1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bit tâm sự với Magicstar:
    - Ông chồng Alessandre của tớ dạo này yếu quá....
    - Thế cậu sẽ làm gì để giúp anh ấy khoẻ lên???
    - Mình quyết định cho anh ấy ngủ riêng 1 thời gian!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cukhoaimoc thì thầm với Lucky:
    - Này Lucky, vợ của xếp Long40d là người nhà trời hay sao ấy.
    - Sao cậu biết???
    - Hôm qua bà ấy bảo tớ: " khi nào lão long40d đi vắng, chị sẽ cho chú vào cõi tiên"
    - Ừ nhỉ, thế thì đúng rồi, hôm nọ bà ấy cũng rủ tớ như thế!!
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài cưa cẩm, Lucky Luke được bạn gái mời về nhà chơi. Vừa bước chân vào nhà thì gặp ông bố cô ta đi đâu về với cái mặt sưng vù, tái mét. Luke tỏ ra quan tâm:
    - Cháu chào bác ạ. Có chuyện gì xảy ra với bác thế ạ !
    - À, có gì đâu. Tôi có cái răng đau, đi khám nha sĩ, ai ngờ thành ra thế này.
    - Trời ạ ! Bác tin làm gì cái bọn ấy. Đúng là chữa lợn lành thành lợn què !
    -...
    MUPMIP
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke đi chợ mua gà về gặp chú Ranger trên đường thấy mặt mũi chú Ranger sưng vù bèn hỏi :
    -Ô hay , chú vừa chiến với ai mà dữ dội vậy ?
    Ranger giọng thảm thương :
    - Nào có chiến với ai đâu. Số là em bị đứt mất cái khuy quần nên tìm chị chủ nhà nhờ chị ấy khâu hộ . Mùa đông nên chị ấy bảo không phải cởi quần ra nữa , chị ấy đính ngay cho. Chị ấy lấy kim chỉ và đính cho em chiếc khuy chỉ trong vòng 5 giây . Xong chị ấy cúi xuống cắn chỉ. Vừa lúc ấy thì chồng chị ấy về ... .
    MUPMIP
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Alessandre và Ka_mupmip trong quán không chịu nổi giọng nói rất to của 2 phụ nữ ngồi góc quán.
    Ka_mupmip: Không biết họ có muốn cho ai nói chuyện nữa hay không? Để tôi sang nhắc nhở họ!!!
    Sau đó Ka_mupmip quay về bàn với khuôn mặt trắng nhợt: Thật khủng khiếp, vợ (Honey) và người tình (Bit) của tôi đang ngồi ăn với nhau ở bên đó.
    Alessandre hùng hổ : ko có vấn đề gì, để tôi sang đó xem sao!!!
    Vài phút sau Alessandro trở về bàn với khuôn mặt hốt hoảng, mắt mở to, hổn hển: Thế giới này thật nhỏ bé
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Xinh_gai đi học xa ở Sing, Lucky Luke ở nhà lâu ngày nhớ vợ, bị bệnh thèm ăn thịt girl ngày càng nặng, không những thế dạo này mỗi sáng, Lucky Luke đều nhìn thấy một em xinh tươi mơn mởn đi qua cửa nhà mình. Ra đứng chơ vơ mấy lần với con mèo nhỏ bên cạnh mà nàng không buồn để mắt tới. Lucky Luke rầu rĩ lắm, liền tìm đến Cukhoaimoc nhờ cố vấn.
    - Khoaimoc này, tớ yêu nàng quá rồi mà không biết làm sao để nàng ngó tới mình
    - Dễ ợt! ông chỉ việc đem con mèo của ông ra sơn xanh lè là khắc nàng phải để ý và sẽ phải dừng lại hỏi: "Ô, sao anh lại sơn con mèo màu xanh thế "
    - À, hay đấy, ý tưởng vĩ đại đấy. Sơn con mèo màu xanh. Và sau đó tớ sẽ làm thịt nàng
    - Không được. Không được vội thế. Ông phải tỏ ra ga lăng, mời nàng đi ăn tối đã
    - Hay! Và sau đó tớ sẽ làm thịt nàng.
    - Chưa được. Nếu bữa ăn diễn ra tốt đẹp thì sau đó ông phải mời nàng đi xem phim.
    - Hay! Và sau đó tớ sẽ làm thịt nàng
    - Không, vội quá. Nếu buổi xem phim êm đẹp thì ông nên mời nàng đi weekend ở Ba Vì chẳng hạn.
    - Ba Vì? Hay! Và sau đó tớ sẽ làm thịt nàng
    - Chưa được. Nếu weekend đó trôi chảy thì ông phải mời nàng đi Đồ Sơn một tuần.
    - Hay! Đồ Sơn! Và tớ sẽ làm thịt nàng.
    - Từ từ, ông phải đặt phòng hướng ra bãi biển, buổi tối ông sẽ ăn bữa tối cùng nàng dưới ánh nến lung linh, ngoài kia là tiếng sóng biển rì rào. Đấy, lúc đấy ông có thể cầm tay nàng được rồi
    - Hay! và tớ sẽ làm thịt nàng
    - Ừ, lúc đó ông có thể làm thịt nàng được
    Thế là cả đêm đó, Lucky Luke cực kỳ phấn khích, không tài nào ngủ được và sơn con mèo màu xanh ngắt một cách rất tỉ mỉ.
    Sáng hôm sau, Lucky Luke dẫn con mèo xanh ra cửa đợi em gái xinh tươi. Và kìa, nàng đưa mắt nhìn con mèo, nhìn Lucky Luke. Mắt nàng mới trong, mới đẹp làm sao. Nàng mở đôi môi hồng cất tiếng hỏi:
    - Ô, sao anh lại sơn con mèo màu xanh thế này
    Lucky Luke không thể nhịn được nữa, hét toáng lên:
    - Để làm thịt em ở Đồ Sơn đấy
    MUPMIP
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Long40d sắp bị ra toà vì tham nhũng ở công trình Thuỷ Điện Sơn La, đã hỏi Ka Mupmip nên mặc trang phục gì cho phù hợp. Ka khuyên:
    - Cậu hãy mặc bộ đồ tồi tàn nhất để người ta thấy rằng cậu nghèo rớt mồng tơi.
    Không tin tưởng lắm vào lời khuyên của bạn, Long lại tìm đến Ranger để hỏi :
    - Anh hãy diện bộ cánh bảnh nhất, quần áo đẹp có thể mang lại sự tự tin!
    Cảm thấy khó xử vì hai lời khuyên trái ngược, Long40d lại tìm đến gặp bác mh39c1. Bác mh chậm rãi nói:
    - Anh sẽ kể cho chú nghe câu chuyện này:
    Hồi mà honey_bayby sắp kết hôn mới hỏi mẹ nên mặc gì vào đêm tân hôn. Bà ta bảo rằng: "Con nên mặc một chiếc váy vừa dày, vừa dài và che kín cổ". Honey lại hỏi một người bạn thân và được khuyên rằng: "Hãy mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm nhất với những đường ren và đường xẻ táo bạo".
    - Khoan đã - Long40d cắt lời bác mh - Anh kể chuyện đó cho em là có ý gì?
    - Thật đơn giản, anh muốn chú tìm điểm chung giữa mình và cô gái nọ. Bất kể mặc trang phục gì thì cuối cùng cũng bị lột trần cả mà thôi.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Honey baby có tật hay ngủ gật khi nghe thuyết giáo. Ông chồng Ka_mupmip thấy cần phải làm một cái gì đó để trị tật của vợ mình. Chủ nhật nọ, hai vợ chồng đi nhà thờ như thường lệ, KA liền đem theo mình một cây gậy. Trong nhà thờ, khi vị linh mục đọc tới một phần trong bài thuyết giáo, liền hỏi các con chiên ở dưới:
    - Và ai đã tạo ra sáu ngày, để ngày còn lại là dành cho nghỉ ngơi?
    Ka_mupmip liền lấy gậy thọc vào hông vợ một cú, cô nàng đau quá liền bật dậy kêu toáng lên:
    - Ôi thượng đế!
    - Đúng rồi, con nói đúng rồi - Vị linh mục nói và tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
    Honey ngồi xuống, cằn nhằn đức ông chồng và chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi. Tới một đoạn khác, vị linh mục lại hỏi lớn:
    - Và ai đã chết đi trên cây thánh giá để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi?
    Ka lại thọc cây gậy thật mạnh vào cô vợ yêu, Honey nhảy dựng lên:
    - Ôi Chúa ơi!
    - Đúng rồi, đúng rồi - Vị linh mục nói xong và tiếp tục thuyết giáo.
    Honey ngồi xuống quay sang nhìn chồng cảnh giác. Một lúc sau vị linh mục lại hỏi:
    - Và Eve đã nói gì với Adam sau khi đứa con thứ hai của họ ra đời?
    Ka quay sang vừa định thọc gậy vào Honey, thì cô nàng vội bật dậy và hét lên:
    - Nếu ông mà còn thọc cái cây chết tiệt đó vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ bẻ gãy nó đó!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka về nhà mở tủ, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc chiếc quần cụt ở trong liền quay ra hỏi Honey:
    - Ai đây?
    - Đó là Long40d
    Ka nện cho Long40d một trận rồi tống ra khỏi cửa.
    Ba hôm sau ka vẫn thấy Long40d ở trong tủ và lại cho gã này mấy quả đấm như mọi lần.
    Đến hôm thứ tư, khi về đến nhà, Ka_mupmip mở cửa tủ thấy chú cukhoaimoc to như con tịnh, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Ka vội đóng sập cửa tủ lại rồi gọi váng lên:
    - Em ơi, long40d đâu rồi?
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thánh Peter rất vui lòng vì được đón Alessandro là người vô cùng ngoan đạo tại cổng Thiên đàng. Sau những lời chào hỏi xã giao, Thánh liền đưa chú chàng đi vòng quanh để chiêm ngưỡng những cảnh giới siêu phàm của cõi trời. Tới một chỗ toàn đồng hồ, cái to, cái nhỏ, cái vuông cái tròn, Thánh mỉm cười giải thích:
    "Những chiếc đồng hồ này dùng để đo lỗi lầm mà con người gây ra trên trần thế. Những chiếc có kim quay nhanh thể hiện người đó gây ra nhiều tội ác, những chiếc quay chậm là người đó gây ra ít tội hơn. Còn những chiếc dừng hẳn lại là của người tốt, họ sẽ được lên thiên đàng sau khi chết, như con vậy".
    Tuy nhiên, Alessandro tìm mãi vẫn không phát hiện ra chiếc đồng hồ có đề tên Bit. Ông quay lại hỏi Thánh Peter và được nghe câu trả lời: "À, cái đồng hồ của vợ con hiện được sử dụng làm quạt trần ở văn phòng của ta".
    And nothing else mattes
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này