1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian phục vụ cho con người, các bộ phận trên cơ thể con người bắt đầu có ý muốn xin về nghỉ hưu. Và một cuộc họp toàn thể các bộ phận cơ thể người được triệu tập với chủ toạ là bác Tim. Trong cuộc họp, bộ phận nào cũng kêu là mình làm việc nhiều nhất và cũng muốn xin nghỉ hưu.
    Mắt: Tôi phải làm việc ngay từ khi ra đời mà chẳng được hưởng cái gì cả. Cái gì thơm tho thì thằng mũi nó ngửi hết, cái gì ngon lành thì thằng mồm nó ăn hết, âm thanh nào ngọt ngào thì thằng tai nghe hết, tôi chẳng được cái gì cả nên tôi xin các bác cho tôi nghỉ hưu.
    Chân: Tôi giúp cho con ngưòi đi lại đây đó nhưng có cái gì đẹp thì thằng mắt nó nhìn hết, có cái gì ngọt ngào thì thằng mồm nó hốc hết, có cái gì mềm mại thì thằng tay nó sờ hết, tôi chẳng được cái gì cả. Tôi cũng xin nghỉ hưu.
    .... Tất cả các bộ phận đều nhao nhao lên đòi nghỉ hưu làm cho bác Tim nói mãi mới giữ được trật tự. Bỗng từ góc phòng có một tiếng cất lên:
    - Tôi cũng xin nghỉ hưu.
    Bác Tim bực mình quá mới quát lên: Thằng nào nói trong góc đấy? Có đứng lên không thì bảo nào?
    Vẵn tiếng của bộ phận đó vang lên: Tôi mà đứng dậy được thì đã không phải nghỉ hưu.
    .....
    Sau cuộc họp, bác Tim mới tìm đến bộ phận ấy hỏi:
    - Sao mà mày xin nghỉ hưu sớm thế? Tao phải làm việc ngay từ lúc trước khi trào đời, thế mà tao còn chưa xin nghỉ hưu nữa là mày, làm việc sau tao đến hơn 2 chục năm mà chưa gì đã xin nghỉ hưu là thế nào?
    - Bộ phận đó mới trả lời: Bác thông cảm cho em, bác làm việc còn thoải mái chán, chứ em đây phải làm việc trong môi trường độc hại, áp suất cao thì làm sao mà không phải nghỉ hưu sớm cơ chứ. Thôi bác cứ cho em nghỉ hưu.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Cukhoaimoc vừa đi chơi với em Minh về. Đang phê phê tận hưởng thì ... Rầm, chú Tuanchosoi từ đâu đâm sầm vào.
    Sau khi nhìn chiếc xe cẩn thận, chú Cukhoaimoc rút ra một chai rượu rồi nói :
    - Tại sao 2 chúng ta không uống một chút rượu thay vì phải tranh cãi nhau ai đúng ai sai nhỉ?
    Chú tuanchosoi thấy đúng liền cầm chai rượu tu một hơi. Thấy Cukhoaimoc ko uống, Tuanchosoi liền hỏi:
    - Tại sao anh ko uống?
    - Ah, tôi sẽ uống sau khi cảnh sát đến.
    MUPMIP
  3. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai_cuc_ky cằn nhằn với Luckyluke:
    - Anh xem con trai chúng ta ngày càng giống anh
    Luckyluke nghiêm giọng quát:
    - Này, con lại vừa làm chuyện gì bậy bạ nữa đấy???
    Jackie Chan
  4. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một tên trộm đang đêm lẻn vào nhà Xinh_gai, bị xinh_gai đập cho một nhát nằm thẳng cẳng. Sau đó Xinh_gai được báo chí phỏng vấn:
    - Động cơ nào giúp chị có được 1 sức mạnh kỳ diệu như thế?
    - Tôi tưởng chồng tôi đang đêm mò về!?
    Jackie Chan
  5. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke42c1 tâm sự với ad1412:
    - Bà vợ Xinh_gai_cuc_ky bắt được tôi trong phòng cô hàng xóm Saluki ở tầng 2. Cô ấy tức quá nhảy xuống đường bị gãy mất mấy cái xương sườn, hiện còn đang nằm viện.
    - Sao anh cứ làm những việc thiếu suy nghĩ thế?
    - Nếu biết trước sự việc thế này tôi đã lên phòng hoacucxanh trên tầng 7 rồi.
    Jackie Chan
  6. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai nói với thợ may quần áo:
    - Xin ông may lớn hơn số đo của tôi 5 phân.
    - Vì sao lại thế, thưa bà?
    - Để sau khi tôi không mặc những bộ quần áo này nữa, lão Luckyluke nhà tôi vẫn có thể mặc tiếp được.
    Jackie Chan
  7. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    3 người thợ săn nói chuyện với nhau về vợ của mình.
    Ka_mupmip: Honey nhà tớ giống như 1 con linh dương: thon thả, mềm mại, có đôi mắt to, long lanh...
    Alessandre: bà vợ Bit nhà tớ thì ranh ma tinh quái và nhanh nhẹn giống hệt như một con cáo.
    Ranger04 im lặng hồi lâu rồi thở dài : Tớ chẳng biết diễn tả về bà vợ Ablackcat của tớ như thế nào. Trông bề ngoài, cô ấy giống người...

    Jackie Chan
  8. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip nặng 80 kg hớn hở về khoe với bà vợ Honey :
    - ANh đã giảm được 10 ký sau 1 tháng ăn kiêng
    Honey phấn khởi:
    - Tốt quá anh yêu. Cố gắng kiên trì nhé.
    Rồi Honey tự nhủ thầm:
    - Mình cũng thế, chỉ còn 7 tháng nữa thôi. Cố lên !!!
    Cleopatra
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Magicstar và chồng đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy một chàng trai và một người phụ nữ ngồi trên ghế đang hôn nhau một cách say đắm.
    "Tại sao anh không làm thế?" Magic hỏi.
    "Em yêu," người chồng đáp, "Anh còn không biết cô ta cơ mà!".

    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi tiệc đứng Hoeny nói với chồng mình là Ka_mupmip:
    "Anh không xấu hổ khi mọi người thấy anh tới bàn tiệc để lấy thức ăn đến 5 lần à?"
    Ka_mupmip : "Không, anh chỉ bảo họ là anh đang lấy đầy đĩa cho em thôi!"
    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!

Chia sẻ trang này