1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Alessandro:
    - Dạo này tôi cứ thấy Bit ôm một con cá sấu khổng lồ chực vồ lấy tôi.
    - Thật là một cơn ác mộng.
    - Này nhé, da thì sần sùi, hai mắt lồi ra, miệng toang toác, răng thì lởm chởm....
    - Chắc là cá sấu hoa cà đấy!
    - Không, tôi chưa tả về con cá sấu!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của ad1412:.
    - Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.
    - Được rồi, tôi đến ngay.
    Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:
    - Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip, Long40d và cukhoaimoc quyết định thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, Long40d đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn, và đời thế là hết. Ka may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to, và cũng bị đám thổ dân ăn thịt.
    Hai người lên tới cổng thiên đàng, Long40d hỏi: "Sao tới trái thứ 9 rồi mà mày cười làm gì để bị ăn thịt vậy???" Ka_mupmip vẫn cười sằn sặc trả lời: "Lúc đó, tao thấy thằng cukhoaimoc đang khiêng về 10 quả dứa!!!"
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Alessandro kể cho Ranger nghe về bữa tiệc hôm trước mà anh ta đi dự với bạn gái của mình là Bit: ?oHôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình dẫm lên chiếc váy của nàng. Nó tụt xuống làm cả phòng quay lại nhìn..?
    ?oThế thì chắc nàng xấu hổ lắm nhỉ??
    ?oTớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao tập trung được để mà nhìn mặt?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết tại làm sao mà Luckyluke và xinh_gái _cực_kỳ thành vợ chồng không .... Thực ra , câu chuyện diễn ra thế này :
    Vào một ngày , nắng chói chang , ơ mà cũng không chói chang lăm ... đại loại là trời đẹp .... Jackychan sang rủ luckyluke nahf ta đi uống rượu .... Đến cái quán ở đầu làng .... ngồi tỉ tê ....
    Thấy cô chủ quán xinh quá, tên cô là xin_gái_cực_kỳ ( khổ , cái tên đi kèm cái người .... tên thế nào thì người thế ấy :)) ) .... lại nuôi con mèo trông cũng dễ thương nữa .... Thấy thế lucky và jackychan cùng thách đố nhau ...
    + Tao thách mày làm cho cô ấy vừa đỏ mặt , lại cho mày uống rượu cả đời đấy ???? - Jáck nói ....
    + Uizzz , tầm thường .... nhìn tau đây này ....
    Nói rồi , luck đi lại phía cô chủ quán nhà ta ....cười rất dê ...., bảo xinh_gái :
    + Cô có thách tui làm cho con mèo nhà cô nói không ....
    + Làm sao có thể như thế được ....
    + Nếu được thì cô phải cho tui uống rượu nhà cô cả đời nhé ....
    + Ok === đầy lưỡng lự ...
    Luck nhà ta thế mà thông minh , hỏi con mèo :
    + Thế cái ấy của cô chủ mày tròn hay méo ....
    Rồi thuận tay bóp cổ con mèo , con mèo kêu :"Méo " ....Xinnh_gái nghe thấy vậy đỏ bừng mặt , chịu thua ...
    Và thế là từ đó , hai người quen nhau , cưới nhau , làm vợ chồng , như mọi người thấy đó ....
    Còn Jack nhà ta thì lè lưỡi chịu thua ....

    TN W ! Love you forever
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit: Ông chồng Alessandre của tôi chẳng ra làm sao cả. Lúc nào cũng nói 1 đằng là một nẻo.
    Honey: Còn lão Ka_mupmip nhà tôi thì nói sao làm vậy.
    Bit: Thế thì phước lắm đó!
    Honey: Phước cái nỗi gì, lão ấy ko nói thì thôi, chứ mở miệng ra là toàn nói chuyện bậy bạ.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm Noel 24/12/2002 Luckyluke rủ Bit đi ăn chân gà nướng. Đang ăn đến cái thứ 7 thì Bit thốt lên:
    _Chân gà nướng, rút xương, sốt cà chua ăn mới ngon.
    Luckyluke vỗ đùi đánh đét ra chiều khoái trí lắm. Thế là cả 2 thầy trò lập tức đi mua hạt cà chua giống ngắn ngày về trồng.
    Hôm đó mới là Noel, thế mà đúng dịp Tết Nguyên đán, vườn cà chua nhà Luckyluke đã chín đỏ chĩu chịt quả. Trong khi đó vườn cà chua nhà Bit xơ xác, tiều tuỵ, quả xanh lét chưa kịp chín đã chết yểu mặc dù ngày nào Bit cũng tưới tắm phân gio đầy đủ. Luckyluke thấy thế phẩy tay:
    _Trồng cà chua cũng phải có nghệ thuật!
    Bit xun xoe:
    _Nghệ thuật gì thế ạ, bác chỉ cho em với!
    _Anh làm thế này này: Sáng nào anh cũng dạy sớm, ra vườn, take off hết quần áo ra, múa mấy vòng quanh vườn, bọn cà chua chúng nó nhìn thấy, chúng nó ngượng quá cúi gằm xuống, mặt chín đỏ lại vì xấu hổ. Đấy cô xem, vườn nhà anh quả nào cũng chín đỏ chĩu cành đấy.
    Bit bần thần đi mua 1 bịch hạt cà chua giống ngắn ngày mới. Buổi sáng sớm nào cô cũng làm y như lời Luckyluke dặn.
    Theo đúng lịch thì bây giờ đã là thời điểm thu hoạch vụ cà chua mới. Tối hôm qua, Bit chạy sang nhà Luckyluke khóc khóc mếu mếu:
    _Hic..hic.. em đã làm đúng như bác dặn, thế mà... hic..hic... không hiểu làm sao..hic...cà chua thì chẳng thấy đâu, cả vườn nhà em toàn cà tím!
    Đố bạn click được vào đây:
    chuckle_over
    ]
  8. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lucky đến gần bờ sông. Không có đò, Lucky hỏi cô bé Saluki đứng gần đấy:
    - Nước sông có sâu không nhóc con?
    - Không đâu.
    Nghe vậy, Lucky quyết định lội qua sông cho kịp công việc. Nhưng ra đến gần giữa dòng Lucky phải bơi 1 cách vất vả mới qua được bờ bên kia.
    Khi đã an toàn rồi, Lucky lớn tiếng:
    - Ê nhóc, sao mày bảo sông ko sâu???
    - Đúng thế đấy, nước sông ở đây chỉ tới ngang bụng lũ vịt nhà tôi thôi!!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chuckle_over vừa soi gương vừa hể hả thầm nghĩ: " Thế là cuối cùng lão chồng của ta cũng có 1 bà vợ vừa già vừa xấu. Cho đáng kiếp !!!"
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hoacucxanh và Bit ngồi nói chuyện với nhau.
    Hoacucxanh: Dạo này mình thay đổi chiến thuật, mặc toàn những bộ mini juýp đến công ty. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?
    Bit: Làm sao tớ biết được???
    Hoacucxanh: Sếp Long40d giao những tài liệu cực ngắncho tớ
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này