1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka và Long40d ngồi cạnh nhau ngay bàn một .Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp. Cô giáo:
    - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng Anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
    Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Long40d lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Long ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Long phát biểu.
    Long:
    - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
    - Cái gì?! Em đi ngay ra khỏi lớp học!
    Long40d thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt Ka_mupmip:
    - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một lần , Magic_star vào rừng chơi, bất ngờ gặp một con ếch nhỏ ba màu (xanh, đỏ và xanh lá cây) tuyệt đẹp. Cô nàng ngạc nhiên ngắm nhìn hồi lâu, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào người con ếch. Thật kỳ diệu, con ếch rùng mình... và từ lốt ếch bước ra một chàng hoàng tử thật trẻ đẹp. Hoàng tử cúi mình trước Magic_star:
    - Thưa người đẹp. Tôi là một hoàng tử, chẳng may đi lạc trong rừng, bị nạn thành con ếch. Tôi đã thề có ai cứu được tôi, tôi sẽ đáp ứng cho người đó ba điều ước. Vậy xin người đẹp cho tôi được vinh dự thực hiện ba điều ước của nàng
    Magic chớp chớp mắt nói không suy nghĩ :
    - Tôi chỉ có một điều ước, nhưng phải làm ba lần!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua, thì cậu con trai luckykyky đi học về.
    - Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
    - Bố nào mua, cứ chờ ****** thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.
    Thấy vợ đau quá mãi chưa đẻ, lucky nắm tay an ủi:
    - Lỗi là tại anh!!!
    Xinh gái: Không anh không có lỗi gì hết, lỗi là ở thằng tuanchosoi
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Long40d, Ka_mupmip và cukhoaimoc có lần thi vắt sữa bò với nhau. Kết quả sau một giờ:
    -Ka vắt được 5 thùng sữa.
    -Long40d vắt được 4 thùng sữa.
    Riêng cukhoaimoc chỉ vắt được có một thùng sữa thôi.
    Khi được hỏi tại sao hôm nay năng suất kém thế, cukhoaimoc chỉ nói mỗi một câu:
    " Tiên sư thằng nào dắt cho ông còn bò đực"
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ba người đó hồi học mẫu giáo Khương Thượng, một hôm cùng ngồi bô cạnh nhau. Chợt Ka_mupmip hỏi Long40d ngồi bên:
    - Ðằng ấy bao nhiêu tuổi?
    - Bốn tuổi.
    Hài lòng Ka quay sang hỏi cukhoaimoc :
    - Thế còn đằng ấy bao tuổi?
    - Không biết.
    - Thế phụ nữ có làm bạn thích không?
    - Không.
    - Ồ, thế nghĩa là chú em mới ba tuổi
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Con trai của Bit được bạn xui rằng: "Cứ bảo là: Con biết bí mật rồi! Con biết bí mật rồi!, thì sẽ được tiền. "
    Thằng bé về nhà thực hành luôn. Nó nói với Bit : Con biết bí mật rồi! Con biết bí mật rồi! Bit mặt biến sắc, đưa cho nó 5$ và bảo với thằng con rằng đừng nói cho ai biết.
    Nó gặp bố nó Alessandro và cũng làm như thế và được những 10$, thằng bé thích quá sướng như điên.Đúng lúc đó thì Ranger đến . Thằng bé ra mở cửa, nó nói luôn với Ranger rằng: Cháu biết bí mật rồi! Cháu biết bí mật rồi! Ranger bỗng nhiên rơi lệ, giang rộng hai tay, nói: "Thế à! Ôi lạy chúa! Thế thì lại đây ôm bố đi con!"
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lucky và XInh_gai ra công viên chơi. Khung cảnh thơ mộng khiến cả hai đều cảm thấy xốn xang trong lòng. Cuối cùng Lucky lên tiếng:
    - Em...em...có thể cho anh hôn bàn tay em được không?
    Xinh_gai ngượng ngùng:
    - Sao lại thế, môi em có vấn đề à???
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi phỏng vấn về bí quyết thành đạt của hai vị giám đốc.
    Vị giám đốc cukhoai moc bảo:
    - Tôi luôn sẵn sàng khi có 1 ý tưởng hay xuất hiện. Ngay cả lúc ngủ tôi cũng mang theo giấy bút.
    Vị giám đốc Long40d:
    - Còn tôi, để cho chắc ăn lúc nào tôi cũng mang theo cả cô thư ký.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chàng sinh viên năm thứ nhất thanchet13 đến đăng ký ở ký túc xá. Người bảo vệ chỉ bảng nội qui và bảo:
    - Cậu hãy đọc kỹ điều cuối trước khi đăng ký kẻo lại tiền mất tật mang:
    " Nam SV không được vào phòng nữ SV.
    Nếu bị bắt gặp lần 1 sẽ bị phạt 200.000 đ
    Lần 2 : 400.000 đ
    Lần 3 : 1.000.000 đ....."
    Thầnchết13:
    - Thế giá của cả kỳ nghỉ hè là bao nhiêu ạ???
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi họp box Thuỷ Lợi, Lucky và Ranger cùng say rượu sau khi kết thúc 4 chai anh đào:
    - Lucky: Này Ranger, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
    - Ranger: Biết.
    - Lucky: Cảm ơn!!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này