1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ồ Ồ . Ka_mupmip đang đọc lá thư thì kêu lên.
    long40d đứng bên cạnh liền hỏi :
    - Gì thế vậy ? Tin xấu à ?
    - Ôi! còn tệ hơn thế nữa - Ka nói - Lá thư của một người nào đó doạ giết tớ nếu tớ không tránh xa vợ anh ta ra.
    - Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ theo lời anh ta - long40d nhận xét.
    - Biết thế. Nhưng mà ai mới được chứ, lá thư không đề tên người gửi thì làm sao biết được vợ của luckyluke, cukhoaimoc, tuanchosoi hay add1412 ...!!! - Ka_mupmip nói.
    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai và ablackcat đang ngồi trên bãi biển thì thấy Ranger rất to khoẻ lực lưỡng đi ngang qua. Xinh_gai nói:
    - Hmm, đây chính là kiểu mình thích đấy.
    Ablackcat cười:
    - Chưa chắc đâu. Em quen anh này mà. Nhà anh ấy có một cái garage to tướng có thể chứa được 2 cái ô tô mà trong đó anh ta để có mỗi một cái xe đạp.
    MUPMIP
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit ngả đầu vào vai Alessandre thì thầm:
    - Sau đám cưới em sẽ cùng anh chia sẻ mọi đau buồn, khó khăn trong cuộc sống.
    - Nhưng anh có nỗi đau buồn khó khăn nào đâu???
    - Ấy.... sau đám cưới thế nào anh cũng có !?
    Take the TIME to know what Real LOVE is
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 04/03/2003
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà Ka_mupmip và Honey_baby đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: ?oCon bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua?. Honey trầm trồ nói với chồng mình: ?oAnh cần phải học tập con bò này?.
    Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: ?oCon bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua?. Honey thốt lên thán phục: ?oHơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh?.
    Bước tới con bò thứ ba, cô nàng kêu lên 1 cách kinh ngạc: ?o365 lần một năm. Tức là mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này?.
    Không chịu nổi, Ka gào lên: ?oCô hãy hỏi con bò này xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    3 ông già tâm sự với nhau:
    Long40d nói : Tôi ước ao có thể đi tiểu được bình thường. Có khi tôi đứng cả buổi mà chẳng làm được gì.
    Your_friend thổ lộ : Tôi thì ước việc đại tiện được bình thường. Tôi đã dùng rất nhiều loại thuốc nhuận trường mà chẳng ăn thua gì.
    Ka_mupmip thở dài đánh sượt : Tôi thì ngược lại với các ông. Sáng nào tôi cũng làm được hai việc đó vào lúc 6h. Nhưng điều tệ hại là chẳng bao giờ tôi dậy trước 7h.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Long40d có chiếc hồ nhỏ xinh xắn, nước trong veo và mát lạnh ở đằng sau biệt thự ( bác này chắc sau này tham ô dữ lắm nên nhà mới to thế). Một lần, bác long ra thăm hồ thì bắt gặp hai cô Magic Star và Bit đang tắm.
    Hai cô cũng phát hiện ra bác Long và bơi ra đằng xa. Magic la lên:

    - Chúng tôi sẽ không lên bờ đâu, nếu ông không đi khỏi đây!
    - Tôi đến đây đâu phải để xem các cô tắm! ?" Long đáp ?" Tôi chỉ đến cho cá sấu ăn thôi!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cụ già Mh39c1 đến hiệu thuốc để mua 1 viên Viagra và yêu cầu bẻ làm tư.
    - Cụ ơi, nó sẽ không hiệu quả với một liều lượng ít như vậy đâu. Chủ hàng nói.
    - À, tôi không cần thuốc để làm cái chuyện ấy. Tôi chỉ cần khi "pee" thì không bị ướt dép thôi.
    MUPMIP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Quan toà hỏi Ka_mumip:
    - Và như vậy, khi bắt đầu ẩu đả, trong tay đối thủ của ông là một thanh gỗ lim cứng. Còn trong tay ông là thứ gì?
    - Vợ nó...
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đầu năm, Rager gặp bác Ka_mupmip
    - Anh ạ! Ranger nói.
    Ka trả lời:
    - Chào chú! sao trông mệt mỏi thế?
    - Đêm qua em vừa nằm mơ ...
    - Mơ cái gì thế?
    - Dạ, em mơ thấy anh và em.
    - Thật vậy sao, thế như thế nào?
    - Dạ , em mơ thấy em chết và đang đi lên thiên đàng.
    - Lên thiên đàng? Ka kêu lên : Chú không bao giờ lên thiên đàng được, chú nợ máu nhiều lắm.
    - Thì thế! Em đi lên thiên đàng thật. Em thấy một cái hang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân thang.
    Thiên thần đưa cho em một cục phấn rất to và bảo em :
    "Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một dấu thập, mỗi dấu chữ thập ấy là tượng trưng cho một lần mà mày làm chuyện xấu xa. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu mà cứ thế tiếp tục leo lên".
    Sau khi em đã đánh được rất nhiều dấu và leo lên khá xa. Thì em trông thấy một người đàn ông từ trên đi xuống, em rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là anh.
    - Là anh , tại sao cũng đang ở đấy. Tại sao anh lại đi xuống?
    - Anh ạ, đấy là điều mà em đã rất ngạc nhiên. Em hỏi và anh trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bé Ranger vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
    Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
    - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
    Bé Ranger nhanh nhảu:
    - Cái ghế ạ
    Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
    - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
    Bé Ranger vẫn là người nhanh nhất:
    - Thưa cô, con chó ạ.
    - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
    Bé Ranger xin phép cô ra câu đố:
    - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
    Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
    - Ranger , sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
    Nước mắt lưng tròng, bé Ramger thút thít trả lời:
    - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ...
    And nothing else mattes
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này