1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka mupmip và Honey đi du lịch bằng xe hơi. Giữa đường thì xe bị hỏng. Ka đành chui vào gầm xe để sửa. Honey thấy thế cũng chui vào giúp chồng. Một lúc lâu sau thì cảnh sát đến nói với hai người:
    -Thưa ông bà, xe của ông bà bị trộm lấy mất từ lâu rồi ạ!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ka lang thang trong rừng, bị lạc mà không thể tìm được lối ra. Trời đã tối mà không có gì để ăn, không có chỗ nào tử tế để ngủ. Đang khi lo lắng thì Ka nhà mình nhìn thấy một căn nhà cũ kĩ. Sau một hồi gõ cửa có một ông già ra mở cửa. Nghe Ka trình bày xong, ông cụ bảo:
    - Thôi được, vì anh cũng không thể đi đâu khác nên ta cho anh ngủ lại đây. Nhưng anh phải hứa với ta là anh sẽ không tán tỉnh cháu gái ta. Nếu không anh sẽ phải chịu ba điều rất khó chịu đấy.
    Quá đói và mệt, Ka gật đầu lẹ, bụng nghĩ : " mấy giờ rồi còn tán với chả tỉnh"
    Sau khi được ông cụ cho ăn uống no nê, Ka được đưa lên ngủ trên gác.
    Nửa đêm tỉnh dậy, chợt Ka nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang đừng ở cửa phòng, ánh trăng chiếu xuống để lộ thân hình gợi cảm sau tà áo mỏng. Ka nhận ra rằng ngoài đói và mệt, anh chàng cũng đã thiếu thốn tình cảm đã lâu. Ka tặc lưỡi, đêm khuya thế này, chắc ông cụ cũng đã ngủ rồi, mà mình có làm gì sai trái đâu.
    Chang ta nhổm dạy định đi về phía cô gái. Chợt ka nhận ra một hòn đá to đang đè nặng trên ngực mình. Trên hòn đá ghi dòng chữ "1. Đá nặng 50kg trên ngực" Điều khó chịu thứ nhất đấy. Bực mình, Ka ném hòn đá qua cửa sổ. Lúc đấy anh chàng mới nhìn thấy tờ giấy bên dưới ghi dòng chữ "2. Hòn đá buộc vào hòn bi bên trái" Nhìn nhanh Ka nhận thấy hòn đá có buộc vào một sợi dây đang luồn vào trong quần mình. Hoảng hồn, ka nhảy đại theo. Khi bay qua cửa sổ, anh chàng nhìn thấy dòng chữ thứ 3: "3. Hòn bi bên phải buộc vào chân giường"
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau:
    - Ông ơi, tôi mua chai rượu ngon để ông ngâm con tắc kè uống cho khoẻ!
    - Cảm ơn bà, nhưng từ ngày cái Bit đi lấy chồng tối tối không thấy tiếng tắc kè kêu ngoài cửa nữa bà nhỉ???
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đôi tình nhân ngồi trong công viên. Chàng mới hò hẹn lần đầu nên còn rụt rè. Đang tâm sự bỗng Chuckle_over bỗng kêu lên:
    - Ối anh ơi, kiến, kiến ! Bắt hộ em con kiến đang bò trong lưng áo!!!
    - Đâu?? Chỗ nào ??? Anh có thấy gì đâu???
    - Trời ơi! Nó lại vòng ra đằng trước rồi!!!!...........
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Một lần phải đi công tác xa, để tỏ ra mình luôn quan tâm đến chồng, truớc khii đi Honey đã viết nhiều mảnh giấy nhỏ và đặt ở khắp nơi
    Ở hộp cafe, Ka_mupmip thấy câu :" Em yêu anh", Trên ti vi, Ka bắt gặp dòng chữ: "Chúc anh ngủ ngon". Nhưng khi mở tủ , Ka sửng sốt vì câu hỏi: "Anh đi đâu mà phải thay quần áo mới vậy ???"
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ranger nói chuyện với Alessandro:
    - Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn trên trán các bà vợ lại thẳng đứng không?
    - Không, tại sao vậy?
    - Tại vì các bà thường hỏi: "Tiền đâu?" (cau mày lại), còn các ông chồng vặn lại: ?oTiền nào?? (trố mắt ra).
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Lucky Luke thấy Ranger đang ủ rũ liền hỏi :
    - Chú làm sao thế?
    Ranger than thở :
    - Khổ lắm anh Luke ơi! Con vợ em đi đặt vòng rồi không hiểu sao vẫn có chửa. 5 đứa rồi bây giờ biết sống ra sao đây.
    Lucky Luke thấy thế an ủi :
    - Chú thế còn may hơn anh. Chính anh đây đi "triệt" rồi mà vợ anh vẫn có bầu.
    MUPMIP
  8. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Alessandro ra khỏi giường, nhìn ra cửa sổ và nói với Bit:
    - Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời!
    - Thế thì sao cơ ???
    - Chẳng phải em đã nói rằng: Vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ bỏ anh ra đi sao???
    Cleopatra
  9. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuanchosoi đi dạo phố cùng Luckygirlfromftu. Đi qua 1 nhà hàng nọ, họ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra. Luckygirlfromftu buột miệng nói:
    - Ôi, mùi thức ăng quyến rũ quá. Đây đúng là món em thích đấy.
    - Vậy chúng mình nên quay lại để đi qua đó thêm 1 lần nữa nhé!
    Cleopatra
  10. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lucky giận dữ nói với xinh_gai:
    - Em đừng có mà quan hệ lén lút với cái gã Jackie_chan nữa. Tôi biết hết cả rồi đấy!!
    - Ôi , anh thật là tuyệt. Cảm ơn anh, từ nay em sẽ công khai đi với anh ấy.
    Cleopatra

Chia sẻ trang này