1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :)) - Chuyện box tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over đến một cửa hàng vật nuôi và ngay lập tức bị thu hút bởi một con vẹt xinh xắn. Biển giá trên chuồng ghi là 50 bảng Anh. "Tại sao lại ít vậy?", cô hỏi ông chủ hàng.
    "Tôi cần phải cho cô biết rằng con chim này từng sống ở một ổ điếm, nên đôi khi nó nói những từ rất bậy bạ", ông chủ trả lời.
    Chuckle nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định lấy con vẹt. Cô mang nó về nhà, treo trong phòng khách và chờ đợi nó nói một điều gì đó. Con chim nhìn quanh, nhìn cô, rồi cất tiếng: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới".
    Chuckle hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó rồi cũng tự nhủ: "Không tồi lắm".
    Khi 2 đứa con của cô trở về từ trường học, con chim liền nói: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới, các cô gái mới". Ba mẹ con nghe thấy liền phá lên cười. Lát sau ông chồng tên là S_holland về đến nhà.
    Con vẹt nhìn thấy liền kêu to: "Xin chào, Sờ hờ lờ! ".
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over đến một cửa hàng vật nuôi và ngay lập tức bị thu hút bởi một con vẹt xinh xắn. Biển giá trên chuồng ghi là 50 bảng Anh. "Tại sao lại ít vậy?", cô hỏi ông chủ hàng.
    "Tôi cần phải cho cô biết rằng con chim này từng sống ở một ổ điếm, nên đôi khi nó nói những từ rất bậy bạ", ông chủ trả lời.
    Chuckle nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định lấy con vẹt. Cô mang nó về nhà, treo trong phòng khách và chờ đợi nó nói một điều gì đó. Con chim nhìn quanh, nhìn cô, rồi cất tiếng: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới".
    Chuckle hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó rồi cũng tự nhủ: "Không tồi lắm".
    Khi 2 đứa con của cô trở về từ trường học, con chim liền nói: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới, các cô gái mới". Ba mẹ con nghe thấy liền phá lên cười. Lát sau ông chồng tên là S_holland về đến nhà.
    Con vẹt nhìn thấy liền kêu to: "Xin chào, Sờ hờ lờ! ".
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    3 cậu choai Grinfilldo, TLV1986 va` nOva ngồi tán phét với nhau về tính côn đồ. TLV1986 vỗ ngực: "Không có thằng nào côn đồ hơn tao. Hồi học i tờ, tao đã đâm thằng bạn một phát chí mạng vào bụng, chỉ bằng một cây bút chì, làm cho nó máu me be bét".
    nOva cười khẩy: "Ăn thua gì. Hồi học lớp mẫu giáo nhỡ, tức thằng bạn học quá, tao đá thẳng cái bô vào mặt nó, làm nó suýt vỡ đầu. Tao mới là thằng côn đồ nhất".
    Kẻ thứ ba Grinfilldo nhẹ nhàng nói: "Thế thì thường thôi. Tao mới là thằng côn đồ nhất. Hồi mới học lẫy, không nhịn được thằng hàng xóm đến ăn tranh, tao ném cái vú cao su vào giữa mồm nó. Tới bây giờ nó vẫn chưa mọc được cái răng nào. Cho nó thành móm bẩm sinh luôn".
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    3 cậu choai Grinfilldo, TLV1986 va` nOva ngồi tán phét với nhau về tính côn đồ. TLV1986 vỗ ngực: "Không có thằng nào côn đồ hơn tao. Hồi học i tờ, tao đã đâm thằng bạn một phát chí mạng vào bụng, chỉ bằng một cây bút chì, làm cho nó máu me be bét".
    nOva cười khẩy: "Ăn thua gì. Hồi học lớp mẫu giáo nhỡ, tức thằng bạn học quá, tao đá thẳng cái bô vào mặt nó, làm nó suýt vỡ đầu. Tao mới là thằng côn đồ nhất".
    Kẻ thứ ba Grinfilldo nhẹ nhàng nói: "Thế thì thường thôi. Tao mới là thằng côn đồ nhất. Hồi mới học lẫy, không nhịn được thằng hàng xóm đến ăn tranh, tao ném cái vú cao su vào giữa mồm nó. Tới bây giờ nó vẫn chưa mọc được cái răng nào. Cho nó thành móm bẩm sinh luôn".
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ăn... Gì?
    S_holland đèo Chuckle_over qua quán chè. Bỗng S_holland bóp phanh két một cái rồi hỏi:
    - Có ăn không?
    - Có..có - Chuckle_over vội trả lời.
    - Phải thế chứ. Hôm qua mới thay cái phanh đấy.
    -??? :D
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ăn... Gì?
    S_holland đèo Chuckle_over qua quán chè. Bỗng S_holland bóp phanh két một cái rồi hỏi:
    - Có ăn không?
    - Có..có - Chuckle_over vội trả lời.
    - Phải thế chứ. Hôm qua mới thay cái phanh đấy.
    -??? :D
  7. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Trong cuoc thi hoa hậu Box Thuỷ lợi, người đoạt giải nhất Chuckle_over đã có câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi: Chồng và con ai quan trọng hơn?
    Tùy theo chồng có trước hay con thằng nào có trước!
    Các bạn có biết á hậu 1 và 2 trả lời ntn ko?
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 29/04/2005
  8. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Trong cuoc thi hoa hậu Box Thuỷ lợi, người đoạt giải nhất Chuckle_over đã có câu trả lời xuất sắc cho câu hỏi: Chồng và con ai quan trọng hơn?
    Tùy theo chồng có trước hay con thằng nào có trước!
    Các bạn có biết á hậu 1 và 2 trả lời ntn ko?
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 29/04/2005
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ mh39c1thông báo với S_holland: "Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu".
    - Tin xấu là gì vậy?
    - Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
    - Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?
    - Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
    - Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?
    - Thằng cha Ka_mupmip muốn mua lại đôi giày rách của anh. Hắn trả rất hời. 15 USD.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ mh39c1thông báo với S_holland: "Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu".
    - Tin xấu là gì vậy?
    - Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
    - Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?
    - Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
    - Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?
    - Thằng cha Ka_mupmip muốn mua lại đôi giày rách của anh. Hắn trả rất hời. 15 USD.

Chia sẻ trang này