1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lucky và Xinh_gái cùng làm trong một công ty, hai người vốn đã có tình ý với nhau nhưng do cả hai người đều là những người hay ngại nên chẳng ai dám nói điều đó trước cả. Mọi người trong công ty thấy vậy bèn tạo điều kiện cho hai người bằng cách tặng hai người một đôi vé đi xem bộ phim Casablanca. Sau khi xem phim xong, Lucky bèn dẫn Xinh_gái vào công viên Bách Thảo đi dạo, Xinh_gái mừng lắm và hy vọng tối nay Lucky sẽ nói những điều mà cô mong ước. Sau khi đi 1 vòng xung quanh Bách Thảo, rồi hai vòng mà hai người vẫn chưa nói được điều đó với nhau. Đến vòng thứ ba, bỗng nhiên Lucky dừng lại nhìn Xinh_gái với cái nhìn say đắm và nói:
    - Em ơi....!
    Xinh_gái sung sướng quá vì nghĩ rằng chàng sẽ nói những lời yêu thương với mình, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời:
    - Gì vậy anh?
    Lucky lại gọi tên nàng một lần nữa mà lần này thì càng tha thiết hơn:
    - Em ơi.......!
    - Em đang nghe anh nói đây! - Xinh_ gái trả lời
    - Em ơi..............! Anh .........Anh............. Anh dẫm phải cư....ứ....ứt.....
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ Alessandro mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu:
    - Các ông cần gì ạ?
    - Vàng
    - Bao nhiêu?
    - 40 kg
    - 45 kg được không?
    - Quá tốt
    - Bit ơi!!! Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tên cướp trấn lột một chiếc xe đò, ra lệnh:
    - Tất cả đàn bà phụ nữ tháo hết nữ trang ra nộp, nếu không sẽ bị làm nhục.
    Khi đến cuối xe, hắn thấy cô nàng emyêuanh_chutchut vẫn bình thản đeo nhẫn vòng, nhìn hắn "sắc sảo" rồi lên tiếng :
    - Này, đã nói thì phải giữ lời đấy nhé!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Ka và Honey một thời gian lấy nhau xong, Ka phải đi thuỷ điện Sơn La dài ngày. Honey viết thư cho chồng sau khi sinh con:
    - Anh à, con chúng ta sinh ra trắng trẻo và xinh xắn lắm! Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian con chúng ta bú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen anh à!
    Sau đó Honey nhận được thư của Ka:
    - Anh rất vui vì em đã sinh con, có lẽ nó giống anh hồi bé. Mẹ anh sinh anh cũng bị thiếu sữa nên anh toàn phải ăn sữa bò, vì thế đến giờ anh mới bị mọc sừng em ạ!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka mupmip và Long40d đứng đợi trước cửa thiên đàng nói chuyện với nhau:
    - Vì sao anh chết vậy? Ka hỏi
    - Tôi chết vì bị đông lạnh.
    - Dễ sợ nhỉ! Có bị đau đớn lắm không?
    - Chỉ bị lúc đầu thôi. Tôi run lẩy bẩy, rồi đau đớn khắp các ngón chân tay rồi sau đó bị tê cứng, tôi cảm thấy dễ chịu rồi đi vào cái chết như một giấc ngủ. Còn anh thì sao?
    - Tôi à? Tôi chết vì bị đau tim đột ngột! Ông biết không, tôi hay tin vợ đang ngoại tình ở nhà liền chạy về nhà để bắt quả tang. Nhưng khi về đến nơi thì tôi chỉ thấy cô ta một mình quấn quanh người một tấm chăn mỏng mà chẳng thấy gã nhân tình kia đâu. Tôi kiếm quanh nhà cả tiếng đồng hồ rồi chạy xuống tầng hầm nhưng chẳng thấy ai, tôi chạy lên tầng hai cũng không thấy. Cuối cùng, tôi hộc tốc chạy lên gác thượng, vừa lên tới nơi thì mệt quá và cơn đau tim ập tới, tôi lăn quay ra chết mà chẳng kịp trăn trối một lời.
    - Thật oái oăm thay!
    - Anh nói cái gì cơ?
    - Vì nếu anh chỉ cần dừng lại ở chỗ cái tủ lạnh thì cả hai chúng ta đâu có đứng ở đây!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Box DH Thuỷ Lợi họp offline hôm mồng 2 tháng 3. Cả hội quyết định kéo nhau đi karaoke. Đang say sưa hát bỗng cầu chì bị đứt. Tất cả chìm trong bóng tối. Bỗng, mọi người nghe thấy một tiếng "Chụt" rất to, ngay sau đó là một tiếng "Bốp" còn to hơn thế. Sau đó thì cầu chì được nối lại, mọi thứ trở về bình thường.
    Bit tức tối nghĩ: " Hừm, trông mình xinh đẹp hơn Magic Star mà không được hôn, thế mà cô ta thì...."
    Magic Star nghĩ: "Bọn chúng nó bạo dạn thật! Vừa mới gặp nhau đã hôn..."
    Ad1412 nghĩ: " Nếu mất điện lần nữa mình sẽ hôn tiếp"
    Cukhoaimoc nghĩ: "Nếu bị hôn lần nữa mình sẽ tát tiếp"
    Luckyluke nghĩ: "Nếu bị tát lần nữa mình sẽ bỏ về ngay, không hát hò gì cả"
    http://ttvnol.com/forum/t_133258/2]]
  7. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    KA_MUPMIP lam bac si va kham benh cho 1 ba gia,sau khi kham benh va cho don thuoc xong,ba gia quay lai bao:
    -Y hoc tien bo nhanh the nhi?
    -...???
    -Cach day 50 nam,khi toi di klham thi nguoi ta bat toi phai coi het ca quan lan ao ra,20 nam sau,khi toi di kham thi nguoi ta chi bat toi coi ao ra,con bay gio thi khi kham cau lai chi bao toi phai ha mom va the luoi ra.The la xong...
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà Ka_mupmip và Honey_baby đang go on vacation. Hai người quyết định sẽ đi chơi Golf. Sau một cú đánh sấm sét, quả bóng do Honey đánh ra chui tọt vào một căn nhà! CHOANG.....chắc chắn là có cái gì đó đổ vỡ rồi. Hai người chạy vội về phía căn nhà.
    Ở đó, trên nền nhà, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông dáng điệu có vẻ cổ cổ đang ngồi bệt, tay cầm quả bóng, và bên cạnh là một cái lọ vỡ tan tành:
    - Xin lỗi ông, quả bóng đó là của chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đền bù thiệt hại. Ka vội nói
    - Không sao, không sao! Ta chính là một vị thần bị nhốt trong chiếc lọ này. Nhờ có quả bóng của các con mà bây giờ ta mới được giải thoát. Ta sẽ cho 2 người ba điều ước, để đền bù cho công lao ấy của hai người. Tuy nhiên ta có một đề nghị...
    - Thần cứ nói ạ- Vợ chồng nhà Ka mừng rỡ, tưởng như không tin vào điều may mắn của mình.
    -Ta ở trong chiếc lọ này đã hơn 300 năm và không còn nhớ cảm giác về một người đàn bà như thế nào. Ta rất muốn nếm lại cái hương vị đó. Nói rồi vị thần quay sang Honey: Nếu người và chồng người đồng ý cho ta làm chuyện đó chỉ trong độ 1 giờ thôi, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.
    Sau một lúc bàn luận, hai người cảm thấy 3 điều ước thật tuyệt diệu, nên đồng ý. Sau đó Honey và người thần vào trong buồng.
    Sau khi...vị thần mới hỏi Honey:
    - Hai người năm nay là bao nhiêu tuổi?
    - Tôi 30 còn chồng tôi 35 thưa thần.
    -Thế hai người bắt đầu tin vào vụ thần chai với thần lọ này từ bao giờ thế?
    ....
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thi học kì môn Bơi tại bể bơi của trường. Thầy Thể dục thả một bầy cá sấu đói vào trong bể. Cả Box lắc đầu lè lưỡi.
    Rồi thầy nổ phát súng xuất phát. Mấy giây sau, không có ai dám nhảy xuống bể, chỉ có 1 con chim sẻ (do trúng phải đạn súng hơi của thầy) rơi tòm xuống. Bầy cá sấu lập tức lao vút tới xâu xé, máu con chim loang lổ mặt nước. Mọi người run như cầy sấy, vẫn không có ai dám nhảy.
    Bỗng: "TÙMMMMM...."Một bóng người lao xuống nước. Bầy cá sấu trối chết lao theo bóng người đang cố sống cố chết bơi sang bờ bên kia...
    Về đích an toàn!!!!!!!!!!
    Mọi người nhận ra đó chính là Luckyluke, vẫn còn nguyên hình nguyên dạng, không rách rời, không chắp vá. Cả Box hò reo, huýt sáo inh ỏi. Bigsprite chắp hai tay trước ngực, mắt mơ màng nhìn luckyluke đầy ngưỡng mộ. Magic Star rút khăn mùi xoa ra sụt sùi cảm kích. Bit đau đáu nhìn luckyluke trong vô vàn yêu thương mà quên phắt ông chồng Aless đang đứng bên cạnh tối mặt lại vì ghen tị. Chuckle_over xăng xăng bút giấy chạy đến phỏng vấn để định post ngay một bài lên Diễn đàn:
    _Ồ! Anh quả là một người phi thường! -- Đuôi mắt trái chuckle_over giật, giật... cứ mỗi lần nói điêu là đuôi mắt trái chuckle_over lại giật, giật..-- Xin hỏi, khi bơi qua 1 bể bơi đầy cá sấu như vậy, anh có cảm tưởng như thế nào, anh nghĩ đến chuyện gì nhiều nhất?
    Luckyluke gầm lên phẫn nộ:
    _Chuyện gì à? Tôi chửi ** thằng nào đẩy tôi xuống nước!
    http://ttvnol.com/forum/t_133258/2]]
  10. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lucky hỏi Ka:
    -Sao dạo này mày lại chăm chỉ lên cơ quan đi làm vậy?Tao nhớ là trước kia mày lười đi làm lắm cơ mà?
    -Bởi tao mới lấy vợ.
    -Thế thì sao?
    -Nhưng vợ tao nói nhiều quá mà tao ko chịu nổi nữa rồi.
    -Thế thì mày khổ lắm nhỉ?Nhưng có gì khác trước không?
    -Có chứ.Trước kia thi tao tự giặt quần áo của tao,bây giờ thì thêm cả quần áo của cả vợ tao nữa.
    -Há há há!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này