1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Long40d đứng trước cổng thiên đường chờ Thánh Peter tham khảo sổ nam tào, xét xem chú chàng có đáng được hưởng cuộc sống ở thiên đường hay không.
    Thánh Peter lật đi lật lại quyển sổ, nhíu mày, nheo mắt nói: ?oTa thấy ngươi chẳng làm được việc gì tốt, nhưng cũng không làm điều gì quá tệ hại. Nếu ngươi kể được một hành động cao cả, ta sẽ cho ngươi vào thiên đường".
    Long40d nghĩ một lát rồi chầm chậm kể: ?oCó lần đi trên đường cao tốc, bất chợt, tôi nhìn thấy một nhóm côn đồ gồm khoảng 50 tên đang 'hội đồng' giở trò với một cô gái. Giận dữ, tôi cho xe lao tới, tháo chiếc lốp dự trữ ra và phi thẳng đến gã cầm đầu. Vừa khi tôi tiến đến gã thì nhóm côn đồ vây thành một vòng xung quanh tôi.
    Không để mất thời gian, tôi quăng cái lốp vào mặt gã ta, đấm bồi một nhát rồi hét lên: Hãy tha cho cô gái tội nghiệp kia!Cả lũ chúng mày hãy lùi lại 3 bước, không tao sẽ dạy cho một bài học đích đáng!".
    Thánh Peter dường như rất cảm kích với câu chuyện trên, ngài nhòm cái thân thể còm nhom của Long40d, băn khoăn:
    - Thật ư, tại sao sổ của ta lại không ghi chép sự kiện này chứ? Nó xảy ra khi nào vậy?
    - Mới hai phút trước thôi mà.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Một lần Cukhoaimoc đến nhà Lucky Luke chơi, nhấn chuông thì thấy Xinh_gai_cuc_ky ra mở cửa.
    - Chào em, thế Luke có nhà không?
    - Không, anh ấy đi mua hàng rồi
    - Thế anh vào đợi nó một chút nhé
    - OK, anh cứ vào
    Cukhoaimoc ngồi nói chuyện với Xinh_gai: "Em trông xinh thật, nếu có thể anh sẵn sàng bỏ ra 100.000đ để được ôm em 5 phút". Xinh_gai nghĩ ngợi một lúc và cho rằng như thế cũng chẳng mất gì nên đồng ý. Ôm xong, Cukhoaimoc để lên bàn 100.000đ.
    Sau đó Cukhoaimoc lại nói : "Anh sẽ hạnh phúc hơn nếu được hôn em. Và anh sẽ trả thêm cho em 100.000 nữa". Xinh_gai sau một hồi suy nghĩ cũng lại đồng ý và nhận được 100.000đ. Sau đó, Cukhoaimoc nói rằng không thể đợi được Lucky Luke nữa và ra về.
    Một lát sau, chú Luke về nhà và hỏi vợ :
    - Em yêu, vừa nãy có ai đến hỏi anh không?
    - Chỉ có thằng bạn Cukhoaimoc kỳ quặc của anh đến thôi!
    Nghĩ vài giây, Lucky Luke lại hỏi
    - Thế hắn có đem 200.000đ đến trả anh không?
    MUPMIP
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Luckylucke hỏi cukhoaimoc:
    - Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?
    - Cậu phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.
    - Nhưng đây lại là em gái tớ.
    - Quẳng mẹ nó xuống nước, bơi được tuốt
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bit hỏi xinhgaicucky
    -
    Chuyện cậu và lão luckylucke sao rồi?
    - Cho vào dĩ vãng rồi.
    - Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ...
    - Sàm sỡ cậu hả?
    - (Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái. Sợ nước vào!
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  5. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chú Your Frien đế gặp bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, vợ tôi bỗng dưng bị nmất tiếng ???
    Bác sĩ :<thản nhiên>
    -Anh hãy thử đi đâu về khuya chừng 2,3 h sáng xem chác vợ anh sẽ khỏi bệnh mất tiếng ngay!
    ad@
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ad1412 trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe, với vẻ hoang mang cực độ:
    - Con không đạt - Anh ta nói với ông bố.
    - Có nghĩa là con bị đánh trượt.
    - Điều đó chưa rõ. Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ!
    Người về chốn xa ấy.Còn ta đứng cô đơn chờ ai.
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác mh39c1 đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy mh lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho bác mh39c1 đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, bác về hỏi bà xã:
    - Em có phản bội anh không đấy?
    - Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?
    bác ta thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe.
    Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, mh39c1 gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:
    - Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng của MS về nhà trong trạng thái say xỉn.....dang lò dò mở cửa phòng ngủ và làu bàu với MS:"Anh về rồi đây,em hãy bắt đầu quát mắng đi,chứ đeẻ phòng tối đen thế nagf anhk ko tài nào tìm ra giường được!"
    ad@
  9. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Dạo này MagicStar thường dễ mơ mộng vì tình....Khi MS suốt ngày ủ rũ thì mẹ MS để ý và khẽ khàng hỏi MS:
    "Mẹ rõ tâm sự con rồi. Con hãy nói cho mẹ biết đi, có phải con mến cậu trai bên 42c1?"
    "Không ạ!"
    "Nếu không phải, chắc là đứa học 40V rồi!"
    "Dạ, cũng không phải!"
    "Vậy thì trong lòng con đang nhớ ai?"
    "Ai cũng được, mẹ ạ!"
    ad@
  10. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mọt hôm Ranger, Bit ,Ka_mupmipcùng đi xe tàu hoả đến Sơn La để thực tập,do bác mh39c1 làm trưởng đoàn. Khi nhìn qua cửa sổ họ trông thấy có con cừu màu đen đứng đơn độc trên sườn đồi. Thế là nổ ra một cuộc tranh luận.
    Rangger: "Tất cả những con cừu ở Sơn La đều đen."
    Bit lanh chanh: "Không được kết luận như thế. Chỉ có thể nói: "Một bộ phận nào đó cừu ở Sơn la có màu đen.": "Như vậy mơ hồ lắm, phải nói rằng ở Scotland ít nhất có một con cừu màu đen mới đúng."
    Ka_mupmip: "Tất cả các anh nói đều không chuẩn xác, chỉ có thể bảo rằng ở Sơn La :"ít nhất có một con cừu mà một bên lông màu đen."
    Vừa vặn lúc đó bác mh39c1 đi ngang qua ,nghe xong câu chuyện, anh ta cúi xuống vỗ vai Ranger thì thầm: "này,anh cho rằng ở Sơn La ít nhất có một con cừu mà một bên lông của nó ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó có màu đen."
    ad@

Chia sẻ trang này