sau trở lại với cái mồm dính đầy máu với vẻ mặt thoả mãn.
    Con thứ 2 Long_40d lên tiếng: "Hãy nhìn ngôi làng kia. Tao chỉ cần 5 phút".
    Nói rồi hắn bay đến ngôi làng, trở lại sau 5 phút, máu chảy ròng trên miệng.
    Con thứ 3 S_holland hét lên: "Hãy xem thị trấn kia kìa. Chỉ 3 phút là xong".
    Hắn bay thẳng đến thị trấn, 1 phút sau quay trở lại với chiếc mồm be bét máu.
    Hai tên kia trố mắt ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà mày có thể nhanh như vậy?Mày bảo hết 3 phút cơ mà?".
    S_holland chỉ về hướng đó và hỏi: "Mày có nhìn thấy cây cột điện kia không?".
    "Có", 2 tên cùng trả lời.
    "Tao thì không".

Chia sẻ trang này