1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :)) - Chuyện box tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    ka_mupmip nói với HCX:
    - Bà có đồng ý giá 50 nghìn không ?
    - 50 nghìn thì đắt quá.
    - Đúng 50 nghìn, không sai một xu, bà có đồng ý không để tôi còn cởi quần....
    thì ra đoạn hội thoại trên là đoạn mặc cả về cái giá mà ka_mupmip đòi cho cộng việc vét bùn trong ao nhà HCX
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    ka_mupmip nói với HCX:
    - Bà có đồng ý giá 50 nghìn không ?
    - 50 nghìn thì đắt quá.
    - Đúng 50 nghìn, không sai một xu, bà có đồng ý không để tôi còn cởi quần....
    thì ra đoạn hội thoại trên là đoạn mặc cả về cái giá mà ka_mupmip đòi cho cộng việc vét bùn trong ao nhà HCX
  3. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ....
    Tư? đâu lafo gia? Lucky đi qua nói : " Chúng ma?y chi? gio?i ba hoa , nhi?n tao đây na?y , chọc một phát , cái lôf ấy 50 năm nay vâfn chưa liê?n ."
    Chú choai TLV1986 ra chiê?u ngứa ngáy ho?i lại : "thế cái lôf ấy ơ? đâu ha? kụ ? "
    Kụ Lucky chậm rafi nói : " cái na?y thi? tao cufng quên rô?i ,biết đâu mụ Chuck biết đấy , ho?i mụ thư? xem ... "

  4. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ....
    Tư? đâu lafo gia? Lucky đi qua nói : " Chúng ma?y chi? gio?i ba hoa , nhi?n tao đây na?y , chọc một phát , cái lôf ấy 50 năm nay vâfn chưa liê?n ."
    Chú choai TLV1986 ra chiê?u ngứa ngáy ho?i lại : "thế cái lôf ấy ơ? đâu ha? kụ ? "
    Kụ Lucky chậm rafi nói : " cái na?y thi? tao cufng quên rô?i ,biết đâu mụ Chuck biết đấy , ho?i mụ thư? xem ... "

  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại cửa hàng bán máy vi tính, ông khách TLV1986 bước vào tiệm vi tính nói với cô bán hàng Seamonster: "Cô à, tôi thấy phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi".
    "Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào ổ đĩa cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Con chip của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn và không làm sao để nó hoạt động trở lại được. Tôi nghĩ cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm", ông khách xả ra một tràng.
    - Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em tốt lắm, bảo đảm sạch sẽ bởi bọn em dọn dẹp và vệ sinh định kỳ mà. Ai dùng cũng hài lòng hết.
    - Không đâu cô, thực sự là có vấn đề.
    - Thế thì lúc cài đặt, anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?
    - Có chứ! Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hoi.
    - Anh có thể cho em xem công cụ của anh được không?
    TLV1986 vội đưa máy vi tính lên. Seamonster săm soi một hồi rồi nói:
    - Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ nát và yếu lắm rồi. Ngoài ra nó còn bị biến dạng về mặt vật lý nữa. Thế hệ của anh thế này thì không xử lý được phần mềm đời mới như của chúng em là đúng rồi. Phải nâng cấp thôi anh ạ! Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không?
    - Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không?
    - Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa ạ!
    - Được rồi, cô bán cho tôi cái đó ngay đi.
    - Anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhé. Tiếc là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một, từng ít một thôi nhé. Đừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch và hại đường truyền.
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tại cửa hàng bán máy vi tính, ông khách TLV1986 bước vào tiệm vi tính nói với cô bán hàng Seamonster: "Cô à, tôi thấy phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi".
    "Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào ổ đĩa cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Con chip của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn và không làm sao để nó hoạt động trở lại được. Tôi nghĩ cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm", ông khách xả ra một tràng.
    - Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em tốt lắm, bảo đảm sạch sẽ bởi bọn em dọn dẹp và vệ sinh định kỳ mà. Ai dùng cũng hài lòng hết.
    - Không đâu cô, thực sự là có vấn đề.
    - Thế thì lúc cài đặt, anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?
    - Có chứ! Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hoi.
    - Anh có thể cho em xem công cụ của anh được không?
    TLV1986 vội đưa máy vi tính lên. Seamonster săm soi một hồi rồi nói:
    - Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ nát và yếu lắm rồi. Ngoài ra nó còn bị biến dạng về mặt vật lý nữa. Thế hệ của anh thế này thì không xử lý được phần mềm đời mới như của chúng em là đúng rồi. Phải nâng cấp thôi anh ạ! Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không?
    - Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không?
    - Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa ạ!
    - Được rồi, cô bán cho tôi cái đó ngay đi.
    - Anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhé. Tiếc là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một, từng ít một thôi nhé. Đừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch và hại đường truyền.
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip sắp sửa bước vào quán bar thì một con chó đi đến và nói: ?oNày ông! Muốn kiếm tiền không??.
    Ba''c Ka không tin vào tai mình nữa. Ka hỏi lại:
    - Mày đang nói thật sự đấy à?
    - Vâng! - Con chó đáp. - Hãy mang tôi vào trong quán, làm ra vẻ tôi là con chó của ông, và cược với mọi người là tôi biết nói.
    Thế là Ka_mupmip liền mang con chó vào quán, thông báo rằng con chó của anh ta biết nói, và tất nhiên là chả có ai tin cả. Việc cá cược diễn ra và khi đã có rất nhiều tiền trên bàn, Ka_mupmip bắt con chó lên tiếng.
    Không có gì cả.
    Ka la lên:
    - Này! Tao vừa mới cược 4.000 đô la! Nói cái gì đi chứ!
    Con chó chỉ ngồi đó vẫy tai. Cuối cùng Ka nhà ta phải trả hết tiền, và rời quán bar trong tiếng cười của các khách hàng.
    Khi đã ra ngoài, Ka chộp lấy con chó:
    - Đồ khốn! Mày làm tao tốn biết bao tiền. Sao mày lại làm thế?
    Con chó đáp:
    - Bởi vì khi ngày mai chúng ta quay lại để cá, chúng ta sẽ cá mười ăn một!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip sắp sửa bước vào quán bar thì một con chó đi đến và nói: ?oNày ông! Muốn kiếm tiền không??.
    Ba''c Ka không tin vào tai mình nữa. Ka hỏi lại:
    - Mày đang nói thật sự đấy à?
    - Vâng! - Con chó đáp. - Hãy mang tôi vào trong quán, làm ra vẻ tôi là con chó của ông, và cược với mọi người là tôi biết nói.
    Thế là Ka_mupmip liền mang con chó vào quán, thông báo rằng con chó của anh ta biết nói, và tất nhiên là chả có ai tin cả. Việc cá cược diễn ra và khi đã có rất nhiều tiền trên bàn, Ka_mupmip bắt con chó lên tiếng.
    Không có gì cả.
    Ka la lên:
    - Này! Tao vừa mới cược 4.000 đô la! Nói cái gì đi chứ!
    Con chó chỉ ngồi đó vẫy tai. Cuối cùng Ka nhà ta phải trả hết tiền, và rời quán bar trong tiếng cười của các khách hàng.
    Khi đã ra ngoài, Ka chộp lấy con chó:
    - Đồ khốn! Mày làm tao tốn biết bao tiền. Sao mày lại làm thế?
    Con chó đáp:
    - Bởi vì khi ngày mai chúng ta quay lại để cá, chúng ta sẽ cá mười ăn một!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bạn vàng Ka_mupmip và Long40d chơi rất thân với nhau. Hai người có việc gì cũng giúp đỡ nhau đến cùng! Đợt vừa rồi bác Ka đi xuất khẩu lao động ở bên Ý, cực chẳng đã phải để mụ vợ HCX ở nhà. Nhưng mà mụ này vốn đầu mày cuối mắt nên Ka_mupmip rất lo lắng. Trước khi đi, Ka_mupmip mới nhờ Long40d ở nhà để ý vợ giúp mình, nếu có gì thay lòng đổi dạ thì báo ngay cho biết.
    Vừa sang Ý một thời gian thì ở nhà HCX đã bắt bồ ngay với người khác. Long40d biết chuyện muốn báo tin cho bạn mình, liền mò ra bưu điện Thuỷ Lợi đánh một bức điện báo "mật"
    Nhưng Long40d nghĩ nát óc mà không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói là vợ nó ngoại tình thì bưu điện họ cười cho, mà cũng chưa chắc chắn quả tang rồi sau này mang vạ vào thân. Cuối cùng thì anh ta cũng đánh một bức điện mật báo có nội dung:
    Trong nước, giá áo thì lên, giá quần tụt xuống, giá chổi phất trần thì lên lên xuống xuống, về ngay kẻo hỏng việc nhà.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bạn vàng Ka_mupmip và Long40d chơi rất thân với nhau. Hai người có việc gì cũng giúp đỡ nhau đến cùng! Đợt vừa rồi bác Ka đi xuất khẩu lao động ở bên Ý, cực chẳng đã phải để mụ vợ HCX ở nhà. Nhưng mà mụ này vốn đầu mày cuối mắt nên Ka_mupmip rất lo lắng. Trước khi đi, Ka_mupmip mới nhờ Long40d ở nhà để ý vợ giúp mình, nếu có gì thay lòng đổi dạ thì báo ngay cho biết.
    Vừa sang Ý một thời gian thì ở nhà HCX đã bắt bồ ngay với người khác. Long40d biết chuyện muốn báo tin cho bạn mình, liền mò ra bưu điện Thuỷ Lợi đánh một bức điện báo "mật"
    Nhưng Long40d nghĩ nát óc mà không biết nói thế nào. Chẳng lẽ nói là vợ nó ngoại tình thì bưu điện họ cười cho, mà cũng chưa chắc chắn quả tang rồi sau này mang vạ vào thân. Cuối cùng thì anh ta cũng đánh một bức điện mật báo có nội dung:
    Trong nước, giá áo thì lên, giá quần tụt xuống, giá chổi phất trần thì lên lên xuống xuống, về ngay kẻo hỏng việc nhà.

Chia sẻ trang này