1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :)) - Chuyện box tôi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over và Bit rảnh rỗi ngồi tán phét với nhau. Tự nhiên Chuckle giở giọng triết lý:
    - Nghĩ kể cũng đúng thật, ở đời này, hễ cái gì cứng quá đều dễ gãy, mà cái gì càng mềm lại càng tồn tại lâu!
    - Chị nói vậy là sao? Em chưa hiểu ý chị. Căn cứ vào đâu mà chị phán thế??? Bit hỏi lại.
    - Thế em không thấy vậy sao? Em thử nghĩ xem, có phải là cái răng tưởng là cứng mà lại gẫy nhanh hơn, rồi thì đều móm tiệt cả. Còn cái lưỡi, nó mềm thế mà có rụng bao giờ đâu, chỉ có càng ngày càng dẻo thôi...
    Bit ngồi thần ra một lúc chợt hỏi lại một câu, chả hiểu ý làm sao:
    - Thế cái lúc cứng lúc mềm thì sao?
    Bỗng nhiên Chuckle rên lên một cách não nề:
    - Ôi trời ơi, cái lúc cứng lúc mềm ấy hả em? Loại đấy thì bền cho đến chết!!!!!!!!!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over và Bit rảnh rỗi ngồi tán phét với nhau. Tự nhiên Chuckle giở giọng triết lý:
    - Nghĩ kể cũng đúng thật, ở đời này, hễ cái gì cứng quá đều dễ gãy, mà cái gì càng mềm lại càng tồn tại lâu!
    - Chị nói vậy là sao? Em chưa hiểu ý chị. Căn cứ vào đâu mà chị phán thế??? Bit hỏi lại.
    - Thế em không thấy vậy sao? Em thử nghĩ xem, có phải là cái răng tưởng là cứng mà lại gẫy nhanh hơn, rồi thì đều móm tiệt cả. Còn cái lưỡi, nó mềm thế mà có rụng bao giờ đâu, chỉ có càng ngày càng dẻo thôi...
    Bit ngồi thần ra một lúc chợt hỏi lại một câu, chả hiểu ý làm sao:
    - Thế cái lúc cứng lúc mềm thì sao?
    Bỗng nhiên Chuckle rên lên một cách não nề:
    - Ôi trời ơi, cái lúc cứng lúc mềm ấy hả em? Loại đấy thì bền cho đến chết!!!!!!!!!
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bốn bà cụ đang chơi phỏm là kethuacuaxahoi, hoacucxanh, MS va Xinh_gai_cuc_ky bỗng nổi hứng khoe về các cậu ấm sứt nhà mình:
    kethuacuaxahoi khoe thằng maudotrenvangtrang của tôi là một linh mục, mọi người gặp nó đều chào Cha
    hoacucxanh khoe thang canhsatday nhà tôi là Giám mục mọi người gặp nó đều cúi chào Đức Cha
    MS khoe khoang thằng cukhoaikhoa''i là Hồng Y, mọi người gặp nó đều kính cẩn thưa Đức Ngài
    Xinh_gai_cuc_ky vẫn im lặng làm ba người kia đặt bài xuống hỏi: thế con trai bà thì sao?
    Xinh_gai_cuc_ky lúc này mới thủng thẳng:
    luckyluke101c1 cao 1,9m thân hình thể thao, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó mọi phụ nữ đều thốt lên: "Ôi lạy Chúa tôi"
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 28/05/2005
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Bốn bà cụ đang chơi phỏm là kethuacuaxahoi, hoacucxanh, MS va Xinh_gai_cuc_ky bỗng nổi hứng khoe về các cậu ấm sứt nhà mình:
    kethuacuaxahoi khoe thằng maudotrenvangtrang của tôi là một linh mục, mọi người gặp nó đều chào Cha
    hoacucxanh khoe thang canhsatday nhà tôi là Giám mục mọi người gặp nó đều cúi chào Đức Cha
    MS khoe khoang thằng cukhoaikhoa''i là Hồng Y, mọi người gặp nó đều kính cẩn thưa Đức Ngài
    Xinh_gai_cuc_ky vẫn im lặng làm ba người kia đặt bài xuống hỏi: thế con trai bà thì sao?
    Xinh_gai_cuc_ky lúc này mới thủng thẳng:
    luckyluke101c1 cao 1,9m thân hình thể thao, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó mọi phụ nữ đều thốt lên: "Ôi lạy Chúa tôi"
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 28/05/2005
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip phải đi khám bác sĩ vì đau họng. Vừa gặp cô y tá BIT , chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố giải thích rõ nhưng cô y tá BIT không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.
    Không cãi lại được, anh đành phải làm theo quy tắc của dưỡng đường và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần như nhộng ở phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với Long40d ngồi kế bên:
    - Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Nghe vậy Long40d thở dài:
    - Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip phải đi khám bác sĩ vì đau họng. Vừa gặp cô y tá BIT , chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố giải thích rõ nhưng cô y tá BIT không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.
    Không cãi lại được, anh đành phải làm theo quy tắc của dưỡng đường và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần như nhộng ở phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với Long40d ngồi kế bên:
    - Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.
    Nghe vậy Long40d thở dài:
    - Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà S_holland và Chuckle_over hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy tiếng Chuckle_over thì thào trong bóng đêm.
    - Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !
    - ...
    - Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !
    - ...
    - Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !
    - ...
    - Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà S_holland và Chuckle_over hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy tiếng Chuckle_over thì thào trong bóng đêm.
    - Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !
    - ...
    - Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !
    - ...
    - Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !
    - ...
    - Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư luật học mh39c1 yêu cầu sinh viên Ka_mupmip , là sinh viên xuất sắc nhất của mình trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói thế nào?".
    Ka_mupmip đáp:
    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!"
    Giáo sư mh39c1giận dữ:
    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
    Ka hắng giọng:
    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".
  10. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip đưa bạn gái HOACUCXANH ra ngoại ô chơi, nhân lúc vắng vẻ, nên hai người chui xuống gầm xe để "tâm sự". Đang lúc hành sự thi bị 1 cảnh sát CANHSATDAY vỗ vai và hỏi:
    -Anh đang làm gì đấy?
    Vốn nhanh trí chàng ka_mupmip trả lời :
    -Thưa tôi đang sửa xe.
    CANHSATDAY thản nhiên biên phạt và nói:
    -Tôi phạt anh 3 tội nói dối, một là sửa xe thì người ta nằm ngửa, anh nằm sấp, hai là sửa xe người ta sắn quần lên, anh thì tụt quần xuống, ba là anh nói sửa xe nhưng xe tuột dốc rồi mà anh vẫn còn sửa .......

Chia sẻ trang này