1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have fun :D ! Let's relax :)) - Chuyện box tôi ( Đọc chú ý trang 1 trước khi viết truyện)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cleopatra18, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    4of7
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ka_mupmip vớ phải cô vợ Honey có tính ghen. Nghe tin Lucky có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ Honey thậm chí còn đòi ly dị nên Ka lại tìm đến Lucky thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?
    - Có, tao nói y nguyên.
    - Mày thử nhắc lại tao xem nào
    - Xinh_gai ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.
    - Trời ạ, Xinh_gai là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Magicstar vừa kết duyên với một nhà kinh doanh cỡ bự. Người bạn gặp cô đon đả:
    - Xin chúc mừng cô. Số cô hên thật.
    - Ồ, không đâu. Ông ấy mất khả năng... rồi!
    - Thế trước khi cưới, ông ấy không nói gì với cô à?
    - Ông ấy có nói một điều gì đó có chữ bất động, nhưng tớ cứ tưởng là nói về... bất động sản.
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dặn học sinh:
    - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
    Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.
    - ranger, em đem gì tới?
    - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
    - Tốt lắm. Thế còn tuanchosoi, em mang gì nào?
    - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
    - ka, em mang cái gì kia?
    - Dạ, bình ôxy ạ?
    - Em lấy ở đâu ra vậy?
    - Dạ, của bà em.
    - Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
    - Dạ, bà chỉ thở dài và chẳng nói gì cả cô ạ.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Magic-star gọi taxi đi chơi, khi gần đến nơi mới phát hiện ra mình quên ví tiền. Magic đứng vặn vẹo hai tay nói với anh tài Ad1412 rằng chẳng có cách nào để trả tiền được. Anh chàng kia lặng lẽ lái xe đưa Magic vào rừng rồi trải một tấm bạt lên cỏ. Magic_star hốt hoảng:
    - Anh định làm gì thế, tôi có ba con rồi.
    - Còn tôi thì có những 40 con... thỏ. Bà hãy cắt cỏ và để vào đây.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Honey về nhà với một chiếc áo khoác mới bằng da bò rất xịn. Ka_mupmip hỏi:
    - Này! Em lấy tiền đâu mà mua cái áo đắt thế?
    - Ồ, có gì đâu. Em trúng xổ số ấy mà!
    Hôm sau, lúc Honey đang cởi quần áo chuẩn bị tắm, Ka lại nhìn thấy một chuỗi ngọc rất đẹp ở trên cổ.
    - À! Thế đấy! Cái đeo trên cổ cô thì lấy ở đâu?
    Honey lại trả lời tỉnh bơ:
    - Em trúng xổ số.
    Nghe vậy, Ka hắng giọng:
    - Em yêu, em đừng tắm nữa, chớ để tấm vé số bị ướt vì còn dùng được lần nữa đấy!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Long40d hỏi Ka_mupmip:
    - Sao mũi cậu lại bẹt ra thế? Cậu chơi quyền anh đấy à?
    - Không, tớ làm công việc lau rửa cửa kính ở nhà tắm nữ đấy chứ.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyến đi Đà Nẵng, Long40d đi bằng tàu hỏa . Vì mệt và buồn ngủ, Long đề nghị người soát vé đánh thức anh dậy khi tới Đà Nẵng. Biết là mình sẽ ngủ rất say, Long40d dặn kỹ:
    - Có thể tôi sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy! Nhưng đừng bận tâm, dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!
    Khi Long40d thức dậy thì tàu đã chạy qua Đà Nẵng từ lâu và đang vào ga TP HCM. Long rất bực, chạy đến chỗ tay kia mắng gay gắt:
    - Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
    Người soát vé dửng dưng nhìn Long40d và nói:
    -Lão già mà tôi cho xuống ở ga Đà Nẵng ấy, còn cáu gấp đôi ông ấy chứ.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Long40d và Ka ngồi uống cà phê:
    - Ông biết không - Ka bắt đầu câu chuyện - gần đây tôi luôn gặp chuyện rất lạ. Uống cà phê đen thì không sao nhưng cứ cho thêm đường vào là ngay lập tức tôi vị đau dữ dội một bên mắt.
    Nói đoạn Ka đưa cốc cà phê lên miệng và lại thét lên đau đớn:
    - Ôi!!!! Đấy ông thấy không ?
    Long40d điềm tĩnh:
    - Ka, bỏ cái thìa ra khỏi cốc đi.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Honey không may bị bỏng , phải ghép da mặt, Ka_mupmip tình nguyện cho cô mảng da ở mông của mình. Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Honey xúc động nói với Ka:
    - Anh yêu, cảm ơn anh biết bao vì những gì anh đã dành cho em!
    - Ồ, có đáng gì đâu, vả lại, thấy mẹ em hôn lên má em là anh mãn nguyện rồi.
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này