1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Khi Lucky Luke mới 6 tuổi thưa với bố rằng cậu muốn kết hôn với cô bé nhà bên.
    Bố Luke mỉm cười và nói:
    - Kết hôn là việc rất trọng đại! Con đã tính kỹ chưa?
    - Kỹ rồi ạ! - Luke đáp - Chúng con sẽ ở một tuần trong phòng của con và một tuần trong phòng của cô ấy. Nhà hai đứa lại ở gần nhau nên ban đêm con có thể chạy về nhà nếu cảm thấy buồn.
    - Thế còn chuyện đi lại? - Người bố hỏi tiếp.
    - Cả hai đứa đều có xe đạp ba bánh. Bố đừng lo!
    Luke trả lời tất cả các câu trả lời của bố một cách chững chạc. Cuối cùng, bố Luke hỏi:
    - Thế còn chuyện con cái thì sao? Sau khi lập gia đình, người ta sẽ phải sinh con đẻ cái, con biết không?
    - Bọn con tính cả tới chuyện đó rồi. Mỗi lần vợ con đẻ ra quả trứng nào là con giẫm bẹp ngay.
    MUPMIP
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip : Hey chú em, đi quá đà rồi đấy. Chắc chú vẫn còn vương vấn hơi men. Post bài khác đi.
    ranger04: ông anh àh, nếu thế nên khóa cái chủ đề này lại được roài đó.
    Ka_mupmip : Không phải, chuyện của chú nó ko phải bậy nhưng mà là do dùng từ ngữ hơi "thô thiển". Xem bài mh39c1 về đếm số 1,2,3,4,5 xem. Đại ca còn phải nói tránh nữa là.
    ranger04: em không nhớ bài này như thế nào nữa, lần sau nếu mà anh sửa bài nên báo trước cho em (hoặc thành viên nào cũng thế)
    Ka_mupmip : Anh cũng muốn thế. Nhưng bài này thì phải sửa ngay lập tức. Bởi vì ... ko hiểu Bit đọc được sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Anh nói là ở cái đoạn đầu ý.
    ranger04: okie ông anh thế nhé
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 02/03/2003
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 03/03/2003
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 03/03/2003
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 03/03/2003
    Được ka_mupmip sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 03/03/2003
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 03/03/2003
  3. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, trời nóng quá, ranger đi chơi qua một hồ nước bèn nhảy xuống tắm tiên. Sau khi tắm xong, ranger nhìn lên bờ và thấy cô ablackcat đang ngồi đọc sách bên đống quần áo của mình, không biết làm cách nào, ranger bèn lặn xuống tìm một cái xô ụp vào đấy và mạnh dạn đi lên bờ tiến lại chỗ ablackcat. Nàng vẫn say sưa đọc sách mà dường như không để ý đến ranger. Thấy vậy, ranger bèn hỏi:
    -Em ơi! Em đang đọc sách gì đấy?
    ablackcat: Em đang đọc sách nghiên cứu tâm lý con người.
    ranger: Nếu vậy thì em có thể cho anh biết là anh đang nghĩ gì không?
    ablackcat: À! Anh đang nghĩ là cái xô có đáy nhưng thực ra thì nó không có đáy....
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  4. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chú tuanchosoi bị mắc bệnh hay quên, lại không biết chữ nên rất ngại phải đi đâu xa. Một lần vì có việc nên chú phải đi lên thành phố, may mà có bác Ka ở đây đến đón nên chú không bị lạc. Bác Ka biết bệnh hay quên của tuanchosoi nên dặn dò chú cẩn thận:
    Ka: Nếu chú muốn đi đâu thì hãy ra đầu ngõ, cầm giấy bút theo, vẽ lại cái biển ở đầu ngõ rồi hãy đi. Nếu có lạc đường thì cứ đưa cái biển đó ra thì người ta sẽ chỉ đường cho chú về tận nhà.
    Chú tuanchosoi liền làm theo ngay và đi công việc của mình. Nhưng do mắc bệnh hay quên nên sau khi đi làm xong việc thì chú quên mất đường về nhà. Chú bèn làm theo lời bác Ka dặn là đưa cái giấy có vẽ lại cái biển ở cổng ngõ vào nhà bác Ka để nhờ mọi người chỉ hộ. Khổ nỗi, chú đưa ai cũng thấy người ta cười và bỏ đi, có người còn bảo chú điên, làm cho chú tức quá và tự nghĩ rằng ngưòi thành phố còn bất lịch sự hơn ở quê mình. Chú bèn đi hỏi ngay một công an thấy trên đường, người công an sau khi xem xong cũng cười và nói rằng:
    - cái giấy mà chú vẽ lại là cái biển :" Cấm đái bậy ở đây"
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  5. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đường vắng, cukhoaimoc đang cưỡi con Dream II chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tuanchosoi nghênh nghênh đầu nói:
    - Có biết Babetta không?
    Cukhoaimoc không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:
    - Có biết Babetta không?
    Cukhoaimoc chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, cukhoaimoc thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo tuanchosoi lên bờ, cukhoaimoc hất hàm:
    - Chú cứ vượt lên rồi hỏi anh câu đó là ý gì vậy?
    - Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline của box Thuỷ Lợi bắt đầu bằng bữa chén tại Phương Mai. Có 3 cái bàn mà chủ quán chỉ bê ra có 2 đĩa khoai tây nên bàn của chú Cukhoaimoc ko có. Ức lắm, chú bèn nói :
    - Đi học sáng, tôi hay ngủ quên nên toàn bị mọi người kéo dậy như thế này này.
    Vừa nói chú Cukhoaimoc vừa kéo cái đĩa khoai sang bàn mình.
    - Ông như thế là còn nhẹ, tôi còn bị kéo mạnh hơn nhiều.
    Và chú Lucy Luke kéo lại đĩa khoai về bàn mình.
    - Các chú chưa được nhìn anh bị kéo đấy thôi.
    Chú long40d thủng thẳng kéo đĩa khoai về chỗ mình và nói tiếp :
    - Sau đó, anh thề sẽ đấm bỏ mẹ đứa nào kéo tiếp.
    MUPMIP
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi mắc bệnh đãng trí, trong một buổi họp box tuanchosoi đến chào Bit :
    - Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp Bit. Thế chồng Bit dạo này có khoẻ không?
    - Nhưng Bit đã lấy chồng đâu, anh tuanchosoi !!!
    - Ồ, anh quên khuấy mất rằng chồng em hiện nay vẫn còn sống độc thân.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Cleopatra ra đảo khỉ tham quan. Cô đi 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng mà chẳng thấy bóng con khỉ nào. Gặp Ka-mumip đang nhặt củi , cô hỏi :
    - Đảo khỉ mà sao chẳng có con nào thế bác?
    Lão mip ngước lên bảo :
    - Đang mùa sinh sản mà cô, chúng nó vào trong hang hết rồi.
    Cleopatra hậm hực hỏi tiếp:
    - Bây giờ tôi vứt cho chúng mấy quả chuối thì chúng nó có ra không hả ông?
    Mip ta thủng thỉnh nhìn cleopatra cười cười:
    - Tôi cũng không biết, nếu là cô thì cô có ra không?
    Cleopatra :

    [​IMG]
    Luckyluke42c1's girlfriend
    Được xinh_gai_cuc_ki sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 03/03/2003
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một lần Ka_mupmip đi máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Trên chuyến bay còn có Magic Star. Trước khi lên máy bay, ở phòng kiểm tra tư trang. Magic Star nói với Ka:
    -Ông làm ơn giấu hộ tôi lọ nước hoa mới tinh này vào trong ngực áo được không? Để tôi khỏi phải nộp thuế.
    -Tất nhiên là được, nhưng nói trước với cô là nếu người ta có hỏi thì tôi không biết nói dối đâu.
    Đến lượt Ka bị kiểm tra:
    -Thưa ông, chắc là ông không có gì phải khai báo đâu nhỉ?
    -Từ đầu đến thắt lưng đúng là tôi chẳng có gì phải khai báo cả.
    -Thế còn từ thắt lưng trở xuống , thưa ông?
    -Ôi! Ở dưới thì tôi có một thứ nho nhỏ thôi nhưng rất cần thiết cho các quý cô, và nó chưa bao giờ được dùng cả
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần được sang Pháp, Lucky và Xinh_ gái đi chơi ngoài phố và rẽ vào một quán ăn. Xinh_gái lo ngại vì không biết tiếng Pháp thì làm sao mà ăn được đây, nhưng Lucky an ủi là mình biết tiếng Pháp:
    - Em yên tâm đi, nói tiếng Pháp dễ lắm. Muốn nói về cái gì chỉ cần thêm lơ vào trước từ đó là xong thôi mà.
    Và như để chứng minh cho điều mình nói, Lucky liền gọi anh bồi đến và nói:
    - Cho 2 lơ-súp.
    Anh bồi liền mang đến hai bát súp. Trong niềm kiêu hãnh, Lucky liền gọi thêm:
    - Cho hai lơ-cơm. 1 lơ-canh, và 1 lơ-xào.
    Anh bồi liền mang những thứ mà Lucky yêu cầu và thấy được sự sung sướng của Lucky trước Xinh_gái.
    Đến khi tính tiền, Lucky liền gọi anh bồi đến tính tiền và nói với Xinh_gái:
    - Em thấy chưa, anh đã bảo em là tiếng Pháp dễ nói lắm mà, em chỉ cần thêm lơ vào đằng trước là xong thôi mà.
    Đến lúc này, hình như là không chịu nổi nữa, anh bồi liền đập cái hoá đơn xuống bàn và nói:
    - ****** mà không ở Đông Dương 9 năm thì mày có mà lơ cái cục c.... ý!
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc

Chia sẻ trang này